Nghi phạm chém vợ ở cửa nhà, nhiều lần trị bệnh thần kinh

Trước khi chém vợ tử vong, Trần Văn Quân từng được gia đình đưa đi bệnh viện chữa bệnh tâm thần.

Nghi phạm chém vợ ở cửa nhà, nhiều lần trị bệnh thần kinh - 1

Hiện trường vụ án thương tâm.

Như đã thông tin, sáng 9.3, tại xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ án mạng thương tâm, chị Ngân Thị H (SN 1996, ở xã Luận Thành) bị chồng Trần Văn Quân (SN 1988, trú cùng địa chỉ) chém tử vong.

Trao đổi với PV về vụ án trên, bà Ngân Thị Hường, Phó Chủ tịch UBND xã Luận Thành cho biết, Quân có tiền sử về bệnh tâm thần nhiều năm. Trước Tết Nguyên đán vừa qua, Quân được gia đình đưa đi bệnh viện để trị bệnh.

“Quân có sử dụng ma túy hay không tôi không rõ, nhưng anh ta có tiền sử bệnh tâm thần. Quân nhiều lần quậy phá nên gia đình từng nhờ chính quyền xã can thiệp rồi đưa đi bệnh viện trị bệnh. Nhưng sau một thời gian trị bệnh về Quân lại có biểu hiện tái phát bệnh. Biểu hiện bệnh của Quân không diễn ra triền miên mà thỉnh thoảng mới lên cơn.

Thời gian gần đây thấy Quân lại quậy phá nên gia đình nói sẽ đưa đối tượng đi bệnh viện. Mục đích chỉ để dọa cho Quân sợ không quậy phá nữa. Do sợ bị đưa vào viện nên Quân thủ sẵn dao trong người để phòng thân”, bà Hường cho biết.

Về vụ án mạng thương tâm, bà Hường cho biết, khoảng hơn 8 giờ sáng ngày 9.3, Quân và bố đẻ xảy ra tranh cãi. Sau đó, Quân cầm theo dao chạy ra khỏi nhà thì gặp chị H ngoài cửa. Quân bất ngờ vung dao chém vợ gục tại chỗ. Chị H được người dân đưa đi cấp cứu nhưng trên đường tới bệnh viện chị H tử vong nên được đưa trở về nhà.

Gây án xong Quân cầm dao bỏ bỏ chạy. Tuy nhiên, khi Quân nhảy xuống ao thì bị lực lượng công an và dân quân xã Luận Thành bắt giữ.

Chiều ngày 9.3, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, cơ quan chức năng đã ban giao thi thể chị H cho gia đình lo hậu sự.

Một số người dân xã Luận Thành cho biết, chị H kết hôn với Quân được hơn 1 năm và đã có một con nhỏ 11 tháng tuổi. Hàng ngày, Quân và chị H buôn bán nhỏ trước nhà. Chị H được đánh giá là người khá ngoan hiền. Cái chết thương tâm của chị H khiến nhiều người xót xa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thạch Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN