Vợ dựng chuyện, tống tiền chồng ngoại quốc 500 triệu

Không có tiền ăn chơi, cờ bạc, Nguyệt dựng chuyện bị một nhóm người bắt cóc, khống chế và dọa giết để chồng chuyển 500 triệu đồng tiền chuộc.

Ngày 3/4, Cơ quan Công an quận 7, TP.HCM vẫn đang tạm giữ Hoàng Như Nguyệt (43 tuổi) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đồng thời điều tra mở rộng những đối tượng liên quan với Nguyệt.

Trước đó, 4h sáng 2/4, Nguyệt gọi điện về cho chồng là ông Chiu Chik Kuan (58 tuổi, quốc tịch Đài Loan, tạm trú tại phường Tân Quy, quận 7) báo đang bị một nhóm người lạ mặt bắt cóc và bị khống chế. Nhóm người này còn yêu cầu Nguyệt phải thông báo cho gia đình chuyển tiền nếu không sẽ giết Nguyệt. Nguyệt còn nói với ông Kuan phải chuyển 500 triệu đồng, nhóm người này mới tha cho Nguyệt.

Vợ dựng chuyện, tống tiền chồng ngoại quốc 500 triệu - 1

Do không có tiền ăn chơi và đánh bài, Nguyệt dựng chuyện bị bắt cóc để yêu cầu chồng chuyển 500 triệu đồng.

Nghe hung tin vợ bị nhóm người khống chế, Ông Kuan hoảng sợ, liền trình báo Công an quận 7 nhờ can thiệp. Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an quận 7 đã chỉ đạo các trinh sát vào cuộc điều tra.

Trong lúc ông Kuan như “ngồi trên đống lửa” không biết tính mạng vợ như thế nào thì Nguyệt liên tục gọi điện cho ông Kuan hối việc chuyển tiền. Đến chiều 2/4, để đảm bảo an toàn tính mạng cho vợ, ông Kuan chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản mà Nguyệt yêu cầu.

Đến 20h cùng ngày, Nguyệt về nhà và nói với chồng là lợi dụng sơ hở của nhóm người bắt cóc không để ý đã trốn thoát ra ngoài.

Ngay sau đó, Nguyệt được mời lên trụ sở công an lấy lời khai. Qua điều tra, Nguyệt khai do không có tiền ăn chơi và đánh bài nên đã dựng chuyện bị bắt cóc để tống tiền chồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN