Thiếu niên bóp cổ ông ngoại đến chết vì bị la mắng

Đi chơi về bị ông la mắng, thiếu niên 16 tuổi tức giận cãi lại rồi ra tay giết chết ông ngoại của mình.

Sáng 29/7, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Phan Anh Tú (17 tuổi, khu phố 6, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM) mức án 11 năm tù về tội Giết người, 1 năm về tội Cướp tài sản, tổng cộng hình phạt 12 năm tù giam.

Ông Phan Ngọc Trung là ông ngoại của Tú, sống tại khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Thấy cha bệnh tật, sống một mình nên mẹ Tú yêu cầu con trai đến sống cùng và chăm nom cho ông ngoại.

Khoảng 14h ngày 8/7/2013, Tú đi chơi về, gọi cửa nhiều lần nhưng ông Trung không ra mở nên Tú trèo hàng rào nhà bên cạnh rồi đi sang sân thượng vào. Khi Tú xuống lầu 1 thì bị ông ngoại phát hiện, la rầy. Tú im lặng xuống bếp tìm thức ăn. Ông Trung vẫn tiếp tục đi theo chửi mắng.

Bực mình, Tú chạy đến đạp vào ngực ông Trung. Ông Trung đứng dậy, hét lớn: “Bớ người ta, nó giết tôi”. Tú chạy lại, vật ngã ông ngoại rồi dùng tay siết cổ. Khoảng 5 phút sau, thấy ông ngoại vẫn còn sống, Tú lấy máy catset đập vào đầu ông ngoại hai cái. Sau đó, Tú bóp cổ cho đến khi nạn nhân tử vong.

Sau  khi gây án, Tú lấy cây lau nhà và nước rửa vết máu. Sau đó, Tú lục soát người ông Trung lấy ví, nhẫn, chứng minh nhân dân và hai thẻ ghi thông tin tài khoản ngân hàng. Nghịch tử kéo nạn nhân vào gầm cầu thang, dùng chăn đắp lên người rồi đi tắm rửa sạch sẽ rồi bỏ trốn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cường Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN