7 năm xa cách, có nên gặp mặt người cũ?

Sự kiện: Người yêu cũ

Tôi sợ khi gặp anh, chúng tôi sẽ không kìm lòng được trước những cảm xúc của mình.

Tôi lấy chồng được gần 6 năm và hiện giờ đã có một bé trai gần 3 tuổi. Chồng tôi là một người đàn ông tốt, rất mực yêu thương vợ và lo lắng cho gia đình. Ngoài giờ làm việc ở cơ quan, cứ hễ về đến nhà là anh phụ vợ chăm sóc cho gia đình, con cái. Anh cũng không hút thuốc, bài bạc hay gái gú gì hết... chính vì thế nên trong mắt người thân, bạn bè tôi, anh đúng là một người đàn ông mẫu mực.

Không chỉ chồng yêu thương tôi mà đáp lại, tôi cũng rất yêu anh ấy Tôi và anh đã yêu nhau từ ngày hai đứa còn học cấp ba nhưng vì lúc ấy còn quá trẻ tuổi nên không ai dám thổ lộ. Sau khi ra trường, tôi cũng quen rất nhiều đàn ông, trong đó có một người tôi đã dành tình cảm khá sâu đậm. Nhưng vì lý do quê anh ấy ở xa nên tôi quyết định chia tay... dù lúc đó, tôi biết mình vẫn còn yêu anh rất nhiều

Sau khoảng thời gian xa cách gần 7 năm thì gần đây, tôi tình cờ biết số điện thoại của anh qua một người bạn và tôi đã chủ động liên lạc với anh. Hiện giờ, anh cũng đã có công việc ổn định, một cô người yêu rất dễ thương, xinh đẹp. 

Nhưng khi liên lạc lại với tôi, anh nói rằng: "Anh vẫn còn rất nhớ em và không bao giờ anh có thể quên được hình bóng em. Chỉ cần biết em hạnh phúc là anh cũng hạnh phúc lắm rồi".

7 năm xa cách, có nên gặp mặt người cũ? - 1

Nếu gặp lại anh, tôi sợ gây nên lầm lỗi với chồng, con mình (Ảnh minh họa)

Khi nghe những lời ngọt ngào của anh, tôi thực sự rất cảm động và thấy có lỗi với anh vì ngày xưa đã chủ động nói lời chia tay anh. Rồi bao nhiêu cảm xúc yêu thương xưa kia lại ùa về... khiến tôi lúc nào cũng nhớ đến anh, đến những kỷ niệm yêu thương ngày ấy.

Giờ đây, hầu như ngày nào tôi cũng hồi hộp chờ đợi điện thoại của anh, đợi để được nghe tiếng anh nói. Có những lúc ở bên chồng, tôi vẫn nghĩ đến anh, vẫn nhớ anh đến phát điên... Mặc dù tôi biết liên lạc lại với anh sẽ không có kết quả gì nhưng bây giờ tôi biết phải làm sao để quên anh, làm sao cho gia đình được hạnh phúc, làm sao để anh không tổn thương thêm một lần nữa?

Các bạn à! Bây giờ tôi có nên cắt đứt liên lạc với anh không? Nếu như vậy thì tôi đã làm tổn thương anh một lần nữa rồi. Nhưng nếu cứ tiếp tục liên lạc với anh như vậy thì tôi sợ mình sẽ làm điều có lỗi với chồng.

Mới đây, anh gọi điện cho tôi bảo rằng, muốn quay lại đây để gặp tôi... nhưng tôi sợ nếu gặp rồi, cả tôi và anh sẽ không lường trước được kết quả như thế nào nữa? Dù anh nói, anh sẽ không đòi hỏi tôi gì hết, chỉ muốn liên lạc và trở thành tri kỷ của nhau thôi. Tôi thực lòng cũng rất muốn vậy... nhưng tôi sợ giữa cái tri kỷ và tình ý, khoảng cách nó mong manh lắm. Nó sẽ phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi mất!

Tôi đang rất hoang mang và bế tắc. Rất mong mọi người cho tôi những lời khuyên chân thành nhất!

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.N ([Tên nguồn])
Người yêu cũ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN