Vợ đốt chồng vì… ghen tuông

Trương Hà Trúc Lệ (33 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã đến Công an thị xã Dĩ An đầu thú về hành vi tưới xăng đốt chồng là Võ Minh Thông (cùng ngụ địa chỉ trên) vào chiều 2-1.

Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Tại hiện trường bao trùm bởi khói bụi và mùi khét lẹt. Chiếc nệm lò xo và một số vật dụng trong phòng bị lửa thiêu rụi, thi thể anh Thông bị thiêu cháy biến dạng. Cơ quan công an xác định anh Thông tử vong do bỏng toàn thân, suy hô hấp cấp do ngạt thở.

Theo lời khai ban đầu, Lệ kết hôn với anh Thông vào năm 2003, hai người có hai con chung. Trong quá trình chung sống, giữa Lệ với chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì Lệ phát hiện anh Thông có quan hệ bất chính với một cô gái khác.

Đầu tháng 12-2012, sau nhiều lần cãi vã, Lệ quyết định sống ly thân chờ ngày ra tòa ly hôn. Tuy nhiên, trong lòng luôn ấm ức vì chồng phản bội mình nên Lệ nung nấu ý chí trả thù cho bõ tức hoặc tự tử để chồng thức tỉnh.

Vợ đốt chồng vì… ghen tuông - 1

Điều tra viên đang lấy lời khai Trúc Lệ, người vợ đốt chồng.

Sáng 1-1, Lệ mua 30.000 đồng xăng đem về giấu trong nhà với ý định cùng hai con tự thiêu. Tuy nhiên, vì thương con gái nhỏ nên Lệ không nỡ ra tay.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, anh Thông về đến nhà và hai người tiếp tục cãi vã. Sau đó anh Thông bỏ vào phòng riêng để ngủ, còn Lệ vẫn ngồi trước nhà vì còn ấm ức.

Đến 22 giờ cùng ngày, nghĩ đến chuyện chồng phản bội, cơn ghen tới “đỉnh điểm”, Lệ liền đem xăng vào phòng đổ lên tấm nệm mà chồng đang ngủ say rồi châm lửa đốt.

Thấy lửa bốc cháy ngùn ngụt, Lệ hoảng sợ liền đưa hai con gái về nhà cha mẹ ruột ở phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An). Nghe Lệ thú nhận mọi chuyện, gia đình vận động Lệ đến công an đầu thú.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lệ về hành vi giết người để tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo XUÂN LƯƠNG (Pháp luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN