Lời khai lạnh người của hung thủ giết nữ sinh lớp 12

Theo cơ quan điều tra, đối tượng Tân có ý định tự tử sau khi giết hại em N. nhưng không thành. Trên đường bỏ trốn, đối tượng đã mua 4 vỉ thuốc ngủ và 1 lọ thuốc trừ sâu để tự tử.

Lời khai lạnh người của hung thủ giết nữ sinh lớp 12 - 1

Đối tượng Tân tại cơ quan điều tra.

Rạng sáng ngày 24.6, đối tượng Võ Thành Tân (trú cùng thôn Phước Thuận, xã Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang) đã được cơ quan điều tra Đà Nẵng di lý từ Bình Thuận về đến Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Tân khai nhận, do có tình cảm với em N. nhưng bị em N. khước từ, không được đáp trả tình cảm dẫn đến mâu thuẩn thù tức nên giết hại em N.

Tân khai nhận, cách đây 1,2 năm có tình cảm với em N. nhưng nhiều lần bị em N khước từ, lại thêm gia đình cấm cản. Trước đó, 3 tháng đã mua dao thủ sẵn để chờ thời cơ giết hại em N. Tối 17.6, biết em N. chở em đi chơi, Tân dùng xe máy đi theo chặn đón đầu xe N. Nhưng em N. lách được. Chở hai em về đến nhà, hai em N. qua nhà nội sát bên cạnh chơi. Thấy em N ở nhà một mình, Tân về trả xe, rồi đi bộ qua nhà dùng dao đâm em N. nhiều nhát ở vùng ngực, lưng, tay.

 Khi bị đâm N. chạy vào nhà rồi chạy ngược qua lại nhà nội, khi thấy em N chạy qua nhà nội bên cạnh, đến cổng trước nhà, Tân tiếp tục chạy theo đâm tiếp vào vùng cổ, khiến em N. tử vong.

Sau đó, đối tượng vứt dao gây án ở cánh đồng và vứt đôi giày tại một ngôi nhà hoang rồi bỏ trốn lên núi. Đối tượng còn khai do khi quen em N. bị em từ chối tình cảm nên hận nhiều hơn yêu, nguyện vọng giết cho được em N. Khi cơ quan điều tra hỏi đối tượng, làm cậu họ mà yêu cháu rồi giết hại, thì đối tượng trả lời chuyện tình yêu không giải thích được.

Lời khai lạnh người của hung thủ giết nữ sinh lớp 12 - 2

Lực lượng chức năng lùng sục núi để truy bắt đối tượng

Trong quá trình truy lùng Tân, cơ quan điều tra còn phát hiện 3 vỉ thuốc ngủ đã dùng hết. Đối tượng khai nhận là có ý định tự tử khi giết em N xong nên trước đó, đối tượng mua 4 vỉ thuốc ngủ và một chai thuốc trừ sâu. Trong quá trình lẩn trốn lực lượng chức năng, Tân làm rớt chai thuốc trừ sâu, và quay lại tìm uống tự tử nhưng tìm không ra. Tân uống hết mấy vỉ thuốc ngủ, nhưng không thấy có gì, biết thuốc mình mua phải thuốc giả.

Đối tượng còn khai, trước khi xuống núi đón xe đi Phan Thiết, đối tượng còn đứng trên đồi nhìn xuống đám tang em N. rồi mới đi.

Cơ quan điều tra, công an thành phố Đà Nẵng cho biết, khi đối tượng xuống núi khoảng 2h sáng, đến 4h thì bắt xe đi Thăng Bình, rồi đến mỏ đá Chu Lai thuộc xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành (Quảng Nam). Khi đến mỏ đá Chu Lai, đối tượng có đến gặp lại ông chủ cũ trước đây để xin làm việc, nhưng lại quay ngược đón xe đi Phan Thiết. Khi xe khách chở đối tượng dừng tại cây xăng số 9, ở phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, (tỉnh Bình Thuận) Tân bị các trinh sát bắt giữ, khi đối tượng đang gọi điện thoại cho bạn.

Hiện công an Đà Nẵng đang tiếp hành tạm giữ hình sự Tân và đang tiếp tục lấy lời khai củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Lâm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN