Sát nhân hàng loạt đội lốt tài xế

Những năm 2008 - 2009, hàng loạt vụ giết người, cướp tài sản xảy ra gây hoang mang cho người dân ở tỉnh Bình Dương cũng như nhiều địa phương lân cận. Bằng sự mưu trí, Cơ quan CSĐT - CA tỉnh Bình Dương đã khám phá nhanh một chuyên án lớn chỉ trong vòng bảy ngày. Tên sát thủ và đồng bọn của y đã bị pháp luật trừng trị...

Xác chết trong rừng chồi

Vào 16 giờ ngày 10/12/2009, hai cháu Võ Ngọc Minh Dương và Võ Thị Thu Hằng (cùng ngụ huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) khi đi hái lá giang ở Khu công nghiệp (KCN) Rạch Bắp thuộc ấp Rạch Bắp, xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương kinh hoàng phát hiện có một xác chết nữ nằm cách trục đường nhựa chính khoảng 30 mét. Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT - CA tỉnh Bình Dương phối hợp với CA huyện Bến Cát và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường.

Nơi xảy ra vụ án là khu vực đường nhựa D9 và khu rừng chồi của đường Đ thuộc KCN Rạch Bắp thuộc địa bàn giáp ranh giữa hai xã An Điền và An Tây, huyện Bến Cát. Cách nơi nạn nhân bị sát hại không xa, trên nền đất cát có một cái sim điện thoại Vinaphone bị bẻ cong. Gần đó, hai vết hằn song song nhau kéo dài và nhiều dấu vết cây cỏ bị dập gãy. Trong căn chòi lá cao chừng 3 mét là xác nạn nhân nằm ngửa, độ tuổi từ 35 - 40... Kết luận giám định pháp y cho biết người xấu số chết do bị ngạt đường hô hấp.

Đến 19 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Văn Việt (SN 1964, ngụ khu 5, P. Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đến cơ quan CSĐT trình báo việc vợ anh là Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1972) bị mất tích từ ngày 10/12. Qua nhận dạng, anh Việt xác định người bị giết chết trong căn chòi lá ở KCN Rạch Bắp chính là vợ mình.

Theo anh Việt, khoảng 7 giờ ngày 10/12, chị Thủy sử dụng xe SH BS: 61H6-3456 chở con trai 10 tuổi đến Trường THCS Trần Phú ở KDC Chánh Nghĩa, sau đó đến Trường tư thục dạy nghề Bình Dương học lái ôtô. Ngày 10/12, nhà trường cho các học viên thực hành lái xe thực tế trên đường nên chị Thủy đi cùng năm học viên khác chạy xe thực hành từ thị xã xuống khu vực Thuận An, sau đó quay về TX. Thủ Dầu Một. Trên đường đi, chị Thủy nhiều lần liên lạc qua ĐTDĐ với một người bạn nào đó hẹn đến khu vực chùa Bà ở TX.Thủ Dầu Một để lấy tiền. Khoảng 9 giờ 10 phút cùng ngày, khi về trước khu vực cổng chùa, chị Thủy xin xuống xe đi thu gom tiền hụi và tiền góp. Đến trưa cùng ngày, anh Việt chờ hoài không thấy vợ về nhà ăn cơm nên gọi liên tục cho vợ nhưng điện thoại đã... ngoài vùng phủ sóng.

Ngày 16/12/2009, CA tỉnh Bình Dương thành lập Ban chuyên án. Qua sàng lọc số đối tượng nghi vấn, cơ quan CSĐT thấy nổi lên một đối tượng đặc biệt, đó là Trần Nguyễn Xuân Phương (SN 1979, ngụ khu 7, P.Chánh Nghĩa, TX. Thủ Dầu Một, là một đối tượng cờ bạc, vừa đi tù về). Phương từng tiếp xúc với nạn nhân. Trước khi mất tích, giữa Phương và nạn nhân có trao đổi với nhau nhiều lần về tiền bạc. Trên cơ sở đó, Ban chuyên án triệu tập Phương để làm rõ những nghi vấn nêu trên. Sau nhiều giờ đấu trí, sự lì lợm của Phương đã bị các điều tra viên đánh bại. Gã khai nhận đã cùng đồng bọn giết chết chị Thủy.

Ngày 8 và 9/12/2009, chị Thủy liên tục điện thoại cho Phương để đòi số tiền ghi đề gần 10 triệu đồng. Do biết chị Thủy hành nghề cho vay tiền góp, thường mang theo nhiều tiền, vàng trong người nên Phương nảy sinh ý định giết chết Thủy để xóa nợ và cướp tài sản. Tối 9/12, Phương bàn với em vợ là Phùng Minh Cường (SN 1992, ngụ ấp Núi Tung, xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tạm trú P.Chánh Nghĩa, TX. Thủ Dầu Một) về kế hoạch phạm tội và được Cường đồng ý tham gia. Sáng 10/12, bọn chúng giả vờ hẹn chị Thủy sẽ đến đón bằng ôtô ở gần cổng chùa Bà vào khoảng 9 giờ sáng.

Để thực hiện ý định, Phương đến tiệm tạp hóa mua hai đoạn dây dù và cuộn băng keo rồi quay về nhà lấy roi điện giấu sẵn trong người, chở Cường bằng xe máy đến thuê ôtô BS: 61H-3635 của dịch vụ cho thuê ôtô Hải Âu ở P.Phú Hòa, TX Thủ Dầu Một. Liền đó, chúng đến đón chị Thủy ngay điểm hẹn. Chuyến xe định mệnh lăn bánh chở chị Thủy đi về hướng huyện Tân Uyên. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, bọn chúng cho xe rẽ vào một con đường đất vắng vẻ ở gần khu nghĩa trang thuộc ấp 5, xã Thường Tân, huyện Tân Uyên. Lúc này, chị Thủy vẫn vô tư ngồi nghe điện thoại trên xe, nào ngờ tử thần đã rình rập bên mình. Thấy vậy, Phương từ phía sau rút roi điện ra chích vào đầu và cổ rồi dùng dây dù siết cổ nạn nhân cho đến chết, lôi xác ra để nằm ở băng ghế sau. Bọn chúng lục soát lấy sạch tài sản của nạn nhân mang theo gồm: một đôi bông tai, một chiếc lắc, một sợi dây chuyền vàng trắng, hai ĐTDĐ và gần 5 triệu đồng rồi tức tốc chở xác chết đến quăng ở khu rừng chồi trong KCN Rạch Bắp.

Trên cơ sở thắng lợi bước đầu, Ban chuyên án nhận định có nhiều khả năng Trần Nguyễn Xuân Phương còn có liên quan đến vụ giết người trước đó xảy ra trên địa bàn TX.Thủ Dầu Một , tỉnh Bình Dương mà lực lượng công an chưa tìm ra hung thủ.

Vụ cướp tàn bạo ở nhà đại gia

Đó là vụ giết người xảy ra ngày 22/10/2008 tại nhà ông Phạm Ngọc Thuận trong Khu dân cư (KDC) Chánh Nghĩa. Nạn nhân là bà Phan Thị Cảnh (SN 1945, ngụ ấp Cầu Đôi, xã Lai Hưng, huyện Bến Cát, là mẹ vợ ông Thuận) đã bị kẻ sát nhân dùng dây siết cổ và dùng vật cứng đập đầu. Tài sản trong gia đình bị mất gồm: hai máy chụp ảnh kỹ thuật số và một số tiền.

Trong quá trình truy tìm hung thủ qua dấu vân tay và chân để lại hiện trường, cơ quan CSĐT xác định bà Nguyễn Thị Bé Ba - mẹ ruột tên Phương - là giáo viên đã nghỉ hưu và có thời gian làm gia sư cho các con của ông Thuận. Khi thấy Phương ra tù thất nghiệp, bà Ba đưa con đến nhà ông Thuận nhờ xin vào làm việc ở Công ty Becamex. Sau đó, Phương nhiều lần đến nhà ông Thuận chơi nên biết được sinh hoạt thường ngày của gia đình ông.

Xâu chuỗi lại các tình tiết, đặc điểm thủ đoạn phạm tội những điểm tương đồng như: nạn nhân quen biết với đối tượng, đối tượng biết rõ nạn nhân có tài sản và nạn nhân chết do bị siết cổ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng tên Phương khai nhận hành vi giết người.

Sát nhân hàng loạt đội lốt tài xế - 1

Căn biệt thự của ông Thuận, nơi xảy ra cái chết thương tâm của bà Cảnh.

Khoảng 4 giờ 30 ngày 22/10/2008, Phương đi xe máy BS: 61F1-5857 từ nhà đến bãi giữ xe của Công ty taxi VinaSun ở xã Tân Định, huyện Bến Cát để nhận xe chạy trong ngày rồi chạy thẳng đến quán cà phê 234 KDC Chánh Nghĩa, TX.Thủ Dầu Một uống cà phê cùng Nguyễn Thế Lâm (SN 1985, ngụ ấp Hưng Thọ, xã Hưng Thịnh, huyện Thuận An, cũng là tài xế của taxi VinaSun). Nghe Lâm than vãn đang kẹt tiền, Phương sực nhớ đến việc nhà ông Thuận là Phó tổng giám đốc Công ty Becamex có nhiều tài sản. Do biết được quy luật sinh hoạt của gia đình ông Thuận là cả ngày vợ chồng ông đều đi làm, hai đứa con đi học, ở nhà chỉ còn lại một người giúp việc. Lập tức, Phương rủ Lâm đến cướp tài sản.

Sau khi bàn bạc xong, Phương để xe taxi tại quán cà phê rồi cùng Lâm đi xe máy ra chợ TX.Thủ Dầu Một mua một cây xà beng, một sợi dây dù, hai đôi bao tay vải len và một túi đựng bằng vải, loại có dây buộc miệng. Sau đó, chúng chạy đến ngã tư trước cổng Công ty U&I thuộc KDC Chánh Nghĩa thì dừng lại quan sát. Chờ đến khi người phụ nữ làm nghề thú y đến tiêm chích chó cho nhà ông Thuận ra về, Phương kêu Lâm chở đến trước nhà ông Thuận kêu cửa. Bà Cảnh từ trong nhà bước ra hỏi thì Phương bảo: “Con có hẹn với chú Thuận và chú kêu con đến nhà chờ”. Nghe vậy, bà Cảnh bèn mở cổng cho cả hai vào nhà. Ngồi nói chuyện ở hành lang được vài phút, bà Cảnh ngửi thấy mùi khét bốc lên từ dưới bếp nên vội đứng dậy tắt bếp gas.

Thấy vậy, Phương và Lâm liền đi theo sau. Khi bà Cảnh vừa bước ra khỏi bếp, Phương nhảy đến ôm vật bà Cảnh xuống đất. Hoảng sợ, bà Cảnh vùng vẫy và kêu la. Phương liền lấy sợi dây dù choàng vào cổ bà rồi siết mạnh cho đến khi nạn nhân xuôi hai tay. Tiếp đó, Phương dùng xà beng đập bồi thêm nhiều nhát vào đầu bà Cảnh. Hắn mang bao tay vào lên lầu lục tìm tài sản, còn Lâm đứng canh chừng. Phương lấy được 6,6 triệu đồng và hai chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Sau khi rời khỏi nhà ông Thuận, cả hai chạy xe vào khu vực P.Phú Mỹ, TX.Thủ Dầu Một vứt bỏ hung khí, rồi quay lại quán cà phê cũ khi đồng hồ đã điểm 12 giờ. Số tài sản chiếm đoạt được bọn chúng mang đến cầm cố tại tiệm cầm đồ Hồng trên đường Nguyễn Đình Chiểu, P.Phú Cường, TX. Thủ Dầu Một. Qua điều tra, cơ quan CSĐT đã thu hồi được vật chứng của vụ án.

Trên cơ sở lời khai nhận của Trần Nguyễn Xuân Phương, Cơ quan CSĐT - CA tỉnh Bình Dương đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thế Lâm nhưng tên Lâm đã bỏ trốn trước đó khi hay tin Phương bị bắt vào ngày 17/12/2009.

Sau đó không lâu, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT phối hợp với Phòng CSGT - CA tỉnh Bình Dương đón lõng, bắt giữ Lâm ngay tại ngã ba Tân Vạn thuộc huyện Dĩ An, Bình Dương khi y đang trên đường từ Hà Nội vào TPHCM lẩn trốn.

Đến vụ mất tích kỳ lạ

Cùng thời điểm bà Phan Thị Cảnh bị sát hại, thông tin về vụ bà Nguyễn Thị Mai (SN 1949, ngụ ấp Núi Tung, xã Suối Tre, TX.Long Khánh, Đồng Nai, tạm trú tổ 10, khu 12, P.Chánh Nghĩa, TX. Thủ Dầu Một, là mẹ vợ của Trần Nguyễn Xuân Phương) bị mất tích đã được trình báo CA TX.Thủ Dầu Một.

Được biết bà Mai vừa bán một miếng đất ở Đồng Nai gần 300 triệu đồng. Bà Mai thường ngày sinh sống bằng nghề mua bán phế liệu, trên người đeo nhiều nữ trang. Từ ngày 13/4/2009, không ai thấy bà ở trong nhà. Khoảng một tuần sau, gia đình mới trình báo vụ việc.

Tập trung điều tra truy xét, cơ quan CSĐT phát hiện khoảng tháng 4 - 5/2009, Trần Nguyễn Xuân Phương có mang đến cầm cố cho tiệm cầm đồ Ngọc Tài do ông Trần Văn Tài làm chủ một sợi dây chuyền có đặc điểm mô tả giống hệt sợi dây chuyền của bà Mai. Do vàng không đủ tuổi, chủ tiệm không giao dịch nên Phương mang sợi dây chuyền đến bán cho tiệm Kim Phong ở chợ TX.Thủ Dầu Một. Từ kết quả khám nghiệm hiện trường và các tài liệu xác minh, cơ quan CSĐT nhận định đây là vụ án giết, cướp tàn độc do tên Phương gây ra. Kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ, Trần Nguyễn Xuân Phương đã bị lực lượng cán bộ điều tra khuất phục để khai ra tất cả hành vi phạm tội của mình.

Do biết mẹ vợ vừa mới bán đất ở Long Khánh có nhiều tiền nên Phương nảy sinh ý định giết chết bà Mai để chiếm đoạt tài sản. Sáng 13/4/2009, bà Mai gọi điện cho Phương hỏi tìm Phùng Minh Cường (là em vợ Phương) có đến nhà vợ chồng Phương chơi không, Phương trả lời “không thấy”. Từ đó, Phương biết bà Mai ở nhà chỉ có một mình nên nghĩ đây là cơ hội thích hợp cho gã ra tay. Phương điều khiển xe máy BS: 61F1-5857 đến nhà bà Mai thì bà đang thu mua phế liệu của khách. Ngồi đợi khoảng 20 phút sau khi khách về, bà Mai vừa ngồi xem tivi trên tấm nệm để ở dưới đất vừa trò chuyện với Phương, mặt quay vào trong nhà. Phương quan sát thấy xung quanh vắng người nên đi lại đống sắt phế liệu nhặt lấy một thanh sắt xây dựng rồi đánh vào sau gáy bà Mai 2 - 3 cái làm bà bất tỉnh, máu ra nhiều. Biết bà Mai đã chết, Phương ra trước nhà ném thanh sắt trở lại vị trí cũ, trở vào lục két sắt của bà Mai lấy một cọc tiền tổng cộng là 15,6 triệu đồng, 7 - 8 chiếc nhẫn vàng rồi bỏ tất cả vào túi quần. Trước khi tẩu thoát, gã không quên tháo luôn sợi dây chuyền vàng trên cổ người mẹ vợ bất hạnh. Phương dùng hai ổ khóa để khóa cửa nhà và cửa cổng rào lại rồi thong thả chạy xe về nhà.

Tối lại, Phương sực nhớ đến việc có người đàn bà đến bán phế liệu đã nhìn thấy mặt gã nên sợ bại lộ, do đó gã đã mang xác bà Mai đi giấu. Do trước đây có thời gian làm tài xế chở rác cho Công ty Becamex nên Phương biết được ở P.Phú Lợi có nhiều khu vực rất vắng, có thể giấu xác bà Mai ở đó.

Khoảng 12 giờ trưa hôm sau, Phương quay lại dùng cuộn băng keo quấn chặt tay chân bà Mai rồi bỏ xác chết cùng chiếc chiếu và tấm nệm dính máu vào bao nylon. Tiếp đó, gã xóa dấu vết bằng cách dùng tấm nệm khác có sẵn tại nhà bà Mai để thay thế. Xong xuôi, gã buộc bao xác chết sau xe rồi chở đi phi tang đúng như dự tính. Nhưng bất ngờ là ngay trong đêm 19/12, cơ quan CSĐT phối hợp với CATX.Thủ Dầu Một tìm được thi thể bà Mai tại khu đất hoang thuộc KP9, P.Phú Lợi.

Ngoài ra, tên Phương còn khai đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác. Mức án tử hình chính là hình phạt thích đáng dành cho một kẻ táng tận lương tâm, luôn rình rập gây nguy hại cho cộng đồng xã hội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hiếu (Công An Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN