ĐT Việt Nam: "Đè bẹp" đối thủ yếu, chưa thể an tâm
Giành chiến thắng 3-0 trước Lào ở loạt trận thứ 2 bảng A, nhưng Công Vinh cùng đồng đội chưa thể làm HLV Miura cũng như người hâm mộ (NHM) hài lòng.
Vào trận sau khi Philippines đã thắng đậm Indonesia 4-0, ĐT Việt Nam (áo đỏ) chủ động dồn đội hình lên tấn công ngay ở những phút đầu tiên
Nhưng các học trò của HLV Miura vấp phải hàng phòng ngự chơi kỷ luật, chặt chẽ của ĐT Lào
Anh Đức có cơ hội đầu tiên nhưng tiền đạo này chưa thể có bàn mở tỉ số
Công Vinh không có nhiều "đất diễn" trong suốt hiệp một
Mãi đến phút 27, chủ nhà mới có được bàn dẫn trước nhờ công của tiền vệ Minh Tuấn
Tiền vệ Huy Toàn chơi không thật tốt bên hành lang trái ĐT Việt Nam
Trở lại ở đội hình xuất phát ĐT Việt Nam, Tấn Tài cũng gặp nhiều khó khăn ở tuyến giữa
Sang hiệp hai, ĐT Việt Nam tiếp tục dồn ép đối thủ
Nhưng ĐT Việt Nam thực sự bế tắc trước hàng phòng ngự đội khách. HLV Miura tỏ ra hết sức thất vọng với những gì các học trò thể hiện
Phải khi Văn Quyết cùng Thành Lương vào sân, ĐT Việt Nam mới chơi thật sự khởi sắc hơn
Công Vinh có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành Lào
Từ pha đột phá của Tấn Tài ở phút thứ 84...
Cuối cùng Công Vinh cũng tìm được bàn thắng giúp ĐT Việt Nam dẫn trước 2-0
Đến cuối trận đấu, Huy Hùng có bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho ĐT Việt Nam. Dù đội nhà thắng đậm ĐT Lào nhưng màn trình diễn của thầy trò HLV Miura chưa thực sự khiến nhiều người hâm mộ yên tâm...