Âm mưu sau lá đơn ly hôn vợ bắt chồng phải ký

Anh không ngờ, sau lá đơn ly hôn ấy là cả một toan tính vội vàng của vợ.

Anh cưới vợ từ những năm 23 tuổi, vợ anh không giàu có nhưng giỏi giang, xinh đẹp. Ai cũng động viên anh, lấy vợ nghèo nhưng có ý chí phấn đấu còn hơn gấp vạn mấy lần những cô tiểu thư chỉ biết đến thời trang, mua sắm tiền tỉ kia. Anh tuy không quan niệm giàu nghèo, nhưng chỉ mong sao lấy cô vợ biết chu toàn lo lắng cho gia đình, biết chăm chồng con là được rồi.

Sau khi cưới nhau, được bố mẹ cho căn hộ chung cư 65m2 ở Mỹ Đình, anh yên tâm phần nào. Hai vợ chồng anh đi làm tích góp lại được 2 cuốn sổ tiết kiệm để dành sắm xe hơi. Tuy nhiên, cũng từ dạo có chút tiền, vợ anh bắt đầu thay đổi, cô ấy không còn chu toàn như trước mà sa đà vào việc ăn diện, chải chuốt. Nhiều lúc anh nhắc nhở, vợ anh nói “Thôi em cũng có 2 đứa con rồi, anh để em làm đẹp một chút, trước là anh ngắm, sau là người ta đỡ cười chê em quê mùa”.

Âm mưu sau lá đơn ly hôn vợ bắt chồng phải ký - 1

Anh hiểu ra rằng, phía trong thân hình mỏng manh, yếu đuối ấy là cả một trái tim đầy toan tính (Ảnh minh họa)

Với anh, bình thường vợ anh quần bò áo phông là đẹp lắm rồi, nay diện hết váy này váy khác, khiến anh chẳng quen mắt. Chưa kể, nhìn vợ anh thế thôi chứ diện lên lắm người dèm pha, anh không thích ai khác nhìn vợ mình chằm chằm như thế đâu.

Anh khuyên nhủ vợ không được lâu dần đâm ra cáu gắt. Cũng từ dạo đó, cách dạy con của vợ anh cũng khắt khe hơn. Hễ con cái vi phạm, cô ấy đều nhốt vào phòng mặc con gào khóc, anh thấy vậy không hài lòng chút nào. Dù sao chúng cũng là trẻ con, chúng nó đã hiểu gì đâu mà vợ anh lại đối xử nhẫn tâm như thế.

Cũng bởi va chạm quan điểm, cách sống dần đẩy vợ chồng anh xa nhau hơn. Anh thường xuyên cáu gắt dù vợ anh đã luôn miệng giải thích. Đã thế, những khi đó vợ anh cứ nũng nịu đòi chồng dẫn đi cà phê tâm sự, làm lành. Hoặc thi thoảng vợ anh khuyên chồng “Vợ chồng mình cưới nhau đã lâu, con cái cũng lớn rồi, hay cuối tuần mình đổi gió đi du lịch một chuyến đi”.

Anh nghe thế liền giãy nảy: “Du lịch gì chứ, ở nhà cho khỏe, để tiền ấy còn mua sắm cho các con. Em cũng hay vẽ chuyện, đã hay cãi nhau, đi thế càng thêm ấm ức thôi”. Nhiều hôm, anh còn mắng vợ xa xả trước mặt bố mẹ chồng, em chồng khiến cô ấy chỉ biết đứng trân trân nhìn anh không chớp mắt.

Vợ anh nghe thế buồn lắm. Sau vài lần như thế, cô ấy cũng chán nản không muốn dây dưa với ông chồng như anh nữa. Cho tới một hôm vợ anh dẫn cô bạn thân về bảo anh cho cô ấy ở nhờ vài ngày. Trước khi rời khỏi nhà, vợ anh còn dặn chồng “Cô ấy đang buồn, anh đi làm sau nhớ động viên cô ấy nhé. Nhớ đưa chìa khóa nhà cho cô ấy". Nói rồi vợ anh phóng xe đi để mặc chồng chưng hửng. Anh giận vợ lắm, bởi cô ấy không hề xin phép anh.

Được nghỉ ở nhà làm mấy hôm, anh không dám ra khỏi phòng vì anh sợ đối mặt với cô bạn thân của vợ. Tuy nhiên, cô ta lại không ngại mà thường xuyên xuất hiện đột ngột ở phòng ngủ vợ chồng anh. Thi thoảng, anh giật mình thon thót. Cho tới một hôm, cô bạn của vợ đột nhiên ôm chầm lấy anh từ phía sau rồi hôn lấy hôn để. Chưa dừng lại ở đó, cô ấy còn chủ động cởi áo khêu gợi khiến anh không dừng lại được.

Ngay lúc đó vợ anh đi làm về, thấy thế cô ấy làm ầm lên, đuổi cô bạn mình ra khỏi phòng, rồi ôm mặt khóc nức nở. Vì thế, vợ chồng anh cãi nhau to. Anh giải thích vợ anh không nghe, cô ấy một mực cho rằng anh dễ dãi, anh dễ sa ngã khi không có vợ bên cạnh. Đã thế, vợ anh còn bỏ đi giữa đêm khiến anh vô cùng ân hận. Anh cũng có lỗi khi không đẩy cô ấy ra.

Hơn 1 tháng sau những cuộc cãi vã mệt mỏi, vợ chồng anh chính thức ly hôn. Anh vẫn còn yêu vợ, thương vợ nên vô cùng đau đớn. Anh đã quỳ xin cô ấy nghĩ lại, nhưng vợ anh vẫn một mực kêu đau khổ. Anh thương vợ nhiều vì trông cô ấy có vẻ gầy đi. Cứ nghĩ ly hôn là cách giải quyết tốt nhất, nên anh đành chấp nhận.

Nhưng anh không ngờ, sau lá đơn ly hôn ấy là cả một toan tính vội vàng của vợ mình. Bởi lẽ, cách đây 2 năm, từ khi vợ anh thay đổi cách ăn mặc cũng là thời điểm vợ anh gặp lại người yêu cũ. Anh ta ly hôn vợ và tìm mọi cách níu kéo vợ anh nối lại tình xưa. Cũng bởi tình cảm vợ chồng anh lúc đó đang có những dấu hiệu rạn nứt, chán nản nên vợ anh đã dễ dàng sa ngã.

Khi vợ đi rồi anh thấy hụt hẫng vô cùng, cổ họng anh nghẹn đắng, còn đôi tai không nghe thấy gì cả. Anh ôm lấy đầu suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra. Anh thấy sợ hãi cô ấy, anh hiểu ra rằng, phía trong thân hình mỏng manh, yếu đuối ấy là cả một trái tim đầy toan tính.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoa Cát ([Tên nguồn])
Ngoại tình của phụ nữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN