Tương lai sóng gió của thiếu nữ bị hiếp dâm

Bị cắn đau, hắn quay lại tát mạnh khiến tôi choáng váng, nằm gục xuống tại chỗ…”, nạn nhân nhớ lại.

Hoàn thành nhiệm vụ dẫn đoàn thiếu niên của xóm đi biểu diễn văn nghệ, chị Trần Thị Tuyền (xóm 3, xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) chở người em cùng xóm về nhà.

Thế nhưng, vừa đến khu vực cánh đồng hoang vắng, chị bị một nhóm trai làng rượt đuổi, chặn xe máy rồi thực hiện hành vi đồi bại. Điều đáng nói, trong đám “yêu râu xanh” táng tận lương tâm ấy, thậm chí có một kẻ chính là anh họ nạn nhân. Thế nhưng, vì cơn nhục dục thấp hèn, y đã hưởng ứng kế hoạch chiếm đoạt cô em gái ngoan hiền mà đồng bọn khởi xướng bên bàn nhậu.

Tương lai sóng gió của thiếu nữ bị hiếp dâm - 1

Đoạn đường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: T.G

Bị anh họ và bạn nhậu xâm hại tập thể

Hơn chục ngày đã trôi qua kể từ sau vụ án, dư âm nỗi đau mà nạn nhân Trần Thị Tuyền (SN 1991) phải hứng chịu vẫn khiến những người dân xóm 3, xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An phẫn nộ. Không ai ngờ, miền quê thuần nông yên bình này, lại có thể xảy ra chuyện nhóm trai làng đồi bại dám lên kế hoạch truy đuổi làm hại đời cô gái trẻ. Nhóm “yêu râu xanh” cạn nghĩ không hề biết rằng, chỉ vì thỏa mãn nhục dục thấp hèn, chúng đã làm hại tương lai của cô bí thư xóm nghèo nhưng chịu thương chịu khó.

Theo những người dân địa phương kể lại, thì vụ hãm hiếp tập thể gây chấn động này xảy ra vào tối ngày 2/9. Hôm đó, tại hội trường UBND xã Thượng Sơn có diễn ra buổi biểu diễn văn nghệ. Vì là bí thư kiêm phụ trách đội biểu diễn văn nghệ của xóm, Tuyền đã rời khỏi nhà từ chiều để cùng các em nhỏ chuẩn bị. Tất bật cho đến khi buổi biểu diễn kết thúc, nhìn ra thấy trời đã khuya, cô vội cùng người em trong xóm (Lê Thị Minh, SN 1998) thu xếp trang phục, dụng cụ biểu diễn rồi lên xe ra về. Giữa đường, hai chị em bắt gặp đám trai làng say xỉn đang tụ tập. Thấy cô em sợ hãi ôm chặt phía sau, Tuyền vừa cố trấn an, vừa rảo bước đạp nhanh hơn qua đoạn đường vắng vẻ. Nữ bí thư xóm không ngờ, cô đã rơi vào “tầm ngắm” của đám thanh niên đồi bại.

Thì ra, biết tối hôm đó Tuyền phải tham dự biểu diễn văn nghệ tại UBND xã sẽ về muộn, nhóm đối tượng gồm 6 thanh niên đều trú tại xóm 9 đã tụ tập uống rượu, chờ sẵn trên con đường độc đạo định trêu ghẹo. Thế nhưng trong cuộc nhậu, sau khi “chén tạc chén thù”, ý tưởng trêu ghẹo chợt biến thành màn thách nhau xem ai “chiếm đoạt” được Tuyền, cô thiếu nữ được tiếng giỏi giang của xã. Đã lên kế hoạch sẵn, nên khi thấy bóng dáng Tuyền đạp xe vụt qua, Lê Thế Hải (SN 1989) vội đứng dậy, hô hào rồi cùng hai tên khác trong nhóm đi xe máy rượt theo.

Tương lai sóng gió của thiếu nữ bị hiếp dâm - 2

Từ khi xảy ra sự việc, Tuyền như rơi vào trầm cảm. Ảnh: T.G

Nhớ lại cuộc rượt đuổi kinh hoàng trong đêm hôm ấy, Tuyền run run giọng: “Nghe tiếng xe máy bóp còi, rú ga inh ỏi của đám thanh niên đằng sau, tôi cố đạp xe nhanh hết cỡ để trốn chạy. Nhưng vừa đến khu vực cánh đồng vắng vẻ, thì hai chị em bị bọn chúng đuổi kịp…”. Nói đến đây, Tuyền cắn chặt môi đến bật máu rồi co rúm người lại vì sợ hãi. Tận bây giờ, cô gái tội nghiệp vẫn không thể xóa mờ ký ức khủng khiếp lúc đó, khi đám trai làng áp sát xe, một tên túm áo của bé Minh, tên còn lại nhảy xuống chặn đầu xe. Quá hoảng sợ, bé Minh vội nhảy xuống xe, cố chạy thục mạng ra khu vực giữa cánh đồng rồi nép thân hình nhỏ bé vào cột điện để thoát thân.

Chỉ còn lại một mình, Tuyền bị vây giữa nhóm thanh niên đang nhìn chị như muốn “ăn tươi nuốt sống”. Nhận ra trong đám trai làng có Nguyễn Tất Cường, vốn là người họ hàng, cô lên tiếng van xin hắn và những người bạn của hắn buông tha cho mình về. Nhưng đang trong cơn khát dục, cả Lê Thế Hải (SN 1989), Nguyễn Tất Cường (SN 1992) và Nguyễn Tất Phượng (SN 1990) đã bỏ ngoài tai mọi lời cầu khẩn, đồng loạt lao vào cưỡng đoạt cô gái tội nghiệp. Giữa cánh đồng vắng không thể kêu cứu, Tuyền vẫn cố hết sức bình sinh chống cự, xô đẩy. “Mới đầu, tôi dùng răng cắn mạnh vào bàn tay Cường khi bị hắn bịt miệng lại. Bị cắn đau, hắn quay lại tát mạnh khiến tôi choáng váng, nằm gục xuống tại chỗ…”, nạn nhân nhớ lại.

Giữa lúc ba tên “yêu râu xanh” thay nhau thực hiện hành vi đồi bại, chúng chợt phát hiện một chiếc xe máy từ xa chạy đến. Sợ bị lộ, cả đám lên xe bỏ mặc cô gái nằm ven đường. Trước lúc thoát thân, một tên trong bọn còn quay lại cảnh cáo: “Nếu kể với ai hoặc tố cáo công an, chúng tao sẽ giết chết”. “Lúc ấy, bé Minh đứng từ xa chứng kiến toàn bộ sự việc mới dám chạy lại đỡ chị mặc lại quần áo. Nhục nhã, đau đớn, nhưng tôi vẫn quyết định gọi điện báo gia đình và cơ quan Công an tố cáo nhóm hung thủ”, Tuyển nghẹn giọng kể.

Cùng thời điểm ấy, bé Minh qua cơn sợ hãi cũng hô hoán người dân đến cứu giúp. Khi đổ ra hiện trường, những người ứng cứu phát hiện hai chiếc áo phông màu đen mà đám “yêu râu xanh” khi rút đi bỏ lại. Dựa trên chứng cứ này cùng sự miêu tả của nạn nhân, lực lượng công an xã sở tại đã nhanh chóng rà soát, khoanh vùng đối tượng. Ngay trong đêm hôm đó, các đối tượng liên quan đến vụ việc đã được triệu tập lên công an xã Thượng Sơn. Sau hơn 5 tiếng đồng hồ đấu tranh, ba đối tượng Lê Thế Hải, Nguyễn Tất Phượng, Nguyễn Tất Cường đã thừa nhận toàn bộ hành vi hiếp dâm bỉ ổi của chúng.

Ngã gục trước cú sốc quá lớn

Kể từ khi tấn bi kịch ập xuống đầu mình, cuộc sống trước mặt Tuyền như “đóng sập”. Từ một cô gái hoạt bát, năng nổ, cô trở nên hoảng loạn, lúc nào cũng run rẩy, sợ hãi. “Nhiều đêm đang nằm ngủ, nó giật bắn mình rồi kêu gào khóc lóc. Nhìn nó ngày càng tiều tụy, lòng tôi đau lắm”, bà Nguyễn Thị Thành (SN 1969, mẹ Tuyền - PV) đau xót nói.

Sinh được hai người con, gia cảnh cũng chẳng lấy gì làm khấm khá, nhưng vì muốn con cái bằng bạn bằng bè, sau này có công việc ổn định, vợ chồng bà Thành quyết tâm cho hai con ăn học tới nơi, tới chốn. Không phụ lòng cha mẹ, sau khi hoàn thành khóa học nấu ăn tại một trường cao đẳng, Tuyền trở về quê rồi đảm nhiệm việc bếp núc cho trường mầm non xã Thượng Sơn. Nhờ năng lực và sự cẩn thận, tận tụy, Tuyền luôn được ban lãnh đạo nhà trường tin tưởng. Không những vậy, tại địa phương, Tuyền còn khiến cha mẹ “nở mày, nở mặt” khi đảm nhiệm vai trò bí thư xóm năng nổ, nhiệt tình. Thế nhưng, sau chuyện đau lòng xảy ra trên đồng vắng, tương lai tươi sáng đang rộng mở chợt biến thành màu u tối trước mặt thiếu nữ này. Nỗi đau của nạn nhân lớn đến mức, khi tiếp xúc cùng chúng tôi, ông Nguyễn Văn Bình (cha Tuyền – PV) cay đắng: “Gia đình mấy thằng đồi bại đó cũng đến thăm hỏi, thương lượng. Nhưng lúc này, mong muốn duy nhất của tôi là chúng phải bị pháp luật trừng trị thích đáng. Người làm cha như tôi, càng thương con bao nhiêu lại càng căm giận đám thanh niên bạc ác bấy nhiêu”.

Được biết, trong ba đối tượng liên quan đến vụ hiếp dâm tập thể trên, Lê Thế Hải đã có vợ và đứa con nhỏ. Trước đó một năm, y đã bị Công an xã Thượng Sơn phạt hành chính về tội cố ý gây rối trật tự công cộng. Dù đã có vợ con, nhưng y không hề biết tu chí làm ăn, đã vậy lại thường xuyên tụ tập bạn bè nhậu nhẹt. Bản thân y cũng là kẻ đã khởi xướng gây ra vụ hiếp dâm kinh hoàng trên. Càng đau lòng hơn, khi biết rằng thời điểm lên kế hoạch đón lõng và hiếp dâm Tuyền, Cường đã buông rơi cả mối quan hệ họ hàng giữa gia đình mình với cô bí thư xóm này. Sự việc xảy ra, bố mẹ của y phải muối mặt sang xin lỗi người anh em mình để mong sự tha thứ. Thế nhưng, khi biết Cường không những không ngăn cản mà còn hưởng ứng đồng bọn thực hiện hành vi hiếp dâm chính em họ mình, vợ chồng ông Bình không thể nào dung tha được.

“Lưới trời lồng lộng”, pháp luật nghiêm minh sẽ trừng trị thích đáng những kẻ đồi bại đúng như mong mỏi của vợ chồng ông Bình. Nhưng phút chia tay gia đình cô bí thư xã bất hạnh, chúng tôi lại mang theo một lời nguyện cầu khác: Với em, ngày mai vẫn là tương lai rộng mở. Mong rằng, Tuyền sẽ sớm vượt qua được nỗi đau đớn này để trở lại với những công việc, ước mơ ở tuổi đôi mươi.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Khởi tối ba đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm

Trao đổi cùng người viết, ông Nguyễn Văn Phố, Trưởng Công an xã Thượng Sơn cho hay: “Sau khi triệu tập lên trụ sở làm việc, lúc đầu các đối tượng trên một mực chối tội. Thế nhưng trước đơn tố cáo của nạn nhân, cùng với những bằng chứng không thể chối cãi, cuối cùng ba đối tượng Hải, Cường, Phượng đã phải cúi đầu thừa nhận mọi hành vi của mình”. Ông cũng cho biết thêm, tại địa phương các đối tượng trên là những thanh niên lêu lổng, không nghề nghiệp ổn định nhưng lại thích nhậu nhẹt để thể hiện bản thân. Hiện, công an huyện Đô Lương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố ba bị can về hành vi hiếp dâm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Long (Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN