Thiếu tiền làm đám cưới nên đi bán dâm

Với khát khao về một đám cưới đầy đủ, Mai…bán dâm, những mong kiếm thêm tiền để không phải xin mẹ lo cho ngày trọng đại. Nào ngờ, Mai bị bắt khi đang “đi khách”, để rồi chuyện tình lại một lần nữa mong manh như mây khói…

Nguyễn Thị Mai (SN 1992, trú tại Xuân Giang – Mai Trung – Hiệp Hòa – Bắc Giang) là một trong số gái bán dâm của đường dây gái gọi cao cấp do tú ông Nguyễn Duy Khiêm (40 tuổi) và tú bà Nguyễn Thị Ngoan (25 tuổi) điều hành, vừa bị Công an Hải Phòng triệt phá hồi trung tuần tháng 7/2012 vừa qua.

Mác “gái gọi tiền triệu” gắn với Mai là một đề tài gây tranh cãi với những người đã từng tiếp xúc với cô, bởi Mai chẳng bắt mắt, nuột nà hay dáng người hấp dẫn như thường thấy ở những gái bán dâm tiền triệu khác. Mới 20 tuổi đầu, cái tuổi đang căng tràn nhựa sống nhưng Mai lại có thân hình gầy gò, nhỏ thó. Mai bảo: “trước đây ở nhà với mẹ, được mẹ chăm sóc nên em còn béo, cân nặng khoảng 47 - 48 kg, nhưng giờ sau nhiều biến cố xảy ra nên em chỉ còn dưới 43 kg thôi”.

Thấy Mai có vẻ mệt mỏi, tay trái hơi khòng, cử động khó khăn, tôi hỏi thăm sức khỏe, Mai được dịp nói như trút bầu tâm sự: “Đây là di chứng sau lần em bị tai nạn cách đây khoảng 3 năm về trước. Hồi ấy, em đang yêu một anh nhà ở Hải Phòng. Một lần, khoảng cuối năm 2009, vì nhớ người yêu nên dù một mình, em vẫn quyết tâm đi xe máy từ Bắc Giang xuống Hải Phòng thăm anh ấy. Em rất nhớ người yêu nên chỉ muốn nhanh chóng được gặp mặt. Em phóng xe rất nhanh, chắc phải 70 - 80 km/h. Khi em đi đến địa phận Kim Thành - Hải Dương, vì có một xe khách đi phía trước nên đường rất bụi, em vừa đưa tay lên dụi mắt thì đã thấy chiếc công-ten-nơ lù lù trước mặt. Không kịp phản ứng, em tông thẳng vào phía sau của xe, người bắn ra, rơi xuống đường. Khi em tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong Bệnh viện Việt Tiệp - Hải Phòng…”.

Thiếu tiền làm đám cưới nên đi bán dâm - 1

Thiếu tiền, Mai đi bán dâm thì bị bắt (ảnh minh họa)

Lần tai nạn khủng khiếp ấy, Mai may mắn sống sót nhưng thân thể đầy những thương tích: gẫy hơn chục cái răng, gẫy hai tay và đầu bị chấn thương nhẹ. Mai bảo, cho đến giờ, Mai vẫn bị đau nhức mỗi khi trái gió trở trời và phải thường xuyên dùng thuốc bổ não. Rồi sau tai nạn không lâu, mối tình mà đã có lúc Mai suýt đánh đổi bằng chính mạng sống của cô cũng tan theo mây khói. Gã trai Mai đem lòng yêu thương ấy là một con nghiện. Vì nghiện, gã đã vào tù ra tội vì trộm cắp, lừa đảo. Mai chẳng còn quan trọng gì với gã, so với thứ thuốc cám dỗ chết người gã trót đam mê. Họ chia tay như một lẽ thường tình.

Kể về đời mình, Mai đúc kết, cuộc đời cô đầy những bất hạnh, bất hạnh ngay từ khi Mai còn là một cô bé. Mai sinh ra trong một gia đình thuần nông, có bốn anh chị em, cô là con thứ ba. Bố Mai luôn say khướt và thỏa tay đánh đập mẹ con cô. Rồi ông ta cũng bỏ rơi bốn mẹ con cô ngay khi đứa em út của Mai mới chào đời. Chị em Mai lớn lên trong sự lam lũ, khốn khổ của người mẹ.

Đang học lớp 8, một lần có một người phụ nữ trẻ, xưng là bạn của chị gái Mai tìm đến nhà. Thấy Mai ở đầu ngõ, chị ta rủ rê đến quán nước để nói chuyện. Mai tin và đi theo chị ta. Tại quán nước, Mai bị người đàn bà ấy cho uống một thứ thuốc gì đó mà chính cô cũng chẳng biết, để rồi Mai cứ đi theo chị ta và bị bán sang Trung Quốc.

Nơi đất khách quê người, Mai được một phụ nữ khác mua về làm ô sin trông trẻ. Được một thời gian, bà chủ ấy cũng gạ gẫm, dồn ép Mai bán dâm với những lời đường mật: “Ở đâu cũng thế thôi, em không làm cái nghề này thì cũng chẳng có nghề gì khác. Em muốn có cơ hội về với gia đình thì phải làm nghề này để có tiền. Em nghĩ em chết đi thì cũng chỉ khổ bản thân và gia đình em thôi…”.

Sau gần 3 năm ê chề ở nơi đất khách quê người, Mai lại được chính bà chủ ấy đưa về Việt Nam. Tôi hỏi Mai có làm đơn tố cáo hành vi của người đã lừa bán em sang Trung Quốc không?, Mai bảo em có làm đơn nhưng không có kết quả, bởi lẽ chị gái của Mai cũng chẳng quen biết đối tượng lừa đảo đó, hơn nữa bản thân Mai và gia đình không muốn ai biết về quãng thời gian cô phải làm nô lệ tình dục ấy nên mọi chuyện rơi vào quên lãng.

Và có một điều cay đắng khác với Mai và gia đình cô, đó là người chị gái thứ hai của Mai cũng trở thành con mồi cho những kẻ buôn người qua biên giới. Cho đến giờ, gia đình Mai chẳng ai được biết tung tích gì của người chị ấy nữa.

“Đi khách” để dành tiền làm đám cưới

Còn trẻ tuổi nên nặng nỗi ưu tư nhất với Mai hiện tại là chuyện tình cảm. Mai kể: “Sau khi chia tay anh người yêu cũ, em xuống Hải Phòng xin việc. Em xin làm nhân viên trong một quán Karaoke. Nhiệm vụ của em là ngồi hát cùng khách. Thường thì sau mỗi cuộc hát hò, em được khách “bo” cho khoảng 200 nghìn, cũng có vị khách thích cách hát của em, cho hậu hĩnh hơn, khoảng 500 - 700 nghìn đồng. Có khi gặp khách quen, khách hào phóng em được cho cả tiền triệu. Em hát được nhiều kiểu giọng lắm. Em quen anh người yêu hiện tại cũng trong một lần ngồi hát như thế…”.

Người yêu thứ hai của Mai cũng quê ở Hải Phòng, làm nghề buôn mực (con mực - PV). Mai bảo, cô đã kể toàn bộ quãng đời lưu lạc nơi đất khách và được anh chàng người yêu tỏ ra cảm thông, chia sẻ lắm. Có người yêu, Mai vẫn làm nhân viên của quán Karaoke để kiếm tiền duy trì cuộc sống.

Gần đây, chuyện tình cảm của Mai đã tiến thêm một bước nữa, anh chàng người yêu đã hứa hẹn, đến khoảng tháng 9/2012 này, khi thu xếp được công việc buôn bán, anh ta sẽ đưa bố mẹ đến nhà Mai để nói chuyện cưới xin. Mai đã suy tính bao điều với mong mỏi chuẩn bị chu đáo nhất cho hạnh phúc của mình. Mai quyết định tìm mối bán dâm, để có một khoản kha khá lo cho đám cưới, không phải ngửa tay xin tiền mẹ.

Và rồi, bằng các mối quan hệ xã hội, Mai quen biết với tú bà tên Ngoan và nhanh chóng trở thành một thành viên tích cực trong đường dây bán dâm của thị này. Mỗi lần “đi khách”, Mai nhận được từ tú bà Ngoan khoản tiền là 1,5 - 2 triệu đồng. Thi thoảng, Mai còn được khách cho thêm vì “họ thương hoàn cảnh của em” - Mai kể.

Sau nhiều lần bán dâm trót lọt, Mai chưa kịp “rửa tay gác kiếm” để chờ ngày lên xe hoa về nhà chồng thì cô bị bắt quả tang đang hoạt động mại dâm khi Đội CSĐT tội phạm hình sự - Công an quận Kiến An, Hải Phòng phá Chuyên án 712M. Với hành vi bán dâm ấy, Mai bị buộc phải vào trại phục hồi nhân phẩm trong 9 tháng.

Tôi hỏi Mai về phản ứng của anh chàng người yêu sau khi biết Mai bán dâm, Mai kể: “Em vào trại được ít ngày thì anh ấy và mẹ em vào thăm em. Với mẹ, em chỉ dám nói do em đánh bạc nên phải nhập trại vì sợ mẹ buồn. Còn anh ấy biết hết mọi chuyện. Anh ấy chỉ bảo em yếu thì phải biết giữ gìn sức khỏe thôi…”.

Mai bảo với tôi, cô hạnh phúc vì người yêu thông cảm cho cô. Tuy anh chàng kia chẳng hứa hẹn gì về đám cưới khi gặp Mai ở trại cải tạo nhưng Mai vẫn tin tưởng tuyệt đối rằng, anh ta sẽ đón chờ Mai ngày trở về, sẽ có ngôi nhà và những đứa trẻ…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Toàn Trung (VnMedia)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN