Việt kiều về nước tham gia bắt cướp!

Về thăm quê hương, anh Trực, Việt kiều Mỹ đã theo các “hiệp sĩ" Bình Dương chặn phá hơn 10 vụ trộm cướp.

Chiều 16-5, tại Bình Dương, ông Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn kiêm Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, trao bằng khen của Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một.tỉnh Bình Dương vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Trong khoảng 1 tháng gần đây, CLB này đã bắt được nhiều kẻ trộm cướp. Cụ thể, ngày 9-5, Nguyễn Văn Thanh (23 tuổi, quê Hà Tĩnh) đi xe Exciter trộm được phóng với tốc độ 100 km/h vẫn bị “hiệp sĩ” đuổi theo, bắt giao công an. Trước đó, ngày 4-5, đối tượng Nguyễn Văn Sinh (38 tuổi, quê Hà Nội) trộm xe SH rồi tẩu thoát nhưng bị “hiệp sĩ” “phi thân” bắt giữ.

Việt kiều về nước tham gia bắt cướp! - 1

Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa. Anh Trực lái chiếc xe thứ 3 từ trái sang

Ông Nguyễn Phi Long đánh giá sự nghĩa hiệp của các thành viên CLB Phú Hòa là một biểu hiện thiết thực, cụ thể của lòng yêu nước.

Tại buổi trao bằng khen, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, trưởng nhóm CLB phòng chống tội phạm Phú Hòa, giới thiệu về một “hiệp sĩ” đặc biệt là anh Nguyễn Trung Trực, 43 tuổi, Việt kiều Mỹ. Anh Trực về thăm nước khoảng 3 tháng nay, vì mến mộ phong trào “hiệp sĩ” nên anh Trực theo CLB đi bắt trộm cướp.

Việt kiều về nước tham gia bắt cướp! - 2

Anh Nguyễn Thanh Hải giới thiệu về "hiệp sĩ" Việt kiều Nguyễn Trung Trực

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, anh Hải nói: “Trong thời gian ngắn, anh Trực đã theo anh em chặn phá hơn 10 vụ trộm cướp. Có lần anh Trực bị cướp đạp xe té bị thương nhưng vẫn không chùn bước”.

Anh Trực theo bố mẹ định cư ở Mỹ từ năm 1993. Tại Mỹ, anh làm trong lĩnh vực xây dựng. Anh về thăm Việt Nam từ đầu năm 2015 và dự định trở lại Mỹ vào cuối tháng này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N. Phú (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN