Vụ anh rể, em gái vợ chết: Gia đình và hàng xóm nói gì?

Anh Trần Văn Linh - người đầu tiên phát hiện vụ việc "anh rể, em gái vợ chết trên giường" - cho biết: “Cả hai anh chị đều là người hiền lành, chưa gây xích mích với ai bao giờ”.

Sau khi vụ việc "anh rể, em gái vợ chết trên giường" với nhiều vết đâm chém trên cơ thể tại căn nhà ở xóm 7, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), sáng 29.11, PV Báo Người Đưa Tin đã có mặt tại địa phương để tìm hiểu.

Tại đây, nhiều người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng và thương tiếc trước cái chết đột ngột của anh Nguyễn Văn H (SN 1957) và chị Trần Thị T (SN 1966).

Vụ anh rể, em gái vợ chết: Gia đình và hàng xóm nói gì? - 1

Gia đình nạn nhân H đang tổ chức các công tác mai táng.

Theo một người hàng xóm sống gần nhà hai nạn nhân, anh H và chị T từ trước tới nay chung sống chan hòa, hiền lành và chưa từng có xích mích với ai.

Chị T do sức khỏe yếu nên chỉ sinh được mỗi một đứa con gái. Đầu năm nay, với hy vọng nhà có thêm người và chồng có con trai nối dõi, chị T còn tự mình tìm vợ lẽ cho chồng.

Sau khi anh B lấy vợ lẽ, 3 người sống chung một nhà nhưng rất êm ấm, không xảy ra mâu thuẫn gì. Chị vợ lẽ sau đó vì không thích sống chung nên khi sinh con xong thì về nhà ngoại ở và cũng không xảy ra mâu thuẫn tranh chấp gì.

Đa số hàng xóm của hai nạn nhân đều khẳng định anh H và chị T sống rất hiền lành và tốt tính.

Trước những thông tin cho rằng, cái chết của 2 nạn nhân nhiều khả năng là do mâu thuẫn ghen tuông, người dân nơi đây cho biết, không có cơ sở nào để cho rằng anh H và chị T có quan hệ ngoại tình bởi, từ lâu do sức khỏe yếu nên chị T cũng không có khả năng sinh con. Trong khi đó anh H cũng đã gần tới tuổi lục tuần. Hơn nữa, mối quan hệ thường ngày của 2 người cũng không quá thân thiết.

Qua trao đổi, anh Trần Văn Linh (em trai chị T, người đầu tiên phát hiện thi thể 2 người trên giường) cho hay: “Cả anh H và chị T đều rất hiền lành, sống hòa đồng với bạn bè và hàng xóm. Hai anh chị cũng chỉ giữ mối quan hệ anh rể - em vợ. Vài ngày gần đây, chị M (vợ anh H và cũng là chị gái của nạn nhân T - PV) vào Nam chăm cháu nên có nhờ chị T ở nhà đi chợ nấu cơm cho anh H mà thôi”.

Cũng theo anh Linh, thời điểm anh tới nhà anh H để tìm chị T thì cửa ngoài một cánh đóng, một cánh mở, trong phòng không bật đèn. Máu trên cơ thể nạn nhân và trên sàn nhà đã đông.

Chị Phan Thị Đích (chị dâu nạn nhân T) cho biết: "Từ trước đến nay, anh H và T không xảy ra mâu thuẫn, xích mích nào. Trước khi T lấy chồng, tôi có cho nó mảnh đất (hiện đang là ngôi nhà chị T sinh sống) và đứng tên nó. Tuy T có lấy vợ lẽ về cho chồng nhưng 3 người vẫn sống chung rất hòa thuận, chú B vẫn dành tình cảm thân thiết với T”.

Vụ anh rể, em gái vợ chết: Gia đình và hàng xóm nói gì? - 2

Chị Phan Thị Đích cùng một số người hàng xóm trao đổi với PV.

Tuy nhiên, một số hàng xóm sống gần đó lại cho rằng, anh B - chồng chị T vốn là người không khôn khéo, không nhanh nhẹn và hay ghen bóng ghen gió. Những lúc nóng tính, anh thường đập phá đồ đạc trong nhà.

Qua tìm hiểu, PV được biết, chị T hiện đang có số nợ lên tới vài trăm triệu đồng mượn của bạn bè, hàng xóm. Số tiền này chị T để sửa sang lại nhà cửa, trang trải sinh hoạt phí và chi phí cho con ăn học.

Liên quan đến vụ việc phát hiện đôi nam nữ chết trên giường này, qua trao đổi, trung tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân cho biết, hiện Công an huyện đang phối hợp với Phòng PC45, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của 2 nạn nhân.

Được biết, sau khi tiến hành xong các thủ tục khám nghiệm, rạng sáng nay, CQĐT đã bàn giao thi thể hai nạn nhân cho gia đình tổ chức mai táng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cẩm Anh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN