Trả tự do cho 2 cha con bị tố đánh mẹ gãy cổ

Cơ quan công an cho biết chưa đủ cơ sở khởi tố vụ án liên quan đến chuyện vợ tố bị chồng và con trai đánh. Hai cha con này đã được trả tự do.

Liên quan đến vụ bà Lê Thị Liên (ở phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) tố bị chồng và con trai hùa nhau đánh, chiều 20/9, trung tá Đào Đức Thảo - Trưởng công an phường Tương Mai cho biết, cơ quan này đã trả tự do cho ông Nguyễn Đình Tiến (chồng) và Nguyễn Tú Khôi (con) sau một ngày tạm giữ.

Theo đó, tại cơ quan công an, ông Nguyễn Đình Tiến và Nguyễn Tú Khôi thừa nhận có xảy ra xô xát với bà Liên nhưng không phải là hùa nhau đánh như lời tố cáo của bà Liên mà do trong khi cãi vã, bà Liên bức xúc đập vỡ đồ đạc, ông Tiến và Khôi vào can ngăn rồi mới xảy ra giằng co, xô xát với bà Liên.

Chiều 19/9, bệnh viện Thanh Nhàn cũng đã gửi kết quả giám định thương tật sơ bộ ban đầu cho công an phường để phục vụ công tác điều tra. Kết quả cho thấy bà Liên chỉ bị chấn thương phần mềm, không có máu tụ ở não, cột sống, xương cổ, xương tay chân không bị tổn thương. Mặt khác hình ảnh chụp các cơ quan nội tạng không có biểu hiển bất thường, mặt, đầu, ngực, bụng đều bị chấn thương phần mềm.

Cơ quan công an đã yêu cầu ông Nguyễn Đình Tiến, anh Nguyễn Tú Khôi viết giấy cam đoan rồi được phép ra về.

Lãnh đạo trường cấp 2 Nguyễn Phong Sắc (phường Trương Định, Hoàng Mai) xác nhận cũng đã nắm được thông tin vụ việc. Ông Khúc Văn Vinh (Hiệu trưởng nhà trường) cho biết, ông Nguyễn Đình Tiến đã về giảng dạy tại trường hơn 10 năm nay. Ông Tiến là một người khá trầm tính, kín đáo, ít khi nói với ai chuyện gia đình. Trường cũng sẽ báo cáo vụ việc lên Phòng Giáo dục - Đào tạo và lãnh đạo quận. Khả năng có xử lý kỷ luật đối với thầy giáo Nguyễn Đình Tiến hay không thì lãnh đạo trường còn bỏ ngỏ.

Như đã đưa tin, bà Lê Thị Liên (ở tổ 41, phường Trương Định, quận Hoàng Mai) tố cáo chồng bà là Nguyễn Đình Tiến cùng con trai là Nguyễn Tú Khôi đánh đập bà phải nhập viện.

Chiều 19/9, ông Nguyễn Đình Gắng - tổ trưởng tổ 41, phường Tương Mai (anh ruột ông Tiến) cũng thừa nhận hai vợ chồng ông Tiến và bà Liên từ lâu đã thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau, thậm chí xô xát.

Khi xảy ra vụ việc, ông Gắng đang đi vắng. Tuy nhiên ông này cho biết, khi trở về, cũng được nghe ông Tiến thuật lại, do bà Liên nóng giận làm vỡ bình hoa nên hai cha con ông Tiến vào can ngăn rồi xảy ra hậu quả như đã biết.
 
Chiều 20/9, Công an quận Hoàng Mai cũng xác nhận đã nắm rõ thông tin vụ việc. Tuy nhiên, công an phường và quận vẫn tiếp tục làm rõ vụ việc, chờ giám định chính thức thương tích của bà Liên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thư Lê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN