Vì sao nữ sinh lớp 9 bị bố đánh bầm dập, rạn xương?

Quay clip bạn đánh nhau rồi tung lên mạng và bị thầy giáo chủ nhiệm gửi giấy báo về nhà nhưng em Ng. T. T không đưa nên đã bị bố đánh bầm dập khắp cơ thể, rạn xương cánh tay.

Đánh con vì không đưa giấy mời của nhà trường

Vụ việc em Ng.T.T (SN 2001) bị bố đẻ là Nguyễn Văn Dương (SN 1979, ở xã Liên Chung huyệnTân Yên, tỉnh Bắc Giang) dùng cán chổi đánh phải nhập viện cấp cứu vào hôm 11/12, khiến người dân nơi đây vô cùng bức xúc.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã tìm đến gia đình em T. ở thôn Liên Bộ, xã Liên Chung để tìm hiểu thông tin. Khi đến nơi, căn nhà hai tầng khang trang ở ngay mặt đường làng đã khóa trái cửa bên trong.

Ở tầng một của căn nhà được chia làm đôi, một bên bán hàng tạp hóa và một bên làm tiệm cắt tóc.

Vì sao nữ sinh lớp 9 bị bố đánh bầm dập, rạn xương? - 1

Căn nhà xảy ra vụ việc.

Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, Trưởng thôn Liên Bộ Phạm Văn Dũng cho biết: Do không ai báo cáo về việc Dũng bạo hành cháu T. phải nhập viện nên ông không nắm được. Đến khi, lãnh đạo xã gọi điện cho tôi xác minh xem thì có sự việc trên.

“Hiện tại, Dương không có mặt ở nhà mà đi ra ngoài bệnh viện trông con. Đến chiều nay (12/13), chính quyền xã sẽ sang nhà anh Dương nói chuyện”, ông Dũng cho biết thêm.

Ngồi ngay cạnh, ông Ng. V. B – chú của em T. cho biết, nguyên nhân cháu T. bị đánh như vậy là do một người bạn học cùng quay clip các bạn trong trường đánh nhau. Khi quay được một đoạn thì đưa cho em T. quay tiếp.

Sau đó, em này tung đoạn clip đó lên mạng xã hội và thầy giáo biết được chuyện này, sau đó gửi giấy mời về gia đình nhằm giáo dục. Em T. không đưa giấy cho bố vì sợ bố.

Chuyện này tá hỏa ra khi thầy giáo nói chuyện với bố của em T. Sau khi biết chuyện, Dương đã về nhà “dậy dỗ” con quá đà nên mới như vậy.

Được biết, Dương lấy hai vợ nhưng đã ly hôn. Em T. là con gái của bà vợ cả quê ở Lục Ngạn (Bắc Giang). Sau khi ra tòa, Dương được quyền nuôi đứa con gái.

Trước đó, Dương đi làm thợ xây rồi nhận cai công trình. Gần đây, Dương về nhà mở cửa hàng tạp hóa, bán thịt, đậu cho người dân trong xóm. Ngoài ra, anh còn kiêm thêm nghề cắt tóc.

Bé gái sắp được xuất viện

Hiện tại, em T. đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Tân Yên. Có mặt tại khoa ngoại -nơi em T. đang nằm điều trị, chúng tôi thấy rất đông người thân đang túc trực bên cạnh em T. để trông nom, chăm sóc.

Một người thân trong gia đình cho biết: Tình hình sức khỏe của em tương đối ổn định, có thể đi lại bình thường. Bác sĩ cho hay chỉ trong vòng một hai hôm là em có thể xuất viện về nhà vì còn phải tiếp tục đi học.

Kể lại sự việc hôm đó, em T. cho biết, vào buổi trưa bố đi làm về. Sau đó, bố dùng cán chổi đánh liên tiếp vào người em. Bị đánh đòn đau em T. van xin nhưng bố không tha cho.

Vì sao nữ sinh lớp 9 bị bố đánh bầm dập, rạn xương? - 2

Em T. ngồi trò chuyện với PV.

Sau khi đánh em xong, bố tiếp tục đi làm. Do bị đau quá nên em bị ngất xỉu đi, và cũng không nhớ ai đã đưa mình đi bệnh viện cấp cứu.

Trên người em T. bị bầm tím ở cánh tay, lưng, mông… không ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Cánh tay trái của em phải bó bột vì bị rạn xương.

“Mặc dù, mải đi làm ăn xa nhưng bố cháu rất thương T. Trước đó, bố cháu đi làm cai công trình ở xa, T. phải ở nhà với ông bà nhưng cũng không phải chịu khổ. Bố cháu luôn quan đến việc sinh hoạt và học hành của con”, ông Ng. V. B cho biết.

Theo tìm hiểu, do chịu khó làm ăn nên kinh tế của gia đình Dương thuộc dạng khá tại địa phương. Tuy nhiên, mỗi khi uống rượu vào, Dương không kìm nén nổi bản thân và hay đánh vợ con.

Đặc biệt là tính ghen tuông, có lần chính quyền địa phương phải can thiệp. Vợ không chịu nổi được tính ghen tuông vô cớ của chồng nên đã ly hôn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Yên (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN