Uẩn khúc hai vợ chồng thành 'ngọn đuốc sống' giữa đêm

Khi tiếng la hét thất thanh của bà H. vọng ra, cũng lúc nhiều người thân trong gia đình hoảng loạn, phát hiện cả bà H. và chồng đang cháy như "ngọn đuốc sống".

Ngay sau đó, vợ chồng bà H. được mọi người đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng. Một người con trai của vợ chồng nạn nhân cũng bị bỏng nặng trong lúc lao vào cứu cha mẹ mình.

Đôi vợ chồng già cháy như ngọn đuốc lúc nửa đêm

Sau khi nghe tiếng la hét từ phía trong nhà, anh Nguyễn Văn Hiền (SN 1987, ngụ ấp Khu phố, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), và người em trai hoảng hồn phát hiện cha mẹ mình cháy như một ngọn đuốc.

Vụ việc đã khiến cha mẹ của anh Hiền là bà Phạm Thị H. (60 tuổi) và ông Nguyễn Văn Ha. (62 tuổi) phải nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng. Điều đáng nói, cho đến thời điểm hiện tại, vẫn không một ai biết nguyên nhân vì đâu khiến vợ chồng ông Ha. lâm vào tình cảnh trái ngang ấy.

Uẩn khúc hai vợ chồng thành 'ngọn đuốc sống' giữa đêm - 1

Căn phòng nơi xảy ra sự việc.

Để hiểu hơn về sự việc xảy ra với hai nạn nhân nói trên, sáng 2/6, PV Báo Người Đưa Tin có mặt tại hiện trường tìm hiểu thông tin. Tại đây, anh Nguyễn Văn T. (con trai thứ) của vợ chồng bà H. cho biết tin tức: “Vào khoảng 23h ngày 30/5, hai em của tôi là Hiền và Nguyễn Văn Quang (SN 1990) đang chìm trong giấc ngủ ở bên ngoài, thì bất ngờ nghe tiếng la hét của mẹ ở trong buồng. Quá hoảng hốt, hai em của tôi chạy vào thì phát hiện cả cha lẫn mẹ đều đang cháy như một ngọn đuốc”.

Ngay khi phát hiện, anh Hiền chạy tới ôm ông Ha., còn Quang thì đưa mẹ ra phía nhà tắm phía sau để dập lửa. Trong lúc chữa lửa cho cha mẹ, Quang cũng bị bỏng nhiều phần cơ thể. Giây phút hoảng loạn ấy, mọi người chỉ biết hô hoán những người dân xung quanh đưa vợ chồng bà H. và Quang đến bệnh viện huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) để cấp cứu kịp thời.

Nói đến đây, anh Nguyễn Văn Thanh (con trai thứ hai của vợ chồng bà H.) rưng rưng nước mắt: “Tại bệnh viện huyện Cai Lậy, các bác sỹ thông báo cả cha mẹ tôi và em Quang đều bị bỏng với tỉ lệ rất nặng, nên phải chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để được chữa trị kịp thời.

Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, không thể lo đủ tiền, nên anh em chúng tôi thống nhất tạm thời đưa cha mẹ lên trước, còn Quang tiếp tục ở lại điều trị tại bệnh viện địa phương. Phải đưa ra quyết định ấy, bản thân anh em chúng tôi rất đau lòng, nhưng vì thấy cha mẹ quá nặng nên chúng tôi buộc phải cắn răng chịu đựng, tiếp tục tìm cách chữa trị cho ba người thân của mình”.

Uẩn khúc hai vợ chồng thành 'ngọn đuốc sống' giữa đêm - 2

Các con của vợ chồng bà H. chưa hết bàng hoàng khi nói về giây phút phát hiện sự việc (ảnh Thơ Trịnh).

Vì đâu nên nỗi

Chưa hết bàng hoàng sau sự việc xảy ra với vợ chồng bà H., nhiều người dân ngụ tại ấp Khu Phố (xã Hòa Hưng) chia sẻ: “Sự việc xảy ra quá bất ngờ, lúc nửa đêm nên khi mọi người xung quanh biết được thì đã quá muộn. Điều khiến chúng tôi rất thắc mắc, là không hiểu vì nguyên nhân gì lại khiến vợ chồng bà H. bỗng nhiên cháy như ngọn đuốc như vậy.

Gia đình của vợ chồng bà H. đông con, lại có hoàn cảnh khó khăn, nhưng cả hai ông bà rất hiền lành, chăm chỉ. Trước đó, mọi người xung quanh không nghe họ xảy ra mâu thuẫn, hay cãi vã gì. Điều đáng lo ngại là vợ chồng bà H. đã lớn tuổi, sức khỏe ngày càng yếu nên có thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình điều trị”.

Để làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng này, chiều 2/6 PV có mặt tại bệnh viện Chợ Rẫy, nhằm tiếp xúc với người thân của vợ chồng bà H. Tại đây, anh Nguyễn Văn Lộc (28 tuổi, con trai của vợ chồng nạn nhân) cho biết: “Gia đình làm nghề đánh lưới để kiếm tiền lo cho những sinh hoạt hàng ngày. Chiều hôm trước khi xảy ra sự việc, mọi người có đi mua một can xăng 10 lít để về đổ vào máy đi đánh cá.

Thế nhưng, theo các anh em trong gia đình, thì khi sự việc xảy ra mọi người phát hiện, can xăng chỉ còn khoảng chừng 3 lít. Điều đáng nói là mùi xăng bốc ra nồng nặc thì cơ thể của cha mẹ tôi. Thế nhưng, cho đến thời điểm hiện tại thì không một ai trong anh em chúng tôi biết số xăng bị vơi bớt đi có liên quan gì đến tai nạn xảy ra với cha mẹ không. Và nếu lượng xăng này có liên quan đến vụ việc, thì mọi người càng không biết được ai là người gây ra sự việc đau lòng này”.

Khi PV hỏi về những điều bất thường trước khi sự việc xảy ra, anh Thanh bỗng nhớ lại: “Chiều 30/5, cha tôi có uống rượu nên bị chúng tôi cằn nhằn, ngăn cản không cho cha uống say. Thế nên, cha và mẹ đã có những lời qua, tiếng lại với nhau. Sau đó ít phút, cuộc cãi vã của cha mẹ tôi cũng dừng lại, khi các con có lời can ngăn. Do đó, mọi người yên tâm chìm vào giấc ngủ, cho đến lúc nghe tiếng la hét thất thanh của mẹ vọng ra”.

Cũng theo một người thân của vợ chồng bà H. cho biết: “Vốn dĩ là người rất hiền lành, nhưng mỗi khi uống rượu vào thì ông Ha. hay nói nhiều gây ồn ào trong nhà. Do đó, mỗi khi thấy chồng mình ngồi nhậu, bà H. không ngừng có những lời nói ngăn cản, khiến cả hai thường xảy ra to tiếng với nhau”. Trên cơ sở này, nhiều người cho rằng, có thể những mâu thuẫn từ việc ngăn cản của bà H. chính là nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng này.

Kết thúc cuộc trò chuyện với PV, anh Thanh nghẹn ngào khi nói về hoàn cảnh của cha mẹ: “Cha mẹ tôi có tất cả tám người con nhưng ai cũng có hoàn cảnh khó khăn. Do đó, khi sự việc xảy ra, chúng tôi phải chạy vạy khắp nơi để mượn tiền phục vụ cho việc điều trị của cha mẹ và Quang.

Tổng số tiền vay mượn hiện giờ đã lên đến khoảng 50 triệu đồng và không còn biết vay mượn ở đâu thêm nữa. Trong khi đó, theo các bác sĩ cho biết việc điều trị cho cả ba người còn rất dài. Mọi người trong gia đình hiện giờ rất chới với, và chưa biết phải xử lý như thế nào. Trong khi sức khỏe của cha mẹ và em Quang chưa thể nói trước được điều gì”.

Công an huyện Cái Bè đang điều tra, làm rõ

Liên quan đến vụ việc này, tin nhanh từ ông Nguyễn Văn Phan, công an viên phụ trách ấp Khu Phố, xã Hòa Hưng cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã báo cho công an huyện Cái Bè xuống điều tra, làm rõ. Gia đình nhà bà H. sống chủ yếu bằng nghề chài lưới, nên cũng gặp không ít khó khăn”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thơ Trịnh (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN