Y án tài xế hất xăng đốt người tình

Mâu thuẫn với người tình sống chung về việc đóng tiền hụi, Thạnh tức tối hất xăng vào người tình rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân bị thương nặng.

Ngày 22/11, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo của bị cáo và tuyên y án sơ thẩm 13 năm tù với Huỳnh Công Thạnh (SN 1969, ngụ H.Củ Chi, TP.HCM) về  tội “giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2010, Thạnh thuê nhà trọ tại P.Phú Trung, Q.Tân Phú, làm nghề lái xe khách. Tại đây, Thạnh gặp và chung sống như vợ chồng với chị T.P.

Khoảng 12h ngày 5/2/2013, hai người xảy ra cãi vã và đánh nhau về việc đóng tiền hụi. Tức giận, P. dọa sẽ bỏ về quê sinh sống.

Nghe vậy, Thạnh liền xách bình ga ra dọa kích nổ giết P. rồi sẽ tự tử theo. Sợ hãi, chị P. xuống nước năn nỉ và hứa sẽ không bỏ về nữa.

Sau đó, Thạnh bỏ đi uống rượu. Khi ngà ngà say, nhớ lại mâu thuẫn trước đó với người tình, liền mua 3 lít xăng đổ vào can nhựa mang về cất trong nhà.

Y án tài xế hất xăng đốt người tình - 1

Bị cáo tại tòa.

Đến khoảng 14h cùng ngày, trong lúc Thạnh ngủ say thì chị P. phát hiện bình xăng nên báo với chủ nhà trọ mang đi.

Khoảng 6h30 sáng hôm sau, với ý định từ trước, Thạnh tiếp tục mua hơn 1 lít xăng mang về nhà. Trong tay cầm bịch xăng, Thạnh đập cửa bắt chị P. ra gặp. Sợ có chuyện chẳng lành,  chị P. gọi báo cho chủ nhà rồi mở cửa cho T.

Bất ngờ, chị P. bị Thạnh tưới xăng lên người và nói “giờ tôi chán sống rồi, cả 2 chết chung” rồi lạnh lùng châm lửa.

Nghe tiếng ồn ào và mùi xăng cháy khét, người dân xung quanh chạy sang dập lửa, đưa 2 người đi cấp cứu. Do được chữa trị kịp thời nên chị P. may mắn thoát chết nhưng bị thương tật 30%. Sau khi xuất viện, Thạnh bị công an bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Quang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN