Trở thành sát nhân chỉ vì món nợ khó đòi 20.000 đồng

Đang ngồi chơi, Nhường chợt nhớ tới vụ 20.000 đồng Tiệp vay để chơi cờ bạc. Đòi nợ không được lại còn bị ăn tát. Ấm ức ra về, lát sau Nhường quay lại với hung khí nhặt được trên đường trả thù.

Vào chiều ngày (29/6) TAND thành phố Hà Nội đưa vụ án giết người ra xét xử. Điều đáng buồn là chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, trong lúc nóng giận, không kiềm chế được bản thân mà những người hàng xóm lại trở thành kẻ thù của nhau.

Theo tin tức cáo trạng của VKSND đã đưa, vào khoảng 19h30 ngày 19/9/2014, anh Nguyễn Khắc Tiệp (SN 1974, trú tại thôn 1, Công Đình, Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội) sang nhà ông Lâm Viết Hướng (SN 1955, ở Công Đình, Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội) chơi thì gặp ông Nguyễn Duy Luận (SN 1961) và Nguyễn Xuân Nhường (SN 1984) trú cùng địa bàn trên cũng đang ở nhà ông Hướng.

   

Trở thành sát nhân chỉ vì món nợ khó đòi 20.000 đồng - 1

Đối tượng Nhường trước vành móng ngựa pháp luật

Khi đang ngồi vui vẻ ở hè nhà ông Hướng thì Nhường có nhắc lại chuyện anh Tiệp còn nợ mình 20.000 đồng tiền thua bạc của Nhường từ mấy hôm trước. Tiệp cũng đáp lại: “Hôm trước tao thua thì thôi, mà cờ bạc đến hết tiền thì thôi".

Cũng chính bởi vậy mà giữa Tiệp và Nhường có lời qua tiếng lại một lúc thì Tiệp bỏ tiền ra trước mặt và thách thức: “Đây, tao đố mày dám lấy tiền của tao”. Nhường nói: “Thế chú chơi được thì chú có trả không?”. Tiệp chưa dừng lại: “Mày cứ lèm bèm tao vả cho mày một cái bây giờ”.

Miệng nói, chân làm. Chưa dứt câu, Tiệp nhảy vào đạp 1 cái vào người và tát 2 nhát vào mặt Nhường. Thấy vậy, ông Hướng và ông Luận can ngăn và đuổi Nhường về.

Nhường vừa tủi nhục đi về, vừa bị nhận đòn đau, khi đi đến bờ mương tưới tiêu nước vào đồng ruộng gần nhà, Nhường nhặt được một đoạn sắt dài khoảng hơn 10 cm, đường kính khoảng 0,5 cm, một đầu nhọn giống như cái xiên thịt để nướng chả. Do vẫn còn cảm thấy ấm ức, thấy Tiệp vừa ăn cướp vừa la làng, tức khí, Nhường quay lại nhà ông Hướng.

Thấy Nhường quay lại, Tiệp đoán được ý đồ quay trở lại của Nhường, sợ giữa hai bên xảy ra xô xát nên mọi người đã ngăn không cho Nhường vào nhà. Nhường nói để Nhường vào nói chuyện với anh Tiệp rồi bất ngờ Nhường thò tay vào túi quần lấy cái xiên sắt đâm một nhát vào ngực trái anh Tiệp.

Mọi người ôm Nhường ngăn lại thì Nhường hô “dao, dao”, mọi người sợ Nhường làm liều nên buông ra, nhân cơ hội đó Nhường chạy thoát. Anh Tiệp được đưa đi bệnh viện Việt Đức cấp cứu kịp thời nên may mắn bảo toàn được tính mạng.

Lại nói đến Nhường, sau khi ra tay xong, Nhường quá hoảng sợ nên đã chạy về nhà rửa tay rồi lấy xe máy bỏ trốn. Trên đường chạy trốn, Nhường đã vứt cái xiên đâm anh Tiệp ở cánh đồng lúa Chùa, xã Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội. Cơ quan điều tra đã truy tìm hung khí nhưng không thu giữ được.

Biết không chạy thoát, ngày 22/9/2014, Nhường đến cơ quan công an huyện Gia Lâm đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, Nhường đã vô cùng ân hận về hành động thiếu suy nghĩ và quá nông nổi của mình. Chỉ vì một phút nóng giận mà Nhường giờ đây phải trả một cái giá quá đắt. Ngồi trước vành móng ngựa, sắp tới phải giá giá sau song sắt bằng những tháng ngày ăn năn, dằn vặt và tội lỗi với gia đình nạn nhân và cho gia đình của chính mình.

Kết thúc phần nghị án, HĐXX đã tuyên Nguyễn Xuân Nhường 7 năm tù về tội giết người theo quy định tại khoản 2 Điều 93 BLHS.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thế Anh - Thúy An (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN