Xót xa những vụ án vợ nhẫn tâm đầu độc chồng

Trong thời gian qua, những vụ án mạng giết người, cướp của không phải là hiếm thấy. Bên cạnh đó còn có những vụ án mạng mà hung thủ trực tiếp chính là người đã từng "đầu ấp, tay gối" với mình.

Hái lá ngón làm nộm cho chồng ăn…

Vừa qua, ngày 15/5, Công an huyện Thuận Châu, Sơn La đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam Và Thị Dợ (SN 1972, Thuận Châu, Sơn La) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án này là Sủng Vả Hờ (SN 1970)-chồng của Dợ. Tại nhà đối tượng này, cơ quan chức năng cũng thu giữ 1 chiếc nồi bên trong có chứa thức ăn thừa và một số vật chứng liên quan.

Theo thông tin ban đầu, do thường xuyên bị Hờ đánh đập, ngày 27/3/2015, Dợ lên khu đồi gần nhà hái lá ngón về trộn với nộm lá đu đủ rồi cho chồng ăn. Bị ngộ độc, anh Hờ đã tử vong vào chiều cùng ngày. Trước đó, tại Hà Giang, Hoàng Thị Tiên, (SN 1981, dân tộc Tày) do cảm thấy cuộc sống quá cực khổ, vất vả lam lũ, phải làm nuôi chồng nuôi con mà chồng lại thường xuyên say rượu chửi mắng nên Tiên đã chặt cây lá ngón về ngâm vào bình rượu của gia đình để đầu độc chồng.

Do uống rượu ngâm lẫn cây lá ngón, nên cả 3 người trong gia đình chồng tử vong. Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng Thị Tiên đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Tiên đã bị phạt 10 năm tù giam và bồi thường cho các bị hại 65 triệu đồng.

Hãi hùng vợ bỏ thuốc chuột vào món lòng khoái khẩu của chồng

Được biết, hiện Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố đối tượng Đậu Thị Huệ (SN 1988, trú tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về tội giết người. Đối tượng Đậu Thị Huệ được xác định là người đã âm thầm bỏ thuốc chuột vào nồi thức ăn của chồng mình là anh Phan Trường Phi. Nguyên nhân dẫn đến hành động đầu độc tàn nhẫn là do cuộc sống gia đình không hòa thuận, giữa Huệ và chồng liên tục xảy ra cãi vã.

Xót xa những vụ án vợ nhẫn tâm đầu độc chồng - 1

Ngôi nhà từng là mái ấm hạnh phúc của vợ chồng Huệ trước đây (ảnh lớn). Đối tượng Đậu Thị Huệ (Ảnh nhỏ).

Đỉnh điểm ngày 26/3, sau khi nhận thấy mâu thuẫn không thể giải quyết được, hai người đã đồng ý làm đơn ly dị. Buổi chiều, anh Phi ra chợ mua lòng lợn về để nấu ăn. Trong lúc đang nấu dở, anh Phi có việc phải đi ra ngoài. Chớp lấy cơ hội, Huệ đã lẻn vào bỏ gói thuốc diệt chuột vào đồ ăn với ý định sẽ đầu độc chồng mình. Rất may, khi chuẩn bị ăn tối anh Phi phát hiện thấy chị Huệ có biểu hiện lạ, nồi lòng heo cũng nổi váng bất thường nên đã không ăn. Nghi ngờ khả năng bị đầu độc, anh Phi đã đi trình báo công an. Tại hiện trường công an đã thu được một vỏ Fokeba 20%, xác định đây là thuốc diệt chuột loại cực độc. Thấy việc đầu độc bị bại lộ, chị Huệ đã bỏ nhà đi, ngày 29/3 mới đến cơ quan công an đầu thú.

Thượng tá Nguyễn Tất Thắng - Trưởng Công an huyện Nghi Lộc, cho biết: Sau khi thu thập mẫu phẩm trong nồi nước luộc lòng, Công an huyện Nghi lộc đã gửi ra Viện khoa học hình sự Bộ Công an để giám định. Kết quả giám định cho thấy trong mẫu phẩm có độc tố cao, người ăn vào sẽ tử vong. Khớp nối bằng chứng trên với những khai nhận của Huệ tại cơ quan điều tra, có thể khẳng định việc đối tượng bỏ thuốc độc vào nồi lòng với mục đích đầu độc chồng mình là việc hoàn toàn xác thực.

Tuy nhiên, đó không phải là những trường hợp hy hữu, trước đó tại Tỉnh Hậu Giang, do biết chồng trúng vé số nhưng không chia cho mình, người vợ độc ác đã bỏ thuốc trừ sâu vào chảo tép rang để “xử” chồng. Hung thủ là Nguyễn Thị Ngàn (50 tuổi, ngụ xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp). Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Hậu (chồng bà Ngàn, ngụ thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, Hậu Giang). Tuy ông Hậu may mắn thoát chết nhưng ông vẫn chưa hết bàng hoàng về việc người vợ chắp nối nỡ ra tay tàn độc như vậy.

Được biết ông Hậu và bà Ngàn mới chỉ chung sống như vợ chồng hơn năm nay. Về hoàn cảnh thì ông Hậu góa vợ đã lâu, còn bà Ngàn đã ly dị chồng. Cả hai đều đã có con riêng khôn lớn, trong đó có người đã lập gia đình riêng. Sau khi chắp nối, để không làm phiền con cái hai bên, ông Hậu và bà Ngàn cất căn chòi sau vườn

nhà tạo tổ ấm riêng cho mình. Quá trình chung sống giữa hai người phát sinh mâu thuẫn ngày càng gay gắt vì bà Ngàn cho rằng, ông Hậu chỉ chăm lo cho con riêng và còn tính đam mê rượu chè, cờ bạc.

Trước khi xảy ra sự việc khoảng một tháng, bất ngờ ông Hậu trúng vé số được khoảng 100 triệu đồng nhưng chỉ đưa cho bà Ngàn một ít, còn lại bao nhiêu đưa hết cho con riêng cất giữ. Cảm thấy bất bình, bà Ngàn nổi giận nên hai vợ chồng cãi nhau dữ dội và bà Ngàn bỏ nhà đi vài ngày. Ngày 29/6, bà Ngàn quay về nhà với ý định đầu độc chồng.

Chiều hôm đó, sau khi lai rai với mấy người bạn, ông Hậu thất thểu về nhà ăn cơm một mình. Thấy trên bếp có sẵn chảo tép rang nóng hổi, thơm phức ông liền xúc vài miếng ăn. Ông Hậu ăn vài miếng thì phát hiện có mùi vị lạ nên không dám ăn nữa mà đi nằm nghỉ. Chừng 20 phút sau, ông Hậu cảm thấy hoa mắt, tức ngực và khó thở liền gõ cửa kêu cứu với mấy người con. Con ông chạy đến ngửi thấy mùi thuốc trừ sâu trong chảo tép rang nên trình báo công an. Cơ quan điều tra tiến hành thu mẫu thức ăn xét nghiệm, qua đó xác định thức ăn bị nhiễm độc thuốc trừ sâu. Ngày 3/7, Công an tỉnh Hậu Giang đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với bà Ngàn. Tại cơ quan điều tra, bà Ngàn khai nhận do mâu thuẫn tiền bạc và tình cảm nên đã bỏ thuốc trừ sâu vào chảo tép rang đầu độc ông Hậu.

Chỉ vì những mâu thuẫn không đáng có trong cuộc sống, mà những người phụ nữ này đã ra tay sát hại chính người thân yêu nhất của mình. Dù biện minh bằng bất cứ lý lẽ nào đi nữa, cũng rất khó khăn để có thể tha thứ, chấp nhận được những âm mưu và thủ đoạn mà họ đã gây ra. Có lẽ, bản án lớn nhất đối với họ không chỉ là khung hình phạt đích đáng của pháp luật, mà còn là chính những tháng ngày lạnh lẽo trong song sắt nhà tù với bản án lương tâm tàn nhẫn nhất.

Đó là cả sự tàn độc mất hết nhân tính

Trong các vụ đầu độc trên, người ta nhận thấy ở đó không chỉ sự ma mãnh, xảo quyệt của hung thủ mà còn là cả sự tàn độc mất hết nhân tính. Bởi lẽ, vì mâu thuẫn nhỏ, vì lòng tham hay do mối bất hòa không được giải tỏa mà những người vợ này đã đang tâm hạ sát ngay cả chồng mình.Trong số ít trường hợp may mắn được cứu sống hoặc được phát hiện kịp thời cũng đã có không ít những số phận không may mắn, đã phải lìa đời mãi mãi chỉ vì một phút cuồng ghen, một phúc bốc đồng của người vợ độc ác.

Chính vì thế, để phòng tránh được việc bị đầu độc trước hết cần phải phụ thuộc ý thức cảnh giác của mỗi người. Trong trường hợp nghi bị đầu độc do phát hiện ra các màu hoặc mùi vị lạ trong thức ăn, đồ uống (chất asen và thủy ngân thường có mùi tỏi, chất xyanua khi nếm thường có vị tê ở đầu lưỡi, các loại thuốc trừ sâu, diệt cỏ thì có mùi rất khó chịu) thì điều đầu tiên cần làm là bằng mọi cách nôn hết ra ngoài để chất độc không kịp ngấm vào cơ thể. Ngay sau đó cần kịp thời tri hô, nhờ sự trợ giúp của người thân, hàng xóm đưa đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu, thải độc trước khi tình huống xấu xảy ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Anh (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN