Xác chết dưới giếng và dấu vết từ chiếc gậy bạch đàn (P.1)

Sự kiện: Hành trình phá án

Khi thi thể từ dưới giếng của nhà được đưa lên, ông Mộc đau đớn nhận ra đó chính là vợ mình.

18h ngày 19/11/2009, ông Trần Văn Mộc ở khu 8, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) cùng con trai đi làm về thì trời đã tối. Cửa nhà vẫn mở nhưng mẹ, vợ của họ là bà Lan đi đâu không rõ, bên thành giếng, chiếc rá vứt chỏng chơ, gạo vãi tung tóe. Linh cảm có chuyện chẳng lành, hai bố con ông Mộc cùng một số người hàng xóm đã vội vã đi tìm bà Lan.

Thông tin về việc bà Lan mất tích được báo ngay cho lực lượng chức năng. Xét thấy đây có thể là một vụ trọng án, ban giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Công an thị xã Phú Thọ phối hợp với Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Kỹ thuật hình sự thành lập ban chuyên án.

Tại nhà nạn nhân, lực lượng kỹ thuật hình sự phát hiện khu vực nền giếng có vết máu. Ngay lập tức hiện trường được phong tỏa để thực hiện công tác khám nghiệm, truy nguyên giấu vết. Mở nắp giếng, các trinh sát đã phát hiện bên dưới có một xác chết. Khi thi thể được đưa lên, ông Mộc và gia đình đau đớn nhận ra đó chính là bà Lan. 

Mời độc giả đón xem phần 2 Hành trình phá án: "Xác chết dưới giếng và dấu vết từ chiếc gậy bạch đàn", vào 19h00, ngày 24/04/2015.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Hành trình phá án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN