Vì chén rượu, tiệc cưới thành hiện trường án mạng

Chỉ vì lời qua tiếng lại trên bàn tiệc cưới, ông Cao Văn Cối (57 tuổi, trú tại xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã dùng dao đoạt mạng một thanh niên trẻ. Cái chết của nạn nhân một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về những vụ án mạng xảy ra do rượu.

Rượu “nuốt” mạng người

Theo tài liệu của Công an huyện Chương Mỹ, sự việc thương tâm trên xảy ra vào khoảng 11h30’ ngày 12/12 tại một đám cưới trên địa bàn xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Vào thời điểm trên, gia đình ông Cao Văn Chuông (trú tại địa phương) đang tiến hành tổ chức đám cưới cho cô con gái. Do diện tích gia đình nhỏ, lại đông khách nên ông Chuông có nhờ sân và nhà người hàng xóm là ông Cao Văn Vững để bày mâm tiếp khách. Trong số những người tham gia đám cưới có ông Cao Văn Cối (57 tuổi, họ hàng trong gia đình) và anh Nguyễn Văn Bình (26 tuổi, bạn của con trai ông Chuông). Hai người này ngồi cùng mâm trong tiệc cưới.

Vì chén rượu, tiệc cưới thành hiện trường án mạng - 1

Di ảnh nạn nhân xấu số. Ảnh: HOA THẮNG

Anh Nguyễn Văn Minh (hàng xóm ông Chuông, người chứng kiến vụ xô xát) cho biết, thời điểm đó, trong đám cưới rất ồn do nhạc loa đài mở khá to, cộng thêm tiếng người nói chuyện nên giữa ông Cối và anh Bình cãi nhau vì chuyện gì không nghe rõ. Sau đó hai bên có thách thức, xô đẩy nhau. Vì đang trong tiệc cưới, sợ có những chuyện không hay nên mọi người vội vàng lao vào can ngăn hai người. Ông Cối được gia chủ đưa lên nhà chính để uống nước, còn anh Bình tiếp tục ngồi tại mâm.

Những tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì lúc sau ông Cối quay trở lại mâm cỗ rồi lớn tiếng quát mắng: “Thằng con nhà Khánh (bố anh Bình- PV) đâu, mày thử thách tao một câu nữa xem nào?”. Nghe thấy ông Cối thách thức mình, anh Bình có tiến lại gần để nói chuyện phải trái. Bất ngờ ông Cối rút từ trong người ra một con dao nhọn rồi đâm một nhát vào ngực anh Bình. Bị tấn công quá bất ngờ, anh Bình lĩnh trọn nhát dao, đổ gục ngay tại chỗ. Sự việc diễn ra quá nhanh, mọi người có mặt trong đám cưới không kịp phản ứng, liền hô nhau lao vào tước vũ khí trên tay ông Cối, đồng thời khẩn trương đưa nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, lại trúng vào vị trí hiểm nên anh Bình đã tử vong sau đó vài giờ. Biết tin anh Bình tử vong, ông Cối đã đến Công an huyện Chương Mỹ đầu thú.

Cha mẹ già cạn dòng nước mắt

Sau cái chết đầy oan nghiệt của con trai, vợ chồng ông Nguyễn Văn Khánh (bố anh Bình) gần như suy sụp. Trong ngôi nhà nhỏ, lụp xụp nằm lọt thỏm giữa làng, chiếc bàn thờ đặt di ảnh anh Bình nghi ngút khói hương. Tiếng khóc của mẹ nạn nhân hòa lẫn vào tiếng tụng kinh phát ra từ chiếc đài nhỏ đặt trên bàn thờ tạo nên một âm thanh ai oán. Có lẽ, người mẹ bất hạnh ấy vẫn không thể tin được tại sao con trai mình lại ra đi đột ngột đến như vậy.

Tâm sự với PV, ông Khánh nghẹn ngào kể, vợ chồng ông sinh đươc 2 người con, Bình là con trai duy nhất. Vậy mà họa vô đơn chí bỗng dưng ập xuống, tước đi mạng sống của Bình. “Chẳng biết khi ở cái tuổi xế chiều, vợ chồng tôi biết trông cậy vào ai nữa”, ông Khánh nói trong nước mắt. Từ hôm con trai mất, vợ ông Khánh do nhận cú sốc quá lớn đã nhiều lần ngất lên, ngất xuống.

Ông Nguyễn Văn Thu, Trưởng Công an xã Hoàng Văn Thụ cho biết, ông Cối trước đây khá hiền lành, chưa từng có tiền án, tiền sự. Ông Cối sinh được 5 người con, gia đình thuộc diện khó khăn trong xã. Còn nạn nhân Nguyễn Văn Bình đã từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích, bị TAND TP Hà Nội tuyên 4 năm tù giam vào ngày 12/3/2011.Do anh Bình cải tạo tốt nên đã được ra tù trước thời hạn cách đây hơn một tháng. Sau khi về địa phương, anh Bình cùng bố đi làm thợ xây mưu sinh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoa Trần – Xuân Thắng (Gia đình xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN