Nữ thu ngân kể 5 phút đấu sức với "nữ quái" cầm dao

Bị thương, máu chảy khắp người nhưng nữ thu ngân 17 tuổi vẫn bình tĩnh khuyên kẻ cướp đi cửa sau để cô có thời gian tri hô, cầu cứu mọi người.

Nữ thu ngân kể 5 phút đấu sức với "nữ quái" cầm dao - 1

Nạn nhân Nhi đang được điều trị ở bệnh viện vẫn chưa hết kinh hoàng

Ngày 20.4, nạn nhân Ngân Thị Hoài Nhi (17 tuổi, quê Đắk Lắk), người bị “nữ quái” dùng dao khống chế, cứa vào cổ vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115, TP.HCM. Theo các bác sĩ bệnh viên, sức khỏe bệnh nhân Nhi đã ổn định nên được chuyển sang khoa Ngoại chấn thương – Chỉnh hình để tiếp tục điều trị. Các vết thương ở cổ và tay không ảnh hưởng đến tính mạng.

Giây phút nghẹt thở đối đầu với “nữ quái”

Nằm trên giường bệnh, Nhi cho biết, mình chính là nạn nhân vụ cướp xảy ra vào tối 19.4 ở cửa hàng bán ba lô trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 4, quận 3). Theo đó, vào khoảng 19h tối qua, Nhi đang trông coi cửa hàng ba lô thì một khách nữ đầu đội nón bảo hiểm, bịt khẩu trang kín mít vào hỏi mua ba lô và được thiếu nữ giới thiệu một số sản phẩm.

“Sau một hồi lựa, chị ấy lấy túi xách giá 350.000đ và đưa tờ 500.000đ. Tôi vào bên trong quầy để thối tiền, người này đi phía sau rồi bất ngờ lấy dao dài khoảng 20cm dí vào cổ. Tôi quay lại nên bị dao cứa vào cổ, máu chảy rất nhiều. Biết gặp phải cướp, tôi cố chống trả nhưng không dám hô hoán vì sợ người này manh động”, Nhi hoảng sợ kể.

Đang giằng co, bất ngờ “nữ quái” nói với Nhi, “cướp đây, đưa tiền đây”, rồi nhanh chóng giật lấy bọc tiền của cửa hàng định tẩu thoát ra cửa trước ở đường Cách Mạng Tháng Tám. Đang bị thương, biết khó chống trả và đuổi theo, nên Nhi nói với kẻ cướp, "chị nên đi cửa sau vì sẽ ít người phát hiện". Khi “nữ quái” đang tiến ra phía cửa sau, Nhi liền hô hoán.

“Thường ngày vào buổi tối, cửa trước ít người, chỉ có người tham gia giao thông. Nếu “nữ quái” chạy ra cửa trước, tôi sẽ không đuổi kịp, còn chạy ra cửa sau, ở đó có chủ nhà cho thuê cửa hàng và cũng khá đông người ngồi uống nước nên sẽ dễ được phát hiện. Khi người này vừa đi ra cửa sau tôi hô lớn, “cướp cướp” để thông báo”, Nhi nói về thời điểm khuyên kẻ cướp đường tẩu thoát.

Nghe nạn nhân hô hoán, “nữ quái” hốt hoảng chạy ngược ra cửa trước và bị Nhi chụp được chân, hai người tiếp tục giằng co. Sau khoảng 5 phút, do máu chảy nhiều đuối sức, Nhi để kẻ cướp chạy ra ngoài, người dân lúc này vẫn không hay biết sự việc. Tuy nhiên, túi tiền đã được Nhi giật lại được.

Sợ sự việc bại lộ, "nữ quái" tháo chạy ra đường Cách Mạng Tháng Tám nhưng người dân sống gần đây thấy áo khoác dính máu nên giữ lại. Riêng Nhi lết ra trước cửa hô hoán và được người dân chuyển đi cấp cứu.

“Cô ấy tóc ngắn, đeo kính cận, mặc quần lửng, áo khoác dính đầy máu và vẻ mặt hớt hải nói mình bị truy sát. Nghĩ người này bị nạn nên tôi giữ lại để đảm bảo an toàn nhưng cô gái cứ nằng nặc đòi đi. Cùng lúc này, nhiều người chạy đến truy hô cô này cướp nên chúng tôi bắt giữ giao cho công an”, một bảo vệ ngân hàng gần cửa hàng ba lô cho biết.

Đối tượng sau đó được đưa về trụ sở công an để làm rõ. Tại đây, người này khai tên Lý Mỹ Quyên (23 tuổi, ngụ quận 6).

Nữ thu ngân kể 5 phút đấu sức với "nữ quái" cầm dao - 2

Cửa hàng nơi xảy ra sự việc

Liều mạng với cướp vì sợ "không có tiền đền"

“Nghĩ lúc đó tôi cũng liều thiệt. Máu chảy khắp người nhưng vẫn cố giằng co với kẻ cướp để lấy lại túi tiền. Tôi sợ số tiền bị cướp sẽ không biết lấy đâu ra đền vì gia đình ở quê nghèo”, Nhi chia sẻ.

Nhi cho biết, gia đình ở Đắk Lắk làm nghề nông, hoàn cảnh khó khăn nên thiếu nữ này xuống TP.HCM làm thuê tại cửa hàng ba lô được gần một tháng, ăn ở luôn tại đây. Trước đây cửa hàng luôn có 2 người cùng trông coi nhưng 2 ngày vừa qua, nhân viên kia được điều chuyển đến chi nhánh khác, chỉ còn một mình Nhi phụ trách tại đây.

“Từ hôm qua đến giờ, sợ bố mẹ lo lắng nên em liên tục gọi về nhà trấn an, bảo rằng mình chỉ bị nhẹ thôi để mọi người yên tâm”, cô gái 17 tuổi nói.

Cũng trong ngày 20.4, gia đình Quyên cũng có mặt tại bệnh viện để thăm hỏi và xin lỗi Nhi. Gia đình Quyên cho biết sẽ lo toàn bộ viện phí điều trị cho Nhi.

Bà Lý Ngọc Mỹ (42 tuổi, cô ruột Quyên) cho biết từ nhỏ cuộc sống của Quyên đã bất hạnh khi cha mẹ ly di năm  6 tuổi. Đến năm học lớp 8 thì cha mất vì bạo bệnh, Quyên lớn lên trong sự chăm sóc của bà nội và các cô.

“Nó hiền lành nhưng không biết sao lại lâm vào con đường này. Sauk hi học phổ thông xong, nó xin đi làm ở công ty đồ chơi và được giao giữ tiền nhưng xài thâm 7 triệu đồng. Thời gian gần đây, cháu quen một số đối tượng xấu nên có thể bị xúi giục”, bà Mỹ nói.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN