Thấy động đậy, tưởng gà rừng, chú bắn cháu nguy kịch

Thấy có động trong lùm cây, tưởng là gà rừng nên người đàn ông đã bắn vào nhưng không ngờ trúng vào lưng người cháu cũng đang đi săn.

Sáng 16-2, ông Y Lanh M’lô Trưởng Công an xã Cư Pui (huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) cho biết cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ dùng súng tự chế bắn nhầm, làm một người bị thương nặng.

Thấy động đậy, tưởng gà rừng, chú bắn cháu nguy kịch - 1

Hai khẩu súng tự chế được cơ quan công an thu giữ. Ảnh cơ quan chức năng cung cấp

Trước đó, sáng 15-2, ông Cháng Seo Tánh (SN 1964, ngụ thôn Cư Tê, xã Cư Pui) mang một khẩu súng tự chế đi săn gà rừng. Khi đến rẫy sắn của ông Hầu Seo Dế (thôn Cư Tê) ông Tánh thấy trong lùm cây động đậy và có tiếng như gà mái rừng kêu nên ông bắn 1 phát. Nghe tiếng kêu cứu, ông chạy lại và phát hiện anh Cháng Seo Chứ (SN 1991, ngụ cùng thôn, là cháu của mình) cũng đi săn gà rừng, bị trúng đạn ở lưng.

Anh Chứ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Bông rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk trong tình trạng nguy kịch.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C. Nguyên (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN