Thanh niên đâm kẻ ghẹo vợ cười hớn hở trước tòa

Thấy vợ đứng hóng mát bị nhóm thanh niên trêu ghẹo, Thiêng rủ thêm bạn chặn đánh rồi đâm 1 người thương tật 85%.

Chiều 21-4, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm bác kháng cáo và tuyên y án 14 năm tù đối với bị cáo Phạm Quốc Thiêng (24 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) về tội "Giết người".

Thanh niên đâm kẻ ghẹo vợ cười hớn hở trước tòa - 1

Bị cáo Phạm Quốc Thiêng bình thản tươi cười trong lúc tòa nghị án.

Trước đó tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Phạm Quốc Thiêng 14 năm tù, Ngô Minh Hiếu (24 tuổi) 4 năm tù và Bùi Nguyễn Thành Trung (21 tuổi) 5 năm tù về tội danh như trên.

Sau bản án này, bị cáo Phạm Quốc Thiêng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 21 giờ ngày 30-8-2015, sau chầu nhậu với nhóm bạn, Thiêng dùng xe máy chở vợ về nhà. Tới nhà, vợ chồng Thiẻng đứng hóng mát trên lề đường. Lúc này, Huỳnh Văn Trung và nhóm bạn đi ngang qua nhìn thấy liền ghẹo vợ Thiêng: “Em ơi, sao giờ này còn đứng đường”, dẫn đến hai bên xảy ra cự cãi.

Thiêng liền chạy xe máy đi rủ Bùi Nguyễn Thành Trung, Ngô Minh Hiếu đuổi theo nhóm của Văn Trung để trả thù. Khi đuổi kịp, cả ba lao vào đánh nhau với nhóm Văn Trung.

Trong lúc ẩu đả, Thiêng bỏ chạy thì bị Văn Trung đuổi theo dùng tay đánh vào đầu. Thiêng móc dao Thái Lan trong túi đâm ngược trúng vào bụng của Văn Trung khiến nạn nhân bị thương tật tỷ lệ 85%.

Tại phiên tòa hôm nay, trong giờ nghị án, Thiêng còn quay lại cười nói liên tục với người quen. Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy bị cáo Thiêng không đưa ra được tình tiết mới liền tuyên y án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Chiến (Người lao động)
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN