Trần tình của bà mẹ đốt xác con sơ sinh ở bãi rác

Sự kiện: Tin pháp luật

“Do tôi đốt rác cháy xém sang thi thể của con trai sơ sinh đã tử vong trước đó đang chờ chôn cất, chứ tôi không hề cố ý dùng lửa đốt xác phi tang”, bà H. nói.

Ngày 24/10, PV Người đưa tin đã có mặt tại ấp Phú Quới, xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam (tỉnh Bến Tre), nơi vừa phát hiện thi thể một bé trai sơ sinh đã tử vong tại bãi rác với nhiều vết cháy xém trên người.

Bà Phạm Thị Ngọc H. (SN 1971, quê phường 3, TP.Bến Tre, đang tạm trú tại một nhà trọ ở ấp Phú Quới, xã Tân Hội) cho biết: “Vốn sinh ra và lớn lên trong gia đình có 4 chị em, cuộc sống nghèo khó, chỉ học đến lớp 3 rồi nghỉ. Đến tuổi trưởng thành, tôi lấy chồng rồi sinh được 2 người con thì gia đình tan vỡ. Sau đó, tôi đi thêm bước nữa với người chồng thứ 2 và sinh tiếp cho người chồng này 3 con nhỏ nheo nhóc. Do không biết cách kế hoạch, nên khi biết mình đã mang thai đứa con thứ 6, tôi đã có ý định uống thuốc phá thai nhằm giảm bớt gánh nặng gia đình”.

Trần tình của bà mẹ đốt xác con sơ sinh ở bãi rác - 1

 Bà H. đang trao đổi với PV Người đưa tin.

“Chiều ngày 21/10, tôi đau bụng rồi đi vào nhà vệ sinh thì rớt đứa bé xuống nền nhà tử vong. Sau đó, tôi mang thi thể con đặt bãi rác phía sau phòng trọ rồi quấn chiếu lại đợi chồng về chôn cất. Tuy nhiên, có thể do tôi đốt rác vệ sinh gần đó làm ngọn lửa cháy bén sang thi thể con trai, chứ tôi không hề có ý định đốt xác con mình nhằm phi tang”, bà H. trần tình.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Chưởng (SN 1968, quê huyện Châu Thành, tỉnh Long An, chồng bà H.) ngậm ngùi kể: “Do tôi suốt ngày chỉ biết đi làm thuê kiếm sống, cứ nghĩ vợ đã phá bỏ bào thai nên không mấy quan tâm. Đến khi lực lượng Công an huyện Mỏ Cày Nam tiến hành điều tra xác minh thì tôi mới rõ sự vụ”.

 

Trần tình của bà mẹ đốt xác con sơ sinh ở bãi rác - 2

Bãi rác nơi phát hiện thi thể bé sơ sinh bị cháy xém.

Cũng theo ông Chưởng, ngay sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, thi thể của con trai được ngành chức năng bàn giao cho gia đình chôn cất.

Ở một diễn biến khác, chị Trần Thị Trúc Linh (SN 1980, hàng xóm bà H.) bức xúc phản ánh, đây là việc làm không thể chấp nhận được. Bởi bà H. sống tại địa phương này từ nhiều năm nay chưa từng thấy bà đốt rác bao giờ. Đến khi sự vụ bị ngành chức năng phát hiện thì bà H. mới thừa nhận hành vi của mình nhưng vẫn còn ra sức biện minh. Chúng tôi thật xót khi thi thể của bé sơ sinh tử vong mà không còn nguyên vẹn”.

Ông Võ Văn Thanh Sang – Công an viên xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam cho biết thêm: “Vợ chồng bà H. về tạm trú tại địa phương từ khoảng 2 năm nay. Bà H. rất bình thường, không có biểu hiện về thần kinh. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Lâm (Người đưa tin)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN