Thảm án trong đêm vì tranh nhau hát bằng... dao

Tàn cuộc nhậu đêm khuya, nhóm ba người quyết định quay trở lại đám cưới, vừa để trông nom nhà cửa, vừa thi thố giọng hát.

Tuy nhiên, do say xỉn lại cộng thêm tính tự trọng thái quá, không ai chịu nhường ai nên cả ba xúm lại ẩu đả nhau. Hậu quả của sự việc trên đã làm một người chết, một người trọng thương.

Thảm án trong đêm

Theo thông tin từ phía cơ quan CSĐT công an tỉnh Sóc Trăng, vào sáng 31/12/2013, tại ấp Hòa Lý, xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng làm hai người thương vong. Nạn nhân là anh Đ.V.H. (38 tuổi), người bị thương hiện đang được cấp cứu là anh K.T.N. (40 tuổi, cả hai cùng ngụ ấp Hòa Lý). Hung thủ gây ra vụ việc là Nguyễn Văn Tùng (28 tuổi, ngụ ấp Cổ Cò, xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên). Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định là do xung đột cá nhân giữa Tùng và hai nạn nhân, trong việc giành nhau xem ai sẽ hát trước.

Thảm án trong đêm vì tranh nhau hát bằng... dao - 1

Tìm về địa chỉ nơi xảy ra vụ án, PV được nhiều người dân xung quanh kể lại những tình tiết liên quan. Theo đó, một vài người ở gần hiện trường cho biết mọi việc bắt đầu từ chuyện nhà ông V., chú họ của anh Hải, tổ chức đám cưới cho con. Do có quen với gia đình của N. và Tùng nên ông V. có mời cả ba người tới dự tiệc cưới. Sau một ngày chuẩn bị tất bật, tới đêm cả nhà tổ chức ăn uống mừng cuộc vui. Trong cả đêm hôm ấy, nhóm ba người này đã ăn nhậu tưng bừng tại nhà ông V.. Khi tới khoảng gần nửa đêm, họ quyết định bỏ ra ngoài đi uống bia và cafe. Lúc này, giữa ba người vẫn chưa hề nảy sinh mâu thuẫn gì cả. Tới khi tàn canh, cả nhóm tính quay lại nhà ông V. để thi hát xem ai có giọng ca hay.

Tuy nhiên, tại nhà ông V.,  những “Idol” say xỉn này lại xảy ra mâu thuẫn gay gắt chỉ vì chuyện ai mới là người khai cuộc thử giọng. Sau một hồi giằng co, cả ba xảy ra to tiếng và bắt đầu có biểu hiện xích mích. Vì cùng ấp, lại có quan hệ thân quen nên H. và N. là một phe khăng khăng đòi hát trước, còn Tùng đơn độc một mình, nhưng y cũng không chịu thua, nhất quyết bắt hai người bạn phải hát sau. Trong lúc cự cãi, do không kiềm chế được cơn tức giận, cả ba đã xảy ra ẩu đả. H. và N. dùng gậy gộc đánh Tùng, còn Tùng cũng nhanh tay lấy được con dao đâm tới.

Kết quả là Tùng đã đâm anh H. bốn nhát vào những chỗ hiểm khiến anh này chết ngay tại chỗ. N. cũng bị Tùng đâm 2 nhát, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Riêng Tùng, sau khi gây án, y đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Một người con dâu của ông V. cho hay, tuy thời điểm xảy ra vụ án cả nhà đều có bên trong, nhưng do đã có một ngày mệt mỏi nên ai cũng ngủ say mê mệt. Phần khác, sự việc xảy ra quá nhanh, tới khi chị và gia đình phát hiện thì anh H. đã chết. “Sau mọi chuyện gia đình tôi tá hỏa, tưởng như cuộc vui hội  họp mọi người, ngờ đâu lại xảy ra chuyện buồn, để rồi phải nhanh chóng kết thúc đám cưới”, chị này tâm sự. Chỉ vì chút ích kỷ bản thân, nhóm 3 thanh niên đã xảy ra những xung đột không đáng có, biến đám cưới người quen thành một bi kịch.

Thảm án trong đêm vì tranh nhau hát bằng... dao - 2

Di ảnh nạn nhân Hải.

Phải vay tiền làm đám ma

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Xuyên đã phối hợp cùng phòng CSĐT về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Sóc Trăng bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tùng. Được biết, trước nay gã trai chưa từng gây tiền án tiền sự tại địa phương, nay đột nhiên vướng vào lao lý, không ít người dân địa phương đã bàng hoàng. “Xung quanh địa phương này nó (Tùng) cũng là một người sống đàng hoàng, chưa từng có tội lỗi gì hay xích mích với ai cả. Gia đình bên ấy ở con lộ gần song cũng thuộc dạng khá giả về kinh tế, nay nghe tin nó đi giết người, chúng tôi thực không dám tin”, một hàng xóm gần nhà Tùng kể.

Được biết Tùng vốn sống cùng cha mẹ từ nhỏ, cách đây mấy năm gã tách ra ở riêng, thuê lấy một nơi ở để tiện sinh sống, còn cha mẹ gã vẫn ở nhà cũ. Tìm tới gia đình gã trai, chúng tôi được cha Tùng kể rằng, ông và gia đình cũng rất bất ngờ về việc của con trai. “Chúng tôi cũng nào đâu biết gì, tới sáng hôm sau khi nghe tin nó giết người, chúng tôi mới hoảng hồn. Rồi thì công an xuống, dẫn nó đi. Bây giờ cả nhà tôi như mất phương hướng, không biết phải làm sao nữa”.

Trong 2 nạn nhân, N. may mắn vẫn còn giữ được tính mạng, hiện nay đang cấp cứu, nhưng với H. thì lại không may mắn như thế. Tìm tới nhà anh H. trong lúc cả nhà đang tổ chức đám tang cho anh, chúng tôi không khỏi nghẹn ngào khi chứng kiến cảnh người vợ góa và những đứa con côi còn rất nhỏ tuổi. Từ hôm biết tin chồng tử nạn, vợ anh H. như người mất hồn, cả ngày chỉ nằm liệt giường trong gian phòng cuối cùng. Mọi công việc ma chay đều do các anh em của anh H. lo toan, có chuyện gì thì chị cũng chỉ ngoái nhìn một chút rồi lại nằm xuống. Tình cảnh của các con anh H. cũng thật đáng thương. Được biết các em vẫn còn học bậc THCS, hoàn cảnh gia đình vốn eo hẹp, nay lại thêm sự việc này, không biết tương lai sẽ đi về đâu. Về phía họ hàng anh H. cho biết, họ sẽ tìm mọi cách khắc phục, giúp đỡ cho các em trong cuộc sống.

"Tội nghiệp họ lắm, quanh năm làm ăn vất vả nên có xây được nổi một gian nhà đàng hoàng đâu. Hôm làm ma cũng phải chạy đi vay mượn mới có, mà cũng chỉ làm đơn giản, chứ không được đầy đủ”, ông Ba, một hàng xóm cho biết. Ông kể gia đình anh H. quanh năm chỉ trông mong vào mấy sào ruộng lẻ, kèm với đó là ao nuôi tôm sú trước nhà. Khi nào rảnh rỗi thì hai vợ chồng rủ nhau đi làm thêm đâu đó, kiếm khoản phụ. Nay công nợ còn nhiều mà người chồng đã ra đi.

Từ khi câu chuyện giết người vì thi hát ấy xảy ra, quanh khu vực ấp Hòa Lý luôn xôn xao bàn tán. Gia đình cả 3 nạn nhân cũng khá gần nhau, hơn nữa lại cùng có quen biết với ông V. nên càng làm cho vụ việc thêm rối bời. Trong cả 3 người liên quan thì hoàn cảnh gia đình anh H. là khó khăn nhất, bởi cuộc sống làm lụng quanh năm, nhưng hiện tại ngôi nhà của họ vẫn còn khá đơn sơ. Nay anh ra đi bỏ lại cho vợ mình những gánh nặng to lớn.ư

Hung thủ có tiếng hiền lành

Trao đổi với PV, một cán bộ CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, tại cơ quan CSĐT, Nguyễn Văn Tùng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Vụ việc sẽ sớm được đưa ra xét xử theo quy định của pháp luật. Tùng chưa từng có tiền án tiền sự. Tại địa phương hung thủ của vụ án mạng là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Nguyên (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN