Uẩn khúc người đàn ông chết trong xe cùng thư tuyệt mệnh

Cái chết của anh Đặng Quốc P. (SN 1988), trú tại số nhà 22 phố Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội làm người thân và bạn bè bàng hoàng, chua xót. Đau đớn hơn, trước lúc chết, anh đã để lại bức thư với nhiều dòng trăng trối, xin lỗi gửi tới gia đình và con trai chưa đầy 3 tuổi...

Xác chết trên xe ô tô

Thông tin từ Công an quận Tây Hồ, TP.Hà Nội, đơn vị vừa phát hiện một người đàn ông chết bất thường trong ô tô. Khoảng 9h sáng 28/6, sau nhiều lần gọi cửa ô tô để quét dọn rác không được, nghi ngờ có chuyện chẳng lành, công nhân vệ sinh khu vực trước cổng chùa Vạn Niên thuộc phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội bàng hoàng phát một người đàn ông bất động, đầu gục trên vô lăng xe. 

Người công nhân đã hô hoán, nhờ tới sự giúp đỡ của người dân. Họ cùng đập cửa xe ô tô và gọi, nhưng người đàn ông này vẫn không có biểu hiện gì. Thông tin này được trình báo lên Công an phường Xuân La và Công an quận Tây Hồ. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã xuống hiện trường, tiến hành phá cửa xe, phát hiện người đàn ông đã tử vong trước đó, bên cạnh có một bức thư cùng với số điện thoại của người thân. Qua khám nghiệm hiện trường và từ số điện thoại mà nạn nhân để lại, bước đầu CQĐT xác định, danh tính nạn nhân là anh Đặng Quốc P.. Đến 12h cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện đã hoàn tất, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình.

Bác Nguyễn Hoàng Nam cho biết: “Tôi đi tập thể dục thấy ô tô đó đỗ ở cổng chùa Vạn Niên từ sáng sớm. Xe vẫn nổ máy và có tiếng nhạc nên không ai để ý, chỉ đến khi người công nhân quét rác phát hiện và tri hô thì mọi người mới chạy đến”.

Sáng 30/6, PV báo ĐS&PL có mặt tại hiện trường, nơi phát hiện anh P. chết. Theo tìm hiểu của PV từ những người bán nước trước cổng chùa Vạn Niên thì được biết, trước đây anh P. thường xuyên đến chùa để thắp hương và thời gian gần đây, anh này đến chùa thường xuyên hơn. Hình như, anh ta có chuyện buồn gì đó nên đến chùa thắp hương mong được giải tỏa tinh thần. Nhưng không ngờ rằng, anh P. đã không giải tỏa được nên đã chọn địa điểm này để kết thúc cuộc sống của bản thân.

Uẩn khúc người đàn ông chết trong xe cùng thư tuyệt mệnh - 1

CQĐT tiến hành khám nghiệm hiện trường.

PV đã tìm đến phố Hàng Vôi, nơi anh P. tạm trú. Người dân trong ngõ vừa đưa tiễn anh P. đi đài hoá thân Hoàn Vũ nên nét mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, thương xót. Họ nói, anh P. là người đàn ông hiền lành, chịu thương, chịu khó. Nhưng, cái chết đầy bí ẩn của anh P. làm họ đồn đoán rằng vì mâu thuẫn gia đình đã lâu nhưng không được giải tỏa, nên anh đã tìm đến cái chết. Anh P. là con thứ hai trong gia đình có hai chị em,  đã có vợ và con trai gần 3 tuổi. Trước đây, anh làm công nhân điện nhưng sau khi lấy vợ thì không làm gì, và sống cùng với bố mẹ đẻ.

Vì P. là con trai duy nhất, nên sau cưới, ở chung với bố mẹ. Nhưng từ lúc lấy nhau, vợ chồng anh P. có nhiều bất đồng dẫn đến mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không tốt. Sau một thời gian sống chung, bố mẹ anh đã xây nhà ba tầng để tránh va chạm, tiện cho sinh hoạt. Xây xong nhà được vài tháng, vợ chồng anh cũng được bố mẹ chuyển nhượng cho thành chủ nhân của ngôi nhà và anh P. cũng được vợ mua cho một chiếc xe để đi lại. Nhưng chuyển tên cho vợ chồng anh P. chưa được bao lâu thì đầu năm 2015 vừa qua, người vợ của anh đã đòi bán ngôi nhà để góp vốn với nhà ngoại đầu tư làm ăn. Cũng từ đây, mâu thuẫn trong gia đình lên đến đỉnh điểm.

Uẩn khúc người đàn ông chết trong xe cùng thư tuyệt mệnh - 2

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà trao đổi với PV.

Viết thư tuyệt mệnh rồi tự tử?

Tìm hiểu từ những người dân ở đây, PV được biết, sau khi vợ đòi bán nhà để lấy vốn làm ăn, họ thường xuyên cãi nhau. Người vợ đã nhiều lần ép chồng bán nhà, nếu không bán, sẽ bỏ đi lấy người khác. Còn về phía bố mẹ thì nhất quyết không cho bán, vì đây là đất ông bà tổ tiên để lại nên không được bán. Trong một khoảng thời gian dài, anh P. đã phải chịu nhiều áp lực, cố hòa giải cho êm ấm, nhưng mọi mâu thuẫn vẫn tồn tại, thậm chí là chồng chất. Cộng thêm đó, trước khi anh P. tự vẫn, có thông tin là vợ tuyên bố “nếu anh không bán nhà thì tôi sẽ bỏ anh”.

Trao đổi với PV báo ĐS&PL, bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Tổ trưởng tổ 26, khu phố 6, Hàng Vôi cho biết: “Sau khi biết tin anh P. chết, tôi đã đến thắp hương, chia buồn cùng gia đình. Đến giờ, tôi cũng chưa biết vì sao nó lại chết như vậy. Về phía gia đình anh P.,  thời gian gần đây, các thành viên đã có nhiều mâu thuẫn với nhau về việc bán nhà. Họ chưa cần tổ dân phố và chưa thấy trình báo gì lên chính quyền địa phương giải quyết nhưng những mâu thuẫn ngày càng phát sinh.

Tôi nghe nói, P. bị áp lực từ mẹ là không cho bán nhà và vợ thì ép bán nhà nên trước khi chết đã viết thư để lại với nội dung rằng, không thể giải quyết được chuyện gia đình nên muốn tìm đến cái chết. Cuối thư, P. còn có một dòng, nhờ vợ nuôi con giúp. Đây thực sự là nỗi đau cho người ở lại. Tôi cho rằng, lúc mẹ và vợ mâu thuẫn, họ cũng không nghĩ đến tình huống con và chồng có thể quyên sinh bởi sức ép do họ tạo ra. Thế mới biết, áp lực gia đình, chuyện vợ chồng là điều khó nói nhất, dễ làm cho người ta kích động đến mức thiếu kiềm chế, bột phát làm chuyện dại dột nhất. Thường ngày, anh P. rất lễ phép với người lớn trong ngõ”.

Trao đổi với PV báo ĐS&PL, đại diện lãnh đạo Công an quận Tây Hồ cho biết: “Sau khi được người dân phát thông báo về người đàn ông chết trong xe ô tô ở phường Xuân La, lực lượng công an quận, phòng nghiệp vụ công an thành phố đã có mặt tại hiện trường. Sau khi  khám nghiệm hiện trường cùng với bức thư mà nạn nhân để lại, bước đầu, CQĐT xác định, nạn nhân chết là do tự tử. Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lĩnh (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN