Tỏ tình bất thành, chém trọng thương cha "người trong mộng"

Khi tỏ tình, Hiến bị Điệp từ chối bởi cô đã có người yêu. Hắn cay cú cùng nhóm côn đồ hung hăng chém trọng thương bố và chú của “người trong mộng”.

Ngày 30/6, tin tức từ ban đầu từ cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TP.HCM, trên địa bàn quận vừa xảy ra một vụ truy sát gây hậu quả nghiêm trọng. S

Theo tin tức ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 29/6, tại số nhà 34, khu phố 4, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP.HCM. Hai kẻ cầm đầu nhóm côn đồ được xác định là Bùi Văn Hiến (23 tuổi) và Nguyễn Tiến Thuận (21 tuổi), cả hai cùng ngụ phường Tam Phú.

Tuy nhiên, theo nguồn tin nhanh cơ quan CSĐT, khi gây án còn có rất nhiều đối tượng thuộc thành phần bất hảo, côn đồ được Hiến và Thuận thuê đến. Hai nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thủ Đức là ông Nguyễn Huy Hoàng (51 tuổi) bố chị Điệp, và anh Nguyễn Huy Hưng (38 tuổi), em trai ông Hoàng.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hương (50 tuổi), vợ nạn nhân Hoàng, còn nguyên vẻ sợ hãi kể lại sự việc: “Hôm qua là ngày sinh nhật tròn hai tuổi của cháu ngoại tôi. Tiệc sinh nhật được tổ chức ở nhà hàng, cách nhà chúng tôi không xa. Tiệc tan, mấy cháu nhỏ về trước, tôi với chồng, chú Hưng và mấy người nữa vẫn còn nán lại trò chuyện.

Một lúc sau, chúng tôi nhận được điện thoại báo ở nhà có rất nhiều người hung hăng cầm dao, gậy đòi nói chuyện với Quốc - bạn trai của con gái tôi. Một trong số đám côn đồ đó có Hiến, vì hắn thỉnh thoảng lởn vởn ngoài cửa tìm gặp Điệp - con gái tôi”.

Đám cháu của Điệp bảo anh Quốc không có ở đây nhưng Hiến và tên côn đồ khác không tin, lớn tiếng thị uy khiến đám trẻ khiếp sợ, đứa nhỏ khiếp sợ, buộc phải cầu cứu người thân.

Sau khi nhận tin báo, ông Hoàng cùng em trai lập tức chạy về xem xét tình hình. Hai người vừa chạy xe về đến cổng thì Hiến và đồng bọn đã ùa ra bao vây và lớn tiếng hỏi thăm về Quốc. Mặc dù đã khẳng định Quốc không có ở đây nhưng Hiến và đồng bọn vẫn không tin, lời qua tiếng lại làm ồn ào vang cả xóm.

Thấy đám đông càng lúc càng hung hãn và nhốn nháo, ông Hoàng đánh tiếng mời họ đi nơi khác. Nghĩ bố Điệp bao che cho Quốc, Hiến và đồng bọn lao vào “ăn thua” với ông Hoàng. Bị tấn công bất ngờ, ông Hoàng ngã xuống đất. Thấy anh trai bị tấn công, Hưng – em trai ông Hoàng lập tức nhảy vào can ngăn, nhân lúc này ông Hoàng lết được vào nhà. Không truy kích được ông Hoàng, cả đám Hiến, Thuận cùng đồng bọn chuyển qua tấn công anh Hưng.

Thấy nhà ông Hoàng náo loạn, hàng xóm chạy sang can thiệp, truy bắt nhóm côn đồ hung hăng và đưa hai nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thủ Đức. Sau đó, Công an phường Tam Phú, Công an quận Thủ Đức đã có mặt phong tỏa hiện trường, thu thập lời khai nhân chứng, củng cố hồ sơ sự việc.

Cơ quan CSĐT cũng tóm gọn 5 đối tượng liên quan đến vụ tấn công nhà dân lúc nửa đêm này, trong đó hai kẻ cầm đầu là Bùi Văn Hiến và Nguyễn Tiến Thuận, cả hai đối tượng này từng là dân quân phường Tam Phú, quận Thủ Đức. Qua xác minh, cơ quan điều tra cũng tóm gọn một số đối tượng khác Nguyễn Anh Thư (21 tuổi), Lê Đức Toàn (21 tuổi), Trọng Em, Sơn, Liền.

Các đối tượng này là người ở các tỉnh làm công nhân ở trên địa bàn, được Hiến và Thuận thuê gọi để giải quyết mâu thuẫn với anh Quốc, bạn trai chị Điệp. Một số đối tượng khác đã kịp thời lẩn trốn khỏi địa bàn gây án.

Tại hiện trường, cơ quan CSĐT thu được 5 mã tấu, nhiều gậy gộc, hai chiếc xe máy bị nhóm đối tượng bỏ lại. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành truy bắt các đối tượng liên quan để hoàn tất hồ sơ sự việc.

Đối tượng đã một lần gây hấn

Cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa quận Thủ Đức, các bác sỹ cho biết, ông Hoàng bị đứt gân tay phải do dùng tay chống đỡ nhát chém vào đầu của nhóm côn đồ, còn anh Hưng bị một nhát chém vào phía hông trái.

Tỏ tình bất thành, chém trọng thương cha "người trong mộng" - 1

Anh Hưng với những vết thương trên người.

Sau khi tiếp nhận hai nạn nhân, phía Bệnh viện Thủ Đức đã tiến hành phẫu thuật nối gân tay phải cho ông Hoàng, khâu vết thương hông cho anh Hưng. Tuy các vết thương không nguy hại đến tính mạng, nhưng tình trạng sức khỏe hai nạn nhân vẫn còn rất yếu, cần tiếp tục điều trị và theo dõi.

Được biết, Hiến vốn là dân quân phường Tam Phú. Thời gian gần đây, hắn quen biết và thường xuyên trò chuyện với chị Điệp qua mạng xã hội. Đối với Điệp, đó là những câu chuyện xã giao bình thường, nhưng với Hiến lại khác. Hắn đã đem lòng yêu mến Điệp. Khi ngỏ lời, Điệp đã thẳng thắn từ chối Hiến khiến hắn ôm nỗi ấm ức, hờn ghen. Biết người yêu Điệp là anh Đặng Vinh Quốc, (21 tuổi), lại là “đồng nghiệp” của Hiến ở Đội dân quân phường Tam Phú, Hiến càng cay cú.

Trước khi Quốc nghỉ việc ở đội dân quân, nhiều lần, Hiến và Thuận nhắn tin đe dọa anh, cho tới khi nghỉ hẳn, Quốc vẫn bị đe dọa. Dù bực bội, nhưng được Điệp ngăn cản, Quốc nén lòng nhẫn nhịn, tránh giao tiếp hay chạm mặt Hiến và Thuận. Thế nhưng bọn chúng vẫn liên tục dùng các số điện thoại khác nhau hẹn Quốc giải quyết mâu thuẫn.

Được biết, đây không phải là lần đầu Hiến và Thuận đến nhà “người trong mộng” gây hấn. Ngày 1/6 vừa qua, hắn đến tìm gặp chị Điệp và gây hấn với gia đình chị. Sự việc được trình báo lên Công an phường Tam Phú, Hiến bị lập biên bản và đã cam kết không tái phạm. Tưởng rằng sẽ chừa thói du côn, không ngờ, Hiến tiếp tục rủ Thuận tổ chức côn đồ đến gây gổ và chém trọng thương bố chị Điệp và chú ruột của chị này.

Bà Hương, mẹ chị Điệp, cho biết thêm, Điệp đã nghỉ học và ở nhà làm dệt với mẹ. Con gái bà và anh Quốc đã yêu nhau 2 - 3 năm nay. Khoảng 3 - 4 tháng lại nay, Điệp có nói chuyện với Hiến qua mạng xã hội. Hắn tỏ tình với chị Điệp và không được chị chấp nhận. Bởi thế, hắn thường xuyên lởn vởn bên ngoài cửa nhà chị và ngỏ ý muốn gặp nhưng Điệp thẳng thừng từ chối. Hiện, Điệp đang tính đến học nghề, đợi công việc ổn định, sau đó mới tính chuyện lập gia đình.

Cũng theo bà Hương, may mắn là hôm xảy ra vụ việc, Quốc không tham dự tiệc sinh nhật, nếu không, hậu quả còn kinh hoàng hơn. “Bọn chúng chủ ý tìm Quốc, và khi không thấy Quốc, bọn chúng mới “nổi điên” với chồng tôi và chú Hưng. Nếu Quốc có mặt ở đây, mọi chuyện không biết còn tồi tệ đến thế nào”.

Cũng theo bà Hương, trong nhóm côn đồ kéo đến gây sự con gái bà chỉ nhận ra hai người đó là Thuận và Hiến, vì cả hai là “đồng nghiệp” của người yêu chị ở Đội dân quân phường Tam Phú, còn những người khác là giang hồ, côn đồ ở các tỉnh được Hiến và Thuận thuê gọi để “xử lý” Quốc.

“Tôi mong pháp luật sẽ xử lý nghiêm minh các đối tượng côn đồ này, trấn an lòng dân, bởi từ hôm gia đình tôi xảy ra sự việc, người dân không ngừng bàn tán, hoang mang”, bà Hương bày tỏ.

Trao đổi với chúng tôi về sự việc, một cán bộ công an quận Thủ Đức, TP.HCM, xác nhận, trên địa bàn quận vừa xảy ra một vụ truy sát nghiêm trọng. Đó là một vụ truy sát có tổ chức, băng nhóm. Hiện hai cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức đang tiến hành truy bắt những đối tượng còn lại bổ sung hồ sơ vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thành Giáp (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN