“Tôi chưa bao giờ đãi con được bữa ngon như cho Nhân cả"

Nhân là hung thủ gây ra cái chết của vợ và con trai Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trưa 12-4, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Châu Minh Nhân (21 tuổi, quê Vĩnh Long) tử hình về tội “Giết người”, 6 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hình phạt là tử hình. Nhân là hung thủ gây ra cái chết cho bà Phạm Thúy Nga (SN 1968) và anh Bùi Phạm Đức Toàn (SN 1999) là vợ và con trai ông Bùi Xuân Thường (Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy huyện Châu Đức).

“Tôi chưa bao giờ đãi con được bữa ngon như cho Nhân cả" - 1

Châu Minh Nhân lặng người khi nghe tòa tuyên án

Tại phiên xử lưu động, ông Thường khai, sau khi Nhân quay trở lại Châu Đức, ông đã mời Nhân ăn cơm tại nhà hàng. Lần gặp này, Nhân đã dò hỏi thông tin về gia đình ông Thường để tìm cách trộm tài sản. “Tôi đưa Nhân đi ăn mắt cá ngừ, có 3 mắt cá thì tôi nhường Nhân 2 con để nó có sức khỏe làm việc, còn tôi chỉ ăn 1 con. Trước tới nay, tôi chưa bao giờ đãi cho con trai ăn một bữa cho tử tế, vậy mà tôi đã mời kẻ giết vợ, con tôi đi ăn”- ông xót xa nói.

Ngày xảy ra vụ án, ông đi viếng đám ma. Khi về tới nhà thì phát hiện vợ nằm trên giường như đang ngủ. Ông không biết rằng con trai cũng bị giết trong nhà kho. “Tôi đưa vợ tới bệnh viện, sờ sau gáy mới phát hiện ra vết sưng. Tôi gọi công an để báo rằng vợ tôi bị giết nhưng không ngờ, mọi người giấu việc con trai tôi cũng đã chết. Mãi đến 19 giờ tối, khi báo chí đăng tin, người nhà ở xa điện thoại tôi mới biết con trai cũng đã bị hắn giết”- ông Thường khóc nghẹn trước tòa.

“Tôi chưa bao giờ đãi con được bữa ngon như cho Nhân cả" - 2

Ông Thường khóc nghẹn khi nhắc lại lúc tìm thấy vợ gục trong nhà

HĐXX cũng yêu cầu ông Thường kê khai những chi phí tổn thất, ông Thường nghẹn lời nói: “Không có vật chất, tinh thần nào có thể bù đắp được nỗi mất mát này”.

Tại tòa, Nhân nhận hết tội lỗi. Khi HĐXX hỏi: “Bị cáo có thấy hành vi của mình quá tàn độc, nhẫn tâm không?”, Nhân trả lời “Bị cáo thấy có”.

Trước tòa, Nhân xưng hô kêu chú Thường, cô Nga và em Toàn nhưng lại nhẫn tâm ra tay một cách vô nhân tính.

“Tôi chưa bao giờ đãi con được bữa ngon như cho Nhân cả" - 3

Vật chứng Nhân dùng để ra tay sát hại 2 mạng người

Tại phần luận tội, theo đại diện VKS, chỉ vì cần 20 triệu đồng để trả nợ và đây là số tiền không thực sự quá lớn nhưng bị cáo đã ra tay giết chết 2 mạng người với ý thức quyết tâm phạm tội đến cùng, thực hiện hành vi tước đoạt mạng sống bà Nga, anh Toàn với cách thức vô cùng dã man, tàn độc, mất hết nhân tính. Ngay sau khi giết chết 2 mạng người, bị cáo vẫn bình thản cướp những gì bị cáo cho là có giá trị của nạn nhân.

Hành vi của bị cáo Châu Minh Nhân ngoài việc trực tiếp gây ra những mất mát, tang thương không thể bù đắp cho gia đình ông Bùi Xuân Thường- đã từng là ân nhân, giúp đỡ Nhân về mặt vật chất cũng như tinh thần trong thời gian qua thì hành vi của bị cáo đã để lại hậu quả vô cùng xấu về trật tự, trị an xã hội, gây hoang mang, lo lắng về trật tự trị an, gây căm phẫn tột độ trong đời sống dân cư ở địa phương sau khi vụ thảm án xảy ra. Vì vậy, đề nghị HĐXX loại trừ Nhân ra khỏi xã hội, cần phải có mức án cao nhất đối với Nhân là “tử hình”. Khi nghe tới đây, hơn 1.000 người tham gia phiên xử đều đồng loạt vỗ tay.

“Tôi chưa bao giờ đãi con được bữa ngon như cho Nhân cả" - 4

Nhân thực hiện lại hành vi giết người trước phiên tòa

Được nói lời sau cùng, Châu Minh Nhân đã bật khóc: "Bị cáo đã xem thường pháp luật, xem thường tính mạng con người, bị cáo xin lỗi chú Thường và không biết nói gì hơn".

Theo cáo trạng, do cần tiền để trả nợ nên Châu Minh Nhân nảy sinh ý định trộm cắp tài sản tại nhà ông Bùi Xuân Thường ở ấp Tân Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức- nơi trước đó Nhân thi công sân bóng nhân tạo cho ông Thường. Từ ngày 20 đến 23-10-2016, Nhân đã gặp ông Thường, đến nhà ông Thường để quan sát nhằm trộm cắp tài sản.

Đến chiều 24-10-2016, Nhân vào nhà ông Thường để trộm tài sản. Khi đang lục tìm tài sản thì Nhân phát hiện anh Toàn đang ở trong nhà. Nhân đã dùng ống tuýp sắt tròn đánh nhiều nhát vào vùng đầu, cổ anh Toàn đến chết rồi dùng dây điện trói tay, chân anh Toàn, giấu trong nhà kho. Sau đó, khi phát hiện bà Nga trong nhà, Nhân đánh nhiều nhát vào đầu, cổ bà Nga rồi bóp cổ, dùng gối gây ngạt, siết cổ bà Nga bằng dây điện cho đến chết.

Sau khi giết anh Toàn và bà Nga xong, Nhân đã chiếm đoạt của gia đình ông Thường số tài sản trong nhà rồi lấy xe máy tẩu thoát.

Kẻ giết vợ con trưởng ban dân vận lạnh lùng thực nghiệm

Nghi can sát hại vợ, con Trưởng ban dân vận Huyện uỷ huyện Châu Đức được công an đưa tới hiện trường để thực nghiệm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Giang (Người lao động)
2 mẹ con bị sát hại tại Vũng Tàu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN