Vì con gà, tạt xăng lên người chị rồi châm lửa đốt

Tức giận vì chị nghi ngờ mình trộm gà, Nguyễn Văn Quân đem xăng sang nhà, tạt xăng vào người chị rồi bật lửa đốt nhưng may mắn nạn nhân thoát nạn.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, sáng 10-2, thượng tá Hoàng Xuân Thu, Phó Trưởng Công an huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Quân (SN 1983, ngụ thôn Giang Điền, xã Ea Púk, huyện Krông Năng) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Vì con gà, tạt xăng lên người chị rồi châm lửa đốt - 1

Ảnh minh họa

Thông tin ban đầu cho biết, giữa Quân và chị gái là Nguyễn Thị Phương Hà (SN 1973, ngụ xã Ea Púk) có nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống. Chiều tối 8-2, do mất gà, nghi ngờ Quân bắt trộm nên chị Hà chửi Quân, khiến hai bên lời qua tiếng lại.

Một lát sau, Quân lấy 1 chai đựng khoảng 1 lít xăng, 1 bật lửa, 1 con dao rựa qua nhà chị Hà. Tại đây, Quân bóp mạnh chai cho xăng phụt ra ướt người chị Hà. Chị Hà cũng dùng rựa chém lại Quân nhưng không trúng. Sau đó, Quân dùng bật lửa đốt cháy xăng ở miệng chai rồi ném chai xăng về phía chị của mình nhưng chị Hà tránh được.

Dù chị Hà chạy vào nhà đóng cửa lại nhưng Quân vẫn chặt các song cửa sổ, rồi nhặt chai xăng đang cháy ném vào nhà chị Hà. Nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường rồi bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Quân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Nguyên (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN