Tử hình kẻ giết người tình, chặt xác phi tang ở Sài Gòn

Sự kiện: Trọng án

Cho rằng hành vi của mình quá dã man, không còn tính người, chỉ có loài cầm thú mới làm như vậy nên bị cáo Tuấn mong tòa xử mức án cao nhất.

Tử hình kẻ giết người tình, chặt xác phi tang ở Sài Gòn - 1

Quang cảnh buổi xét xử

Sáng 24.8, TAND TP.HCM tổ chức xét xử vụ án giết người chặt xác bỏ vào bao tải từng gây rúng động dư luận. Bị cáo trong vụ án là Đặng Văn Tuấn (SN 1973, ngụ phường Cầu Kho, quận 1).

Theo cáo trạng, Tuấn là người từng nghiện ma túy và được cơ quan chức năng đưa đi cai nghiện nhiều lần. Năm 2007, anh ta bị bắt và xử 7 năm tù về tội buôn bán trái phép chất ma túy. Năm 2013, Tuấn ra tù và về sống tại căn nhà nằm trong hẻm đường Trần Đình Xu (phường Cầu Kho, quận 1). Cùng sống trong căn nhà này có em trai Tuấn là Đặng Văn Thành và vợ hờ (của Thành) chị B.T.H (hành nghề bán vé số). Thời gian này, Tuấn chạy xe ôm và tiếp tục dính vào nghiện ngập ma túy.

Trong thời gian sống chung nhà, giữa Tuấn và H. nảy sinh tình cảm. Cuối tháng 8. 2014, H. nói với Tuấn có chú Mười (không rõ lai lịch) và nhờ Tuấn quen với thím Mười để người này tự ly hôn mà không liên quan gì đến tài sản của chú Mười. Tuy nhiên, sau đó giữa Tuấn và thím Mười nảy sinh tình cảm và quan hệ tình dục nên H. nổi máu ghen đòi chém chết cả nhà Tuấn.

Chiều ngày 28.9.2014 Tuấn và H. tiếp tục cự cãi về việc mối quan hệ của Tuấn với thím Mười. H cho rằng mình bị Tuấn “phản bội” nên hăm dọa sẽ thuê người chém chết Tuấn và gia đình. Bị cáo Tuấn khóa cửa căn nhà năn nỉ H. bỏ qua nhưng H. không đồng ý. Sau đó Tuấn và H. sử dụng ma túy đá.

Tử hình kẻ giết người tình, chặt xác phi tang ở Sài Gòn - 2

Bị cáo Tuấn bị Tòa tuyên phạt mức án tử hình

Lúc này, H. tiếp tục chửi bới và hăm dọa sẽ giết Tuấn. Lợi dụng lúc H. đang ngồi trang điểm, bị cáo Tuấn dùng chày đánh vào đầu khiến nạn nhân gục ngã xuống nền nhà. Sau đó, Tuấn tiếp tục bóp cổ cho đến khi H. tử vong. Sát hại nạn nhân xong, Tuấn nằm ngủ với xác chết trong nhà gần 2 ngày.

Đến chiều ngày 30.9, xác chết đang bắt đầu phân hủy, mùi hôi thối bốc lên. Lo sợ hàng xóm phát hiện, Tuấn kéo xác nạn nhân vào nhà vệ sinh cắt thành 3 phần. Bụng và tứ chi Tuấn bỏ vào túi nylon sau đó cho vào hai bao tải vứt tại con hẻm 592 đại lộ Võ Văn Kiệt (phường Cầu Kho, quận 1). Riêng phần đầu nạn nhân, Tuấn mang đến bãi đất trống gần cầu Lò Gốm (quận 6, cách nhà hơn 5km) để chôn nhằm phi tang thi thể chị H.

Sau khi vứt xác nạn nhân, Tuấn về nhà lấy dao lam cắt cổ tay tự tử nhưng không chết và được người dân đưa đi cấp cứu. Bị cáo Tuấn bị công an bắt khi vừa xuất viện.

Tại tòa, bị cáo Tuấn thừa nhận toàn bộ hành vi của mình như cáo trạng Viện kiểm sát nêu, tuy nhiên bị cáo khai không cố ý giết người.

“Bản thân bị cáo cũng có gia đình và cũng từng rơi vào cảnh ly hôn, bị vợ bỏ đi nên bị cáo không muốn vợ chồng thím Mười phải ly hôn như mình. Bị cáo không có quan hệ với thím Mười nhưng H. hay ghen tuông. Trong lúc nóng giận bị cáo đã giết H.”, Tuấn nói.  

Khi được chủ tòa phiên tòa hỏi có yêu cầu gì không, mẹ bị hại H. cho biết do lúc sinh H. còn rất trẻ nên không có thời gian chăm sóc cho con. Thời gian gần đây tình cảm hai mẹ con vừa được khăng khít lại thì H. đã bị Tuấn sát hại.

“Người ta giết con gà còn phải sợ run tay, đằng này con người. Dù bất cứ lý do gì cũng không được giết con tôi sao Tuấn lại hành động dã man vậy?. Tôi không có yêu cầu gì chỉ mong tòa xét xử đúng người đúng tội ”, mẹ bị hại nói.

“Chỉ vì một phút nóng giận mà bị cáo đã lỡ tay giết H.. Hành vi của bị cáo quá dã man, không còn tính người và chỉ có loài cầm thú mới làm như vậy. Bị cáo cũng xin lỗi hai con gái của H. Mạng đền mạng, bị cáo xin tòa xử mức án cao nhất để răn đe”, Tuấn lý nhí khi được nói lời sau cùng.

HĐXX nhận đinh, hành vi của bị cáo Tuấn quá dã man, không còn khả năng cải tạo, cần phải loại khỏi đời sống xã hội nên Tòa tuyên phạt mức án cao nhất tử hình với bị cáo Tuấn.

Khi được HĐXX tuyên bố kết thúc phiên tòa, Tuấn được cảnh sát hỗ trợ tư pháp đưa ra xe về trại giam. Trong lúc di chuyển anh ta đảo mắt khu vực khán phòng xét xử cố tìm người thân của mình nhưng vô vọng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN