Trần tình của người phóng hỏa giết "tình địch"

Sau bữa cơm cuối năm, sẵn có tý rượu trong người, Chinh phát cơn cuồng ghen, mang xăng đi sát hại tình địch chỉ vì một cuộc điện thoại lỡ gọi đến máy điện thoại của vợ mình...

Nằm ở ngoại thành của Hà Nội, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa được nhiều người biết đến nơi đây có nhiều nghề truyền thống và cuộc sống khá yên bình, êm ả. Thế nhưng, khi vụ phóng hỏa sát hại tình địch xảy ra vào cuối năm 2012 gây xôn xao dư luận, trở thành tâm điểm bàn tán của người dân nơi đây...

"Ghen quá hóa... cuồng"

Từng là bạn của nhau và lại là người sống cùng thôn, những lúc đi chơi có cả hai gia đình, nhưng chẳng ngờ, giữa họ lại phát sinh tình cảm "tay ba" dù cả hai đã có gia đình và con cái đề huề.

Đó chính là nghịch cảnh của câu chuyện tình có "kẻ thứ ba", xảy ra vào cuối năm 2012, tại thôn Phú Lương Thượng (xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội), khiến cho Ngô Văn Chinh (SN 1974, ở thôn Phú Lương Thượng) vướng vào vòng lao lý, khi không kìm chế được cơn ghen, phóng hỏa sát hại "tình địch".

Trần tình của người phóng hỏa giết "tình địch" - 1

Cửa hàng bán đồ điện tử, điện lạnh của gia đình anh T bị Chinh phóng hỏa

2h sáng 7/2/2013 (tức 27/12 âm lịch năm 2012 - PV), Chinh mang nửa lít xăng đến cửa hàng bán đồ điện lạnh của gia đình anh Lê Văn T (SN 1970) ở xã Quảng Phú Cầu với mục đích đốt cửa hàng, sát hại anh T vì cho rằng giữa anh T và chị Nguyễn Thị Th (SN 1983 - vợ Chinh) có quan hệ ngoại tình.

Tuy nhiên, chỉ có cháu Lê Văn Q (SN 1992, con trai anh T) hôm đó ngủ lại cửa hàng, còn anh T về ở ngôi nhà trong thôn. Khi ngọn lửa bùng phát, cháu Q tỉnh giấc vội vàng lao ra cửa nhưng chiếc cửa xếp đã bị Chinh dùng dây dứa nilon buộc chặt, khiến cháu Q không tài nào thoát ra được.

Trong lúc cấp bách, Q quay trở lại và đập vỡ cửa sổ làm bằng kính, la hét cầu cứu. Nghe được tiếng kêu cứu, những người dân sống gần cửa hàng của gia đình anh T đã có mặt kịp thời, phá cửa giải cứu cháu Q trong sự giận dữ của "bà hỏa".

Ngay sau đó, cùng sự hỗ trợ của người dân và sự có mặt kịp thời của lực lượng chức năng, ngọn lửa được khống chế. Cháu Q được đưa đi cấp cứu nhưng hậu quả bị tổn hại 20% sức khỏe tạm thời. Ngoài ra, cơn hỏa hoạn còn gây thiệt hại về tài sản với tổng số tiền ước tính hơn 400 triệu đồng.

Sau khi gây án, Ngô Văn Chinh bỏ trốn khỏi nơi cư trú, vào huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông). Trong thời gian này, Chinh đã lang thang tìm người quen rồi xin làm thê cho một số chủ trang trại kiếm sống qua ngày. Đến ngày 14/5/2013, Chinh đã bị cơ quan điều tra bắt giữ di lý ra Hà Nội để điều tra làm rõ.

Trần tình của người phóng hỏa giết "tình địch" - 2

Chinh bị bắt giữ và di lý ra Hà Nội để phục vụ công tác điều tra

Ngày 17/5, phóng viên Báo ANTĐ cũng đã trở lại nơi xảy ra vụ việc để tìm hiểu vụ việc và câu chuyện, sau những lời đồn thổi của dư luận nói về "kẻ thứ ba" đang tâm phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, khiến Chinh rơi vào con đường lao lý.

Trung tá Hoàng Xuân Minh, Đội trưởng Đội CSHS - CAH Ứng Hòa nhớ lại: Sau khi vụ án xảy ra, nhận được tin báo, CAH Ứng Hòa cùng lực lượng chức năng của địa phương nhanh chóng vào cuộc.

Qua xem xét, sàng lọc những đối tượng nghi vấn thông qua việc làm ăn cũng như các mối quan hệ khác với bị hại, cơ quan điều tra nhận định, việc hung thủ dùng xăng, phóng hỏa đốt cửa hàng nhằm ra tay sát hại anh T có nhiều khả năng do quan hệ tình cảm giữa anh T với một người phụ nữ cùng thôn mà trước đó dư luận cũng đã từng bàn tán.

Sau đó, cơ quan CAH Ứng Hòa phối hợp với cán bộ thuộc Phòng CSHS - CATP điều tra xác định, kẻ gây ra vụ phóng hỏa nhằm ra tay sát hại anh T không ai khác đó chính là Ngô Văn Chinh.

Vì ngay trong ngày xảy ra vụ hỏa hoạn, Chinh đã không có mặt tại địa phương. Sau một thời gian ngắn, lần theo tung tích và các mối quan hệ của Chinh, cơ quan điều tra đã cử 5 trinh sát và vào huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) để truy bắt Chinh.

Tại đây, đúng một tuần mật phục và nắm bắt thông tin, Chinh đã bị các trinh sát bắt giữ khi đang di chuyển từ căn nhà làm thuê nằm sâu trong cánh rừng già thuộc huyện Đắk Mil ra ngoài đường.

Chỉ vì cuộc điện thoại lỡ của tình địch

Nói về Chinh, Trung tá Hoàng Xuân Minh cho biết, theo công tác nắm bắt thông tin của các điều tra về bị can này, trước khi xảy ra vụ án, Chinh là một người hiền lành, sống không để mất lòng ai. Kể cả trong ghen tuông thì Chinh cũng chỉ cãi nhau với vợ.

Còn theo lời khai ban đầu của Chinh, tối hôm trước khi xảy ra vụ án, có cuộc điện thoại của anh T gọi đến cho vợ Chinh nhưng chị này không nghe. Thấy chiếc điện thoại để ở đó, Chinh đòi xem điện thoại nhưng vợ không cho xem, khiến Chinh càng bực tức.

Sau đó, hai người to tiếng với nhau và Chinh bỏ đi ra ngoài còn chị đi về nhà ở xã Quảng Phú Cầu ngủ. Đến 2h sáng hôm sau, Chinh mang xăng đến cửa hàng của gia đình anh T đốt, nhằm sát hại anh T.

Với dáng vẻ khá tiều tụy, khi tiếp xúc với phóng viên tại nhà tạm giữ CAH Ứng Hòa, Chinh thể hiện là một người đàn ông khá nhu mì giống như nhiều người biết Chinh nhận xét. Chinh tỏ ra ân hận khi đã ra tay phóng hoả định sát hại "tình địch" của mình.

Trần tình của người phóng hỏa giết "tình địch" - 3

Đồ đạc trong cửa hàng anh T gần như bị thiêu rụi hoàn toàn

Khi nghĩ về vợ con và gia đình, Chinh nói: "Em biết mình đã sai rồi. Giờ đây em chỉ mong gia đình anh T, vợ con và người thân của em hãy tha thứ, đừng bỏ rơi em".

Đối mặt với những dằn vặt lương tâm, tội lỗi, Chinh buồn bã kể: "Chuyện vợ em ngoại tình với anh T ở cùng thôn xảy ra cách đây từ hơn 2 năm về trước. Ban đầu em nhận được những lời bàn tán, tin nhắn của bạn bè biết chuyện gửi đến. Em hỏi vợ và đưa cho xem nhưng cô ấy không thừa nhận. Em chỉ biết khuyên vợ hãy tỉnh lại đừng để mọi chuyện đi quá xa".

Kể cả đến khi Chinh có đầy đủ bằng chứng trong tay, vợ chinh mới thừa nhận chuyện ngoại tình nhưng vì còn yêu vợ, thương con nên Chinh đã bỏ qua tất cả. "Những tưởng sau đó hai vợ chồng sẽ chú tâm vào công việc làm ăn nhưng ai ngờ anh T luôn tìm mọi cách rủ rê vợ em quan hệ ngoại tình. Có lúc anh T hẹn hò với vợ em bằng cách viết vào giấy rồi nhờ người khác đem tới, lúc thì dùng "sim rác" gọi tới, rủ vợ em bỏ trốn đến đi nơi khác cùng nhau sống nhưng vợ em không làm chuyện đó" - Chinh nhớ lại.

Nhắc lại nguyên nhân khiến Chinh phóng hỏa nhằm sát hại anh T, Chinh kể, chiều hôm đó, vợ chồng em lên nhà chị gái vợ gói bánh trưng rồi cùng một số anh em ngồi uống rươu. Thấy chiếc điện thoại của vợ để ở bàn có cuộc gọi nhỡ, em xem xong thấy nóng hết cả mặt vì biết số điện thoại gọi đến cho vợ là của anh T. Em liền lôi vợ ra sân hỏi chuyện rồi chúng em xảy ra cãi vã. Em bỏ về xưởng sản xuất tăm của gia đình ở xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai ngủ, còn nhà em thì về nhà ở Quảng Phú Cầu.

Cũng chỉ vì nghĩ quẩn, không kiềm chế được cơn ghen, 2h sáng 7/2/2012, Chinh mang nửa lít xăng để trả thù kẻ đã phá hoại gia đình. Ai ngờ vụ việc lại để lại hậu quả đau lòng, người vô tội bị thương, còn Chinh thì đối diện với hai tội danh đã bị khởi tố là giết người và hủy hoại tài sản, vợ Chinh ở nhà bị mang tiếng xấu, trước những lời đàm tiếu của bàn dân thiên hạ.

Trong quá trình tìm hiểu vụ việc, chúng tôi đã được một số người dân nơi đây cho hay, xã Quảng Phú Cầu là một xã thuộc huyện ngoại thành bao năm nay vốn bình yên êm ả. Ở đây, người dân có nghề làm tăm hương truyền thống và sản xuất nông nghiệp. Họ rất chịu khó làm ăn. Câu chuyện Ngô Văn Chinh đánh ghen bằng cách dùng xăng đốt cửa hàng nhà anh T trở thành tâm điểm bàn tán, gây xôn xao dư luận.

Nhiều người thì trách, sao Chinh lại dại dột đến thế nhưng có những người thông cảm thì lại trách vợ Chinh là người đàn bà lăng nhăng, còn anh T nếu có chứng cứ thì cũng phải xử lý nghiêm khi đang tâm phá hoại hạnh phúc gia đình người khác...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Quang (An Ninh Thủ Đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN