Trải lòng của người cha có con giả thầy bói để lừa tình

Sơn đã lừa một thiếu nữ nhẹ dạ để quan hệ tình dục, sau đó cưỡng đoạt tài sản.

Với thủ đoạn dùng 2 nickname ảo trên mạng, Bùi Đăng Linh, 23 tuổi, trú tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã đội lốt thầy bói lừa một thiếu nữ nhẹ dạ cả tin để quan hệ tình dục, sau đó cưỡng đoạt tài sản. Không dừng lại ở đó, Linh tiếp tục dùng ảnh sex để tống tiền nạn nhân.

Trải lòng của người cha có con giả thầy bói để lừa tình - 1

Đối tượng Bùi Đăng Linh tại cơ quan công an. Ảnh: X.T

Cách lừa đảo có một không hai

Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) vừa ra quyết định bắt giữ Bùi Đăng Linh về tội “cưỡng đoạt tài sản”. Trước đó, theo đơn tố cáo của nạn nhân Nguyễn Thị P, vào tháng 8/2014 chị có quen một thanh niên tên Linh trên mạng xã hội với nickname “Nam Nguyên”. Linh “nổ” mình có biệt tài xem tướng số rất chuẩn. Linh yêu cầu chị P gửi hình ảnh khuôn mặt, bàn tay cùng những thông tin cá nhân để mình xem bói giúp.

Khi đã nắm được thông tin về “con mồi”, Linh tung ra những lời phán rất chung chung nhưng lọt tai: Về đường công danh, sự nghiệp thì khá ổn, nhưng về tình duyên thì trắc trở. Thấy “thầy” phán như vậy, chị P tỏ ra hoang mang, liền hỏi biện pháp để cắt tiền duyên với người kiếp trước.

Biết “con mồi” đã cắn câu, Linh tiếp tục “ba hoa chích chòe” về chuyện duyên số tiền định. Sau đó, Linh tư vấn cho chị P cách cắt tiền duyên có một không hai: Chị P phải “quan hệ” với một người đàn ông, sau đó phải cho người này tiền mới mong hóa giải được kiếp nạn này.

Như ăn phải bùa mê thuốc lú của Linh, chị P tin sái cổ, răm rắp nghe theo sắp đặt của Linh. “Thầy” hướng dẫn chị P là khi tìm được người đàn ông tự nguyện “quan hệ” thì phải gửi ảnh của người đó để “thầy” xem xét. Vài ngày sau, Linh sử dụng một tài khoản khác với nickname “vitamin” để làm quen với chị P. Nhớ lại lời thầy bói, chị P yêu cầu người bạn mới quen này gửi hình ảnh, sau đó chuyển tiếp cho Linh. Nhận được ảnh, Linh nói với chị P như đinh đóng cột rằng người này chính là người tình kiếp trước của chị. Khi thấy nickname “vitamin” gạ tình, chị P đã nhanh chóng đồng ý. Sau khi “quan hệ” xong, nghe lời dặn của “thầy” chị P còn đưa cho người này chiếc dây chuyền vàng tây trị giá 2 triệu đồng.

Một thời gian sau, bất ngờ Linh liên hệ với chị P hỏi vay 20 triệu đồng. Chị P không đồng ý thì Linh dọa sẽ tung ảnh “nóng” của nạn nhân lên mạng xã hội. Lúc này, màn kịch lừa đảo của Linh đã lộ diện. Bất đắc dĩ, chị P trình báo sự việc lên cơ quan công an và hung thủ nhanh chóng bị sa lưới. Được biết, Bùi Đăng Linh đang là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội.

Người cha không thể tin nổi việc con phạm tội

Trải lòng của người cha có con giả thầy bói để lừa tình - 2

Ngôi nhà của Linh tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Trao đổi với phóng viên về việc con trai bị bắt vì hành vi lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản, ông Bùi Chí Thủy (SN 1965, bố của Linh) cho biết, vợ chồng ông sinh được 2 người con (1 trai, 1 gái), Linh là con út. Do kinh tế khó khăn, vợ chồng ông Thủy đã phải tay xách nách mang từ quê nhà Mỹ Đức lên tận Hà Giang làm ăn kinh doanh từ năm 2007, để lại 2 con ở quê cho ông bà nội chăm nom.

Theo lời ông Thủy, Linh từ nhỏ vốn bản tính hiền lành, ngoan ngoãn, tư chất khá thông minh. Nhiều năm liền Linh đạt danh hiệu học sinh giỏi, lên cấp 3 thì Linh theo học tại trường huyện Ứng Hòa. Năm 2008, sau một sự kiện buồn của gia đình, Linh bị khủng hoảng về tâm lý, rồi bắt đầu những biểu hiện của căn bệnh động kinh. Ông Thủy phải tạm dừng việc kinh doanh ở Hà Giang để đưa con đi chữa bệnh. Nhưng dù đã chữa trị nhiều năm nay, bệnh tình của Linh vẫn không khỏi hẳn. “Cho tới tận giờ phút này, tôi vẫn không thể tin con trai mình lại hành động dại dột như vậy”, ông Thủy nghẹn ngào nói.

Cũng theo ông Thủy, sau khi tốt nghiệp cấp 3, con trai ông thi đậu vào một trường đại học ở Hà Nội. Những năm đầu học trên Hà Nội, Linh ở cùng với chị gái tại một phòng trọ khu vực Mỗ Lao, quận Hà Đông. Mặc dù sống xa nhau nhưng hai bố con ông Thủy thường xuyên trao đổi về cuộc sống qua điện thoại. Nhiều lần cả hai vợ chồng ông Thủy lặn lội từ Hà Giang xuống Hà Nội thăm nom cuộc sống các con.

Trước đây, khi còn ở với chị gái, tiền học hành của Linh ông Thủy đều chuyển cho người con gái lo toan. Từ khi chị gái lấy chồng, Linh ra ở riêng thì ông Thủy gửi trực tiếp tiền cho con trai. Theo ông Thủy, ông gửi cho con tiền theo năm chứ không theo tháng.

Ngoài giờ lên lớp, Linh còn vay vốn bạn bè mở một gian hàng kinh doanh quần áo trong chợ sinh viên. Ông Thủy cũng cho biết thêm, Linh đã có bạn gái được hai năm nay. Thấy con suy nghĩ chín chắn, ông Thủy cảm thấy mừng.

Từ khi biết được hung tin về cậu con trai, bà Đặng Hồng Lê (mẹ Linh) gần như suy sụp hoàn toàn. Nhiều ngày qua, bà Lê đã phải tới các cơ sở y tế để điều trị.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Thắng (Gia đình xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN