Ghen tuông, chồng đâm chết vợ trong phòng ngủ

Sự kiện: Trọng án

Ghen tuông dẫn đến cự cãi, Cường đâm chết vợ khi bị người phụ nữ này dọa gọi người tới đánh mình.

Ghen tuông, chồng đâm chết vợ trong phòng ngủ - 1

Bị dọa gọi người đánh và bị đánh, Cường dùng dao đâm chết vợ

Ngày 20/12, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lý Bửu Cường (SN 1968, ngụ quận Bình Tân) 16 năm tù về tội Giết người.

Theo bản cáo trạng, Lý Bửu Cường và chị Phạm Thị Ngọc Hoa là vợ chồng, sống tại khu phố 1, phường Bình Trị Đồng A, quận Bình Tân, TP.HCM. Từ đầu năm 2014, gia đình bị cáo luôn trong cảnh “cơm không lành, canh không ngọt” bởi Cuờng nghi ngờ vợ ngoại tình.

Tình trạng kéo dài cho đến đêm 28/2/2016, Cường đi uống rượu về tiếp tục cự cãi với vợ. Trong lúc tức giận, chị Hoa dọa sẽ kêu người đánh Cuờng. Mâu thuẫn lâu ngày, trong tình trạng say rượu, Cuờng chạy xuống bếp lấy dao mang vào phòng ngủ.

Nằm được một lúc cả hai vợ chồng tiếp tục cãi nhau, mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm khi Cường bị vợ đánh rơi xuống giường.

Đến 23h30 cùng ngày, Cường xuống bếp lấy một con dao giấu vào người rồi trở lại phòng ngủ và chốt cửa lại. Tại đây, vợ chồng Cường tiếp tục cự cãi và đánh nhau.

Cường bị chị Hoa đánh ngã ra nền nhà. Lúc này, Cường liền cầm con dao tấn công vợ. Cường đâm nhiều nhát vào chân của chị Hoa, cả hai vật lộn với nhau trên giường. Bực tức từ việc bị dọa kêu người đánh rồi bị đánh, Cường dùng dao đâm chết vợ tại phòng ngủ.

Ngày 29/2/2016, Cường bị lực lượng Công an quận Bình Tân bắt giữ khẩn cấp, tại cơ quan chức năng bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.Phong ([Tên nguồn])
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN