Bạn gái nói "thích", chàng trai bỏ 3,5 tỷ mua thiên thạch cầu hôn

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Màn cầu hôn của chàng trai Trung Quốc đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều của dư luận.

Trung Quốc là đất nước có nhiều màn cầu hôn độc lạ nhất. Mới đây, một màn cầu hôn "đi vào lịch sử" tiếp tục khiến cư dân mạng khắp thế giới phải chú ý. Không chỉ bởi sự khác lạ, mới mẻ mà có bởi giá trị của màn cầu hôn rất lớn. 

Bạn gái nói "thích", chàng trai bỏ 3,5 tỷ mua thiên thạch cầu hôn - 1

Theo thông tin đăng tải, ngày 14/3 (Valentine trắng) tại quảng trường thành phố Urumqi, Tân Cương, Trung Quốc, một chàng trai đã dùng hơn 1 triệu nhân dân tệ (khoảng hơn 3,5 tỷ đồng) mua một khối thiên thạch nặng 33 tấn để cầu hôn người con gái mình yêu.

Màn cầu hôn bằng thiên thạch khổng lồ đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Dưới sự chứng kiến của đông đảo mọi người theo dõi, cô gái gật đầu đồng ý.

Được biết, chàng trai dùng thiên thạch cầu hôn tên là Lưu Phi, còn cô nàng may mắn tên là Vương Phương Phương. 

Bạn gái nói "thích", chàng trai bỏ 3,5 tỷ mua thiên thạch cầu hôn - 2

Lưu Phi và bạn gái Vương Phương Phương quen nhau 4 năm trước qua giới thiệu của bạn bè. Sau khi gặp mặt, nói chuyện, hai người cảm thấy đối phương rất phù hợp với mình nên quyết định hẹn hò rồi yêu đương.

Năm ngoái, Lưu Phi và Phương Phương đến Kashgar du lịch, bạn anh nói ở đó có một nhà sưu tập địa phương sở hữu một viên thiên thạch lớn. Sau khi hai người cùng đi xem thiên thạch, Lưu Phi rất thích thú và hỏi bạn gái có thích không? Phương Phương chỉ nói "thích", Lưu Phi liền lên kế hoạch mua viên thiên thạch nặng tới 33 tấn để cầu hôn cô. 

Bạn gái nói "thích", chàng trai bỏ 3,5 tỷ mua thiên thạch cầu hôn - 3

Sau khi màn cầu hôn độc nhất vô nhị của Lưu Phi lan truyền trên mạng xã hội, lập tức đã trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trên các diễn đàn, trang mạng. Có người trầm trồ xuýt xoa, cho rằng chắc hẳn Lưu Phi muốn so sánh tình cảm của mình rộng lớn như vũ trụ nên mới mua viên thiên thạch cầu hôn bạn gái. Nhiều người cũng tỏ ý ghen tỵ với Phương Phương và cho rằng, cô thật may mắn vì có được người đàn ông vừa có tiền vừa lãng mạn.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng, dùng thiên thạch khổng lồ cầu hôn thực sự vô cùng nhảm nhí và lãng phí, vừa không thẩm mỹ lại rất khó bảo quản, cất giữ. 

Thậm chí, có người còn tin rằng viên đá khổng lồ không phải là thiên thạch và màn cầu hôn chỉ đơn giản là một mánh lới quảng cáo cho trung tâm thương mại phía sau. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tư Tuyền (Theo Sina) ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN