Bàn tay ống nhựa và ước mơ của cậu học trò nghèo

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Cậu bé không may bị tai nạn bom mìn khiến em cụt hai tay, chân bị dị tật.

Không may bị tai nạn bom mìn trong lúc chăn bò, từ cậu bé lành lạnh, em Phan Trọng Hiếu (SN 2002, lớp 8/6, trường THCS Nguyễn Trãi, thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam) mất đi hai cánh tay, chân bị dị tật.

Cuối tháng 11/2013, trong lúc đi chăn bò trên đồi gần nhà cùng với bạn, em Hiếu không may bị tai nạn bom mìn khiến em cụt hai tay, chân bị dị tật. Để tiếp tục đến trường học chữ và theo đuổi ước mơ trở thành họa sĩ, Hiếu dùng ống nhựa cắm bút vào rồi từ đó viết và vẽ.

Clip em Phan Trọng Hiếu viết chữ với "bàn tay ống nhựa". Thực hiện: Đức Hoàng

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Hoàng ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN