Xác cô gái dưới mưa và mối tình oan trái

Sau khi lạnh lùng sát hại người tình, hung thủ cũng nhắm mắt dùng dao tự sát để theo nàng xuống suối vàng. Nhưng rồi nỗi khát khao sự sống bỗng trỗi dậy, gã kêu cứu và may mắn được cứu sống để rồi sau đó phải ra trước vành móng ngựa kể lại chuyện tình bi thảm của mình.

Giết người tình rồi tự sát

Khoảng 17 giờ ngày 15/8/2010, trong cơn mưa tầm tã, tại khu vực ngã tư Cầu Sắt, đường Trần Văn Bình - Cách Mạng Tháng 8 thuộc thôn 6, xã Trà Đa, TP. Pleiku, Gia Lai, người dân phát hiện xác một phụ nữ chết trong tư thế nằm co người dưới lòng đường, cơ thể đầy vết thương, đầu vẫn còn đội mũ bảo hiểm, bên cạnh là xe Air Blade BS: 81T4-732...

Kiểm tra trong cốp xe, Công an TP. Pleiku phát hiện trong chiếc ví có CMND mang tên Lê Thị Mỹ Dung (SN 1981, quê quán Phù Cát, Bình Định, trú xã Hà Tam, huyện Đắk Pơ, Gia Lai) và ba thẻ ATM... Cách xác nạn nhân chừng 5m là con dao Thái Lan do hung thủ vứt lại. Theo những người chứng kiến, khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, tại đoạn đường trên có một cặp nam nữ dựng xe máy tranh cãi dưới lòng đường. Vì lúc đó trời mưa to nên chẳng ai để ý.

Đến khoảng 19 giờ, tại khu vực xã Trà Đa (gần hiện trường) người dân xôn xao khi biết thông tin có anh bộ đội phát hiện một thanh niên bị thương khá nặng, đang kêu gọi người đưa đi cấp cứu. Nhận tin báo, các trinh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai tức tốc đến hiện trường. Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai, bác sĩ cho biết nạn nhân bị đa vết thương, trong đó có vết đâm thủng ngực (ngay sau phần dưới tim) và một vết thương phía dưới bụng. Tiến hành xác minh, công an nhanh chóng có kết quả, người thanh niên đang được cấp cứu chính là hung thủ giết chị Dung. Ngày 16/8/2010, hồi tỉnh sau ca cấp cứu, người thanh niên khai tên là Hoàng Hữu Thăng (SN 1988, quê xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) và thừa nhận hành vi giết người của mình.

Mối tình tội lỗi

Đầu tháng 3/2010, thông qua mối quan hệ họ hàng với bố chồng nạn nhân, Thăng từ tỉnh Quảng Trị ngược lên phố Núi đến phụ bốc vác, vận chuyển gas tại cơ sở kinh doanh gas của chị Dung ở phường Thắng Lợi, TP. Pleiku. Với vẻ bề ngoài khỏe mạnh, đẹp trai, nói năng thật thà, Thăng nhanh chóng chiếm được tình cảm của bà chủ Mỹ Dung.

Về phần cô chủ, tuy đã có chồng con nhưng vẫn không thể cưỡng được sự trẻ trung, rắn rỏi của người em họ bên chồng. Vì công việc chở gas đi phân phối lẻ đôi lúc rảnh rỗi, bà chủ và người làm công có thời gian tâm sự, chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống nên dần dần giữa hai người nảy sinh tình cảm. Điều gì đến đã đến. Khi chàng trai nhà quê phát tín hiệu đồng tình, hai người lén lút quan hệ với nhau trong một thời gian khá dài. Người phụ nữ như được sống lại cái tuổi cập kê trước sự lóng ngóng vụng về của chàng trai trẻ, còn chàng trai vì lần đầu biết đến chuyện tình yêu đôi lứa nên dần đam mê. Hai kẻ cứ thế lén lút hẹn để đắm đuối trong cơn say tình ái mà không biết rằng dưới ánh mắt của người đời, cái kim này đã lòi ra khỏi bọc từ lâu bởi từ ánh mắt, cử chỉ và hành động của họ không còn thể hiện mối quan hệ bình thường.

Xác cô gái dưới mưa và mối tình oan trái - 1

Hoàng Hữu Thăng được cấp cứu tại bệnh viện.

Sự việc đến tai cha chồng chị Dung. Ông đắn đo suy nghĩ: “Đánh chuột thì cũng vỡ bình”, nếu làm cho ra nhẽ cũng chẳng vẻ vang gì nên đã khéo léo đưa ra một quyết định phải nói hết sức nhân từ, độ lượng. Ông tách khéo hai người yêu nhau bằng cách khuyên Thăng nên đi nơi khác kiếm việc, đi càng xa TP. Pleiku càng tốt. Đến lúc này Thăng sực tỉnh, nhận thức được rằng nếu tiếp tục duy trì mối quan hệ này trước sau gì cũng lãnh hậu quả không tốt nên đã bỏ vào TP. Hồ Chí Minh, sau đó dạt vào TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) kiếm sống.

Tại nơi đất khách quê người, gã cứ ngỡ sẽ quên được cô chủ yêu dấu của mình. Nhưng không, hình ảnh người yêu vẫn thường ngày hiện hữu trong con tim và khối óc của chàng thanh niên lần đầu tiên được ăn trái cấm. Dù vẫn luôn tự nhắc mình phải quên và không được liên hệ với người yêu nữa, nhưng trong những đêm cô đơn với chén rượu nồng, Thăng đã không tự chủ được và nhấc điện thoại gọi cho chị Dung, thề thốt vẫn yêu nàng nồng cháy; không thể nào quên được hình bóng nàng... Tưởng rằng trong men say Thăng mới có quyết định như thế, nhưng khi đã tỉnh táo Thăng cũng chẳng làm được việc gì vì hình bóng cô chủ cũ cứ lởn vởn trong đầu mọi lúc, mọi nơi. Và thế là Thăng quyết định quay trở lại phố Núi Pleiku để nối lại tình xưa. Ngày 15/8/2010, Thăng đón xe từ TP. Đà Lạt về TP. Pleiku.

Trước khi lên xe, trong thâm tâm gã vẫn nhớ đến sự độ lượng, nhân từ của cha chồng chị Dung và có chút do dự. Nhưng rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, gã tạt vào chợ mua theo hai con dao Thái Lan. Đến TP. Pleiku, như đã định, người đầu tiên Thăng bấm điện thoại gọi là chị Dung hẹn gặp ở Khu đô thị mới Cầu Sắt. Chị Dung sau khi đấu tranh tư tưởng đã quyết định phải đến nói cho Thăng hiểu rằng nên kết thúc mối tình tội lỗi này vì hai người không thể cùng nhau đi đến cuối đời, níu kéo chỉ làm cho nhau thêm đau khổ.

Tại điểm hẹn, giữa cơn mưa tầm tã, sau vài câu xã giao, Thăng tỏ lòng: “Hai đứa vào khách sạn tâm sự nhé”. Chị Dung nói không được và giục Thăng có gì nói nhanh lên. Nghe giọng chị Dung, Thăng cảm thấy quá chua chát vì dù sao hắn cũng vượt hàng trăm cây số, gạt bỏ mọi sợ hãi, dị nghị để về đây là vì ai nên phát cáu quát: “Sao cô lại đối xử với tôi như vậy?”.

Trong thâm tâm chị Dung, dù rất cảm động về tấm chân tình của Thăng, nhưng với suy nghĩ thà đau một lần còn hơn cả cuộc đời này phải mang tội lỗi, chị đã cương quyết: “Chúng ta không nên gặp nhau nữa. Tôi còn gia đình và các con. Đây là lần cuối cùng... Thăng hãy quên tôi đi, hãy đi tìm hạnh phúc khác cho mình. Tôi không còn yêu Thăng nữa”. Chị Dung đã gằn giọng quát lên cố để Thăng hiểu là hãy nhanh chóng rời xa chị.

Vì từ nhỏ ở quê vốn là một chàng trai chất phác, chưa từng trải qua chuyện tình cảm nên đối với mối tình đầu này Thăng đã khắc cốt ghi tâm. Khi nghe chị Dung nói thế, trong đầu kẻ si tình nghĩ rằng chị không còn thương yêu gì mình nữa nên gã to tiếng lại và cả hai cãi nhau. Sau đó, Thăng nhỏ nhẹ: “Hay chúng mình cùng bỏ đi nơi khác để mãi được bên nhau”. Tuy nhiên, cái mà Thăng nhận được chỉ là: “Tôi nói lại lần nữa, không là không. Muốn đi thì Thăng hãy đi một mình, tôi phải về với gia đình đây”. Nói rồi chị Dung quay lưng bước lên xe máy.

Chị Dung đâu biết rằng sau lưng chị, sau vài tích tắc suy nghĩ: chúng ta hãy chết cùng nhau để được bên nhau mãi mãi, Thăng rút con dao mang theo đâm người tình. Bị tấn công bất ngờ, chị Dung quay lại giật lấy con dao và giáng trả Thăng một nhát vào bụng. Đến lúc này Thăng không còn nghĩ ngợi đến chuyện yêu đương gì nữa, gã nổi nóng giật lại con dao và đâm tới tấp...

Sau giây phút quỳ bên thi thể người yêu, Thăng vứt con dao rồi vừa ôm vết thương vừa chạy bộ trên đường không định hướng. Thấy một bụi cây rậm rạp gã liền chui vào ẩn nấp. Đến lúc này, gã cảm thấy rất hối hận vì tội lỗi vừa gây ra và đủ nhận thức rằng giết người phải đền mạng. Trước sau gì cũng chết nên tự sát là giải pháp tốt nhất, gã có thể mãi mãi được sống bên người tình. Thăng rút ngay con dao còn lại tự đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực mình. Vết thương đã khiến gã lịm đi. Khoảng hai tiếng đồng hồ sau, cơn mưa tiếp theo hắt vào mặt khiến Thăng tỉnh lại. Nỗi khao khát sự sống trỗi dậy, dù rất đau đớn nhưng gã vẫn lò mò bò ra khỏi bụi cây, cố thì thào kêu cứu. May mắn lúc đó có anh bộ đội đi ngang qua phát hiện được nên tìm cách cứu.

Trước vành móng ngựa, Thăng cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Xét những tình tiết giảm nhẹ, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Hữu Thăng 20 năm tù giam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Hà - Bảo Châu (Công An Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN