Xử "yêu râu xanh" 68 tuổi: Xót xa con trẻ phải làm mẹ

Sự kiện: Tin pháp luật

Phiên tòa kéo dài thời gian nghị án, mọi người nhanh chân ra về để tránh cơn mưa ập đến, nhưng trên hàng ghế dành cho bị hại, bé gái mặc đồng phục học sinh cứ níu lấy tay mẹ bảo ngồi xuống đợi mọi người về hết mới lầm lũi bước ra khỏi phòng xét xử.

Đó là hình ảnh của bé gái U.T.L - bị hại và người mẹ V.T.T tại phiên tòa sơ thẩm xét xử tội danh hiếp dâm của TAND tỉnh Nghệ An ngày 10/9 vừa qua. Bị cáo trong phiên tòa này là Uông Nhật Được (68 tuổi, trú xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An) - người đã dụ dỗ, dở trò đồi bại với bé L. lúc đó mới 12 tuổi 11 tháng. Sự việc bị bại lộ khi mẹ L. phát hiện con gái mình đã mang thai tuần 26.

Suy nghĩ quái đản của "sâu rượu"

Nhiều người dự phiên tòa không hình dung nổi đây là vụ án do một người đáng tuổi ông nhưng lại bày trò dâm ô rồi hãm hiếp đứa trẻ thơ dại chỉ bằng tuổi cháu mình.

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An nêu rõ: Bị cáo Được thường xuyên đến nhà chị V.T.T mua rượu uống. Khoảng 14h, ngày 14.9.2014, theo nếp cũ, Được lại đến nhà chị T. mua rượu nhưng chỉ có bé L. ở nhà.

Ngồi uống 5- 6 chén rồi "sâu rượu" vào phòng trong xem cháu L. học bài. Biết chỉ có một mình cháu L. ở nhà, "sâu rượu" sàm sỡ rồi dụ dỗ và giao cấu với cháu L. Xong việc, y đưa cho L. 100 ngàn đồng và dặn: "Cháu đừng mách chuyện với ai. Lộ chuyện cả hai ông cháu mang tiếng xấu đấy".

Xử "yêu râu xanh" 68 tuổi: Xót xa con trẻ phải làm mẹ - 1

Bị cáo Uông Nhật Được tại Tòa

Sau lần giao cấu thứ nhất, cũng với thủ đoạn cho tiền lúc thì 20 ngàn, lúc 50 ngàn… "sâu rượu" còn nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại này khiến cháu L. có thai và sinh con vào ngày 3.3.2016. Lúc đó cháu L. gần 14 tuổi.

Những người dự phiên tòa nghe cáo trạng hướng ánh mắt đến bị cáo xì xầm chửi rủa. Nhiều người cũng rớm rớm nước mắt thương cháu L. suốt phiên tòa cứ gục đầu vào vai mẹ vì quá sợ hãi.

Chủ tọa phiên tòa hỏi từng hành vi của bị cáo nhưng dường như cảm thấy xấu hổ, bị cáo bối rối nói: "Mọi hành vi đó của bị cáo đã được cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ. Bị cáo không bào chữa. Bị cáo đã sai rồi".

Nắm chặt hai tay vào vành móng ngựa, bị cáo nói tiếp: "Bị cáo với gia đình cháu L. rất thân quen. Những dịp lễ tết, đầu năm học mới bị cáo thường mua quà đến cho cháu L..." Chủ tọa phiên tòa nghiêm giọng: "Thế tại sao bị cáo lại làm trò đồi bại này với bé gái chỉ đáng tuổi cháu mình?". "Cũng vì chén rượu cho nên mới làm việc sai trái này. Nhưng bị cáo tự hào vì có đứa con trai"- bị cáo trơ trẽn trả lời.

Câu nói này khiến nhiều người dự khán phẫn nộ buộc chủ tọa phiên tòa phải yêu cầu lực lượng an ninh nhắc nhở người dự khán.

Chủ tọa gay gắt: "Bị cáo có biết sau cái gọi là tự hào này là nỗi đau của người mẹ một mình quần quật nắng mưa lo cho đứa con khôn lớn khi đã mồ côi cha. Bị cáo đã cướp đi tuổi thơ, tương lai của đời con trẻ đang còn tuổi ăn, tuổi học. Bị cáo tự hào nỗi gì". Bị cáo Được cúi đầu im lặng.

"Bà mẹ" mang đồng phục học sinh

Một người hàng xóm thì thầm: "Đời sống gia đình cháu L. vốn đã rất khó khăn nay thêm một đứa bé mới 6 tháng tuổi thì biết sống ra sao. Cháu L. còn đang đi học. Giờ gánh nặng lại dồn lên đôi vai người bà T.".

Xử "yêu râu xanh" 68 tuổi: Xót xa con trẻ phải làm mẹ - 2

Hai mẹ con nạn nhân L tại Tòa

Trước tòa, chị T. nước mắt ngắn dài sụt sùi: “Cha nó mất lúc L. mới 2 tháng tuổi. Từ đó đến nay tôi quần quật làm thuê ngoài đồng từ 5h sáng đến tối mịt mới về. L. ngoan lắm, nó quán xuyến mọi việc trong nhà. Bây giờ ra cơ sự này tôi chỉ biết trách mình đã vô tình bỏ lơ con gá".

Chị ngậm ngùi nói tiếp: "Khi thấy bụng L. cứ to ra tôi cứ nghĩ nó bị bệnh nên đưa đi bệnh viện khám. Cầm kết quả xét nghiêm tôi tá hỏa khi biết đứa con gái ngây thơ côi cút của mình mang thai đã 26 tuần. Nhìn cảnh này lòng dạ tôi xót quá".

Hướng về phía bị hại, chủ tọa nhẹ nhàng hỏi L: "Những điều bị cáo nói có đúng không?" L. run lên vì sợ hãi nhưng Được sự động viên của mẹ, L. nói như một lời kết tội: "Những điều ông Được nói không đúng, ông không cho tiền, cho quần áo, sách vở gì cả. Ông còn dọa sẽ giết cả mẹ và cháu nếu không cho làm việc đó.

Những lần sau nối tiếp lần trước ông đều dọa như thế vào nói, ông sẽ nói xấu với cả làng, cả xóm. Thương mẹ nên cháu không dám nói cho ai biết, cháu không biết cháu mang thai là gì để phải làm mẹ khi mới gần 14 tuổi.

Tòa tuyên án xong nhưng hai mẹ con vẫn ngồi lặng trên chiếc ghế bị hại. Khi được nhắc nhở hai mẹ con mới lầm lũi ra về giữa cơn mưa nặng hạt.

Ngày 14.9, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt 12 năm tù đối với bị cáo Uông Nhật Được về hai tội “Hiếp dâm trẻ em” và “Giao cấu với trẻ em”. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường 13 triệu đồng và phụ cấp nuôi đứa trẻ mỗi tháng 300 ngàn đồng đến khi 18 tuổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Đồng-Hồ Hà (Gia đình & Xã hội)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN