Truyền kỳ về băng nhóm cướp- giết liên tỉnh

Chất nông dân vẫn còn hiện rõ trên gương mặt những tên sát thủ giết người cướp của với thủ đoạn tàn độc.

Giọng nói đặc sệt miền Tây, làn da rám nắng, sần sùi là kết quả của những ngày bươn chải làm bốc vác tại một bến cảng ở quận 7. Cũng vì rượu mà những đối tượng Trần Chí Linh (SN 1993) và Dương Văn Chơn (SN 1994, cùng ngụ tỉnh Kiên Giang) cùng 2 đồng bọn khác từng là những nông dân chân chất lại trở thành những tên tội phạm cướp – giết cực kỳ nguy hiểm…

Lật lại hồ sơ vụ án người xe ôm bị giết – cướp dã man

Khu dân cư Vạn Phát Hưng thuộc ấp 3, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP.HCM thưa thớt người qua lại. Những con đường nơi đây về đêm vắng vẻ, ánh đèn đường vàng vọt tạo ra không gian u ám tĩnh mịch. Thế nhưng một đêm đầu tháng 4/2012 trở thành ngày mà người dân nơi đây chứng kiến một vụ án hãi hùng.

Điều tra viên đội điều tra truy xét trọng án (đội nghiệp vụ số 9) phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM kể, nhiều nhân chứng trình báo, khi đó họ đang ngủ say thì nghe nhiều âm thanh kêu cứu yếu ớt phát ra từ giao lộ đường số 7 – đường số 27 trong khu dân cư, kèm theo đó là những tiếng động lớn.

Người dân thức giấc chạy ra xem việc gì đang xảy ra thì họ đứng sững người khi phát hiện một người đàn ông nằm gục trên vũng máu, vừa tắt thở, vũng máu vẫn còn đỏ tươi. Thông tin trên nhanh chóng được báo với lực lượng điều tra Công an huyện nhà bè.

Truyền kỳ về băng nhóm cướp- giết liên tỉnh - 1

Hai đối tượng Trần Chí Linh và Dương Văn Chơn khai báo tội ác với điều tra viên

Vì trời tối chẳng ai nhận ra được hình dạng của những kẻ gây án. Tại hiện trường Công an huyện Nhà Bè phát hiện một khúc gỗ dài khoảng 80cm dính máu, một gói thuốc lá hiệu Jet còn sót lại vài điếu, một đôi dép nhựa màu trắng.

Trên thi thể nạn nhân có nhiều dấu vết do vật cứng đập vào gây mất máu tử vong. Quá trình điều tra cơ quan công an nhận định đây là một vụ giết người, cướp tài sản khi tài sản là xe gắn máy và ví tiền của nạn nhân đã biến mất.

Cơ quan công an nhanh chóng xác định được nạn nhân là ông Nguyễn Hùng Sơn (SN 1968, ngụ ấp 4, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè), hành nghề chạy xe ôm tại khu vực ngã ba Huỳnh Tấn Phát - Đào Tông Nguyên, thị trấn Nhà Bè cách đó không bao xa.

Đây là vụ trọng án nên lực lượng nghiệp vụ của Phòng PC45, Công an TP.HCM cũng vào cuộc điều tra.

Tiếp xúc với nhiều nhân chứng, điều tra viên làm việc với ông Lê Văn Tám (là anh vợ của nạn nhân Sơn). Ông này cho biết, khoảng 21 giờ đêm 2/4, Sơn được hai người thanh niên dáng người cao ốm, nói giọng miền Tây đến thuê chở về xã khu dân cư Vạn Phát Hưng, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè với giá 20 ngàn đồng.

Điều tra viên, trinh sát của Phòng PC45 lẫn Công an huyện Nhà Bè được điều động tỏa đi nhiều địa điểm chủ yếu là tại huyện Nhà Bè và khu vực các quận, huyện giáp ranh, chủ yếu là quận 7 (TP.HCM) và tỉnh Long An để truy lùng tung tích của hung thủ gây án.

Theo nhận định của công an thì có thể đối tượng gây ra cái chết của ông Sơn nhằm cướp tài sản có thể là người cư ngụ tại những khu vực này.

Vụ án đang được Công an TP.HCM điều tra, truy xét thì bất ngờ vào ngày 8/5 ban chỉ huy Phòng PC45, Công an TP.HCM nhận được thông tin quý giá từ Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Qua điện thoại các đồng nghiệp Công an huyện Cần Giuộc cung cấp, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Khởi (SN 1976, ngụ tỉnh Long An, từng làm bốc vác thuê cho một bãi cát ở phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Điều đáng nói là khi bị các điều tra viên truy vấn, Khởi khai báo có nghe người bạn từng làm cùng là Trần Chí Linh kể lại, đã cùng với nhiều đồng bọn, cũng đang làm chung ở bãi cát gây ra vụ giết người, cướp xe ôm tại địa bàn huyện Nhà Bè, TP.HCM đầu tháng 4/2012.

Nhưng Khởi thành khẩn là, hiện không biết Linh và đồng bọn đã đi đâu? làm gì? Ngoài việc cung cấp cái tên Trần Chí Linh, Khởi còn đưa ra 1 cái tên khác là Lê Văn Quốc Phụng (tự Đen, SN 1983, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế, cũng làm chung công việc bốc vác tại bãi cát ở quận 7).

Từ nguồn tin này, Công an TP.HCM đã xác định được tung tích và mời Phụng về điều tra. Phụng cũng khai, vào đầu tháng 4/2012 sau khi gây án giết – cướp, Trần Chí Linh có gọi điện kể lại chi tiết hành vi gây án như thế nào cho hắn nghe, rồi sau đó Linh lẩn trốn.

Hiện tại thi thoảng Phụng vẫn thấy Linh xuất hiện tại bãi cát ở quận 7. Ngay lập tức điều tra viên, trinh sát được huy động khẩn trường tìm ra tung tích của Linh.

Khi trinh sát tiếp xúc với Lý Thạch Đ (SN 1996, ngụ tỉnh Kiên Giang, người làm công tại bãi cát) thì Đ khai có nghe Trần Chí Linh kể, đã cùng 3 đối tượng khác là Dương Văn Chơn (SN 1994), Sơn Văn Thanh (SN 1994) và Phan Chí Nguyện (SN 1990) đã gây án giết – cướp xe ôm.

Sau một thời gian biệt tích thì Linh, Chơn quay lại làm bốc vác tại bãi cát, hiện đang ẩn náu tại phòng trọ của bạn gái Đ tại khu phố 7, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè; còn Nguyện, Thanh đi đâu thì Đ không biết.

Từ thông tin quý giá, sáng 10/5 các trinh sát đã tiến hành bao vây tại phòng trọ nói trên. Linh, Chơn đã bị bắt giữ khẩn cấp trước sự ngỡ ngàng của những người dân nơi đây, vì họ không ngờ rằng đang sống cận kề với 2 tên sát thủ cực kỳ nguy hiểm.

Lộ diện băng cướp – giết cực kỳ nguy hiểm, gây án ở nhiều tỉnh thành

Từ khi bắt giữ các đối tượng, đến nay phòng PC45 công an TP.HCM đã làm rõ về chân tướng băng nhóm giết cướp, cướp tài sản nói trên.

Bước đầu chúng khai nhận đã gây ra 3 vụ tấn công người, cướp tàn sản; trong đó có 1 vụ làm 1 nạn nhân là ông Nguyễn Hùng Sơn như nói trên tử vong; tuy nhiên, nhận định của công an TP.HCM là, có thể băng nhóm này đã gây ra rất nhiều vụ khác nên hiện vụ án đang trong giai đoạn mở rộng điều tra.

Khi tiếp xúc với người viết tại trụ sở đội nghiệp vụ số 9, Phòng PC45, Công an TP.HCM, trông gương mặt của Linh và Chơn bình tĩnh khá lạ lùng. Cả hai đều khai báo, trước đây là nông dân, chỉ quanh quẩn ở quê… làm ruộng.

Nhưng tiền không đủ xài, ăn nhậu, nên cuối năm 2011 Linh, Chơn cùng 2 đồng hương là Nguyện, Thanh rủ nhau lên TP.HCM lập nghiệp. Ban đầu cả 4 xin vào làm bốc vác cho bãi cát ở phường Phú Mỹ, quận 7.

Nhưng vì cả nhóm có thói quen thích ăn nhậu, nên hễ làm ra đồng nào thì đều dành cho việc mua mồi, mua rượu lai rai cho quên cảnh nhớ nhà, quên đi cảnh khốn khó hiện tại. Chính vì thế cả nhóm không có nổi tiền bạc thuê phòng trọ mà phải tá túc luôn khu vực bãi cát đang làm thuê.

Chiều 2/4 một cơn mưa lớn bất chợt đến, nên công việc bốc vác kiếm tiền thường ngày của 4 đối tượng bị tạm hoãn. Không việc, lại cảnh nhớ nhà nên Linh, Chơn, Nguyện, Thanh mua rượu về khu vực bãi cát đang làm để tụm lại ngồi lai rai giải sầu.

Vì trước đó, trong cảnh túng thiếu cả nhóm đã rủ nhau lang thang, phục kích tại nơi vắng vẻ thuộc khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, tấn công 1 người đàn ông để cướp 1 chiếc nhẫn vàng bán được 16 triệu đồng, chia nhau tiêu xài; nên trong cuộc nhậu chiều 2/4 Linh lại gợi ý cả nhóm tiếp tục đi cướp.

3 đối tượng còn lại không ngần ngại gật đầu đồng ý. Bước đầu cả nhóm thông qua kế hoạch là sẽ nhắm vào người hành nghề xe ôm để cướp xe và ví tiền.

Tàn cuộc nhậu nhưng chưa đủ… đô, chưa đủ dung khí đi cướp nên cả 4 gom góp tiền bạc để cho Nguyện đi mua rượu. Sau đó cả nhóm đón xe buýt tại một vị trí trên đường Huỳnh Tấn Phát xuôi về khu dân cư Vạn Phát Hưng, huyện Nhà Bè.

Đi một cách vô định nhưng khi lang thang trong khu dân cư Vạn Phát Hưng, cả nhóm tìm được 1 chốt dân phòng bỏ hoang nên quyết định dừng chân để tiếp tục nhậu và bàn kế hoạch chi tiết trước khi gây án.

Tại đây chúng phân công, Linh và Chơn sẽ trực tiếp ra đường săn mồi, yêu cầu người xe ôm chở về chốt dân phòng nói trên; còn Nguyện, Thanh sẽ phục kích tại chỗ, chờ con mồi đến sẽ ấp ra tấn công, cướp tài sản rồi cùng nhau tẩu thoát.

Uống được 4 - 5 ly rượu, Chơn và Linh đứng dậy đi bộ ra đường lớn. Đi lang thang trên đường Huỳnh Tấn Phát hướng về khu vực bến phà Bình Khánh không thấy chiếc xe ôm nào nên cả hai đối tượng quay ngược lại.

Khi đến ngã ba Huỳnh Tấn Phát - Đào Tông Nguyên, thị trấn Nhà Bè thấy có vài người hành nghề xe ôm đang đứng bắt khách thì cả hai tiếp cận, thuê ông Nguyễn Hùng Sơn chở về khu dân cư Vạn Phát Hưng với giá 20 ngàn đồng.

Khi đến chốt dân phòng bỏ hoang, cả hai yêu cầu ông Sơn dừng lại rồi đưa 50 ngàn đồng để trả tiền. Ông Sơn đang lấy ví trả tiền thừa thì bất ngờ Nguyện lao ra từ chốt dân phòng, xông đến kẹt cổ ông Sơn.

Người hành nghề xe ôm xấu số chưa kịp kêu cứu thì bị nhóm đối tượng nhặt cây gỗ từ bên vệ đường tấn công tới tập, khiến ông gục chết tại chỗ.

Thấy nạn nhân bất động, 4 đối tượng lục vì lấy đi 3 triệu đồng, giấy tờ xe, ĐTDĐ và xe gắn máy của ông Sơn rồi cùng nhau tẩu thoát. Sau đó cả nhóm quay về khu vực bãi cát ở quận 7, ngủ vạ vật ven đường.

Sáng hôm sau chúng mang chiếc xe cướp được đến khu vực ngã tư Gò Mây (thuộc quận Bình Tân) bán với giá 8 triệu đồng.

Sau khi có tiền 4 đối tượng quyết định chi 1,7 triệu đồng mua 2 cây roi điện với ý định chuẩn bị hung khí để tiếp tục đi cướp; số tiền còn lại 4 đối tượng chia nhau tiêu xài và thuê khách sạn để sống.

Dù đang lẩn trốn, dù biết đôi ba chữ nhưng trong hành trình lẩn trốn, vô tình chúng đọc được tờ báo có đăng tải thông tin nạn nhân Nguyễn Hùng Sơn bị chúng cướp tài sản đã tử vong. Lo sợ bị công an truy lùng nên cả nhóm quyết định chạy về huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương ẩn náu.

Tại Bình Dương chúng lại thực hiện 1 vụ cướp bằng chiêu thức cũ và nạn nhân lần này cũng là một người hành nghề xe ôm. Chúng đã hành hung nạn nhân cướp được một xe gắn máy hiệu Dream, 1 ĐTDĐ và 400 ngàn đồng trong ví.

Tuy nhiên, trên đường tháo chạy, lo sợ từ chiếc xe nạn nhân sẽ bị nhận dạng, phần khác vì chê xe này đã cũ, bán không được bao nhiêu nên chúng vứt xe lại bên vệ đường, đón xe về Kiên Giang tiếp tục trốn chạy tội ác.

Đúng là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, tại Kiên Giang, Nguyện bị Công an phường An Hòa TP.Rạch Giá bắt giữ vì tàng trữ roi điện trái phép trong người.

Đồng thời Nguyện cũng dính đến một vụ lừa đảo tại huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang ngay sau đó bị công an địa phương này bắt giữ cho đến nay, 3 đối tượng còn lại chia nhau tẩu thoát.

Tên Thanh thì đi đâu không ai rõ; còn Linh, Chơn nghĩ là chân tướng của mình khó bị phát hiện nên ngang nhiên quay lại bãi cát ở phường Phú Mỹ, quận 7 tiếp tục cuộc đời làm bốc vác thuê, để chờ thời cơ. Nhưng chúng không hề hay biết, tại đây cơ quan công an đã lần ra tung tích và tóm gọn chúng.

Công an TP.HCM đề nghị đối tượng Sơn Văn Thanh sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàn Oanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN