Thảm án con dùng búa giết cha và hệ lụy từ rượu

Trong lúc say rượu bị cha la mắng, Trí lạnh lùng dùng búa đánh mạnh lên đầu khiến ông D. chết tại chỗ.

Thường ngày, hai cha con Trí và ông D. vẫn cự cãi, chửi bới nhau vì không ai chịu nhường ai. Hôm đó, mọi người trong gia đình đi làm chỉ có gã và cha là ông D. ở nhà. Trong lúc say rượu bị cha la mắng, Trí lạnh lùng dùng búa đánh mạnh lên đầu khiến ông D. gục chết tại chỗ. Sau đó, gã thản nhiên ngồi hút thuốc và điện cho em trai bảo cha bị “thổ huyết sắp chết”.

Thảm án con dùng búa giết cha và hệ lụy từ rượu - 1

Quang cảnh tại đám tang ông D

Cái chết bí ẩn của người nông dân nghèo

Lê Cao Trí (26 tuổi) là con cả trong một gia đình nông dân nghèo ở ấp Công Điền, xã Vĩnh Trạch (TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu). Nhà nghèo nhưng Trí vẫn được cha mẹ cho ăn học đầy đủ. Lớn lên, theo truyền thống gia đình, Trí tham gia quân ngũ. Ngày trở về, Trí vẫn tỏ ra là người hiền lành, chất phác.

Thế rồi, sau lần bị tai nạn giao thông gã trai hoàn toàn thay đổi tâm tính. Trí ưa rượu chè, đàn đúm, sẵn sàng gây gổ, đánh đập với bất kỳ ai, thậm chí cả người thân trong gia đình. Chiều ngày 8/10, trong lúc say rượu, gã đã nhẫn tâm dùng búa giết chết cha đẻ là ông Lê Quang D. (46 tuổi). Sự việc không chỉ để lại nỗi đau đớn khôn nguôi trong lòng những người thân, mà còn khiến dư luận địa phương vô cùng căm phẫn.

Theo thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu, vụ án xảy ra vào khoảng 14h, ngày 8/10, tại nhà riêng của gia đình nạn nhân. Người đầu tiên phát hiện sự việc là bà Hứa Thị Thanh T. (45 tuổi, vợ ông D., nạn nhân). Tại thời điểm đó, bà T. nhận được điện báo của con trai về việc chồng mình “thổ huyết nguy kịch”, yêu cầu về nhà gấp. Người phụ nữ tội nghiệp hoảng hốt chạy về nhà. Lúc này, ông D. đang ngất lịm, nằm lạnh lẽo trên vũng máu. Bà T. hô hoán, gọi người cầu cứu. Có mặt tại hiện trường, những người hàng xóm xác nhận ông D. đã tử vong, không còn cách cứu chữa.

Đau đớn, xót xa trước cái chết đột ngột của chồng, bà T. cùng người thân lặng lẽ làm vệ sinh cho tử thi trước khi khâm liệu. Lúc này, tất cả mọi người bàng hoàng phát hiện ông D. không hề thổ huyết như tin báo. Trên đỉnh đầu nạn nhân có một vết thương rất sâu. Bằng linh tính của người vợ, bà T. tin chồng mình bị kẻ xấu sát hại chứ không phải là một tai nạn đơn thuần. Thông tin về cái chết của ông D. được báo lên cơ quan công an TP.Bạc Liêu. Những đơn vị nghiệp vụ của cơ quan công an TP. Bạc Liêu, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu nhanh chóng có mặt điều tra, xác minh sự việc.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan CSĐT xác định nguyên nhân tử vong của ông D. là bị vật cứng đập vào đầu, gây vỡ hộp sọ. Cơ quan CSĐT nhận thấy, đầu mối quan trọng của vụ án là người gọi điện thoại cho bà T., thông báo về tình trạng “thổ huyết” của chồng. Theo đó, bà T. nhận tin từ con trai thứ là anh Lê Cao T. (22 tuổi) đang làm việc gần nhà. Anh Cao T. thừa nhận chiều hôm đó, anh nhận được điện thoại của Trí (anh cả) nói: “Cha bị thổ huyết nguy kịch, tao gọi cho mẹ nhưng không được, mày gọi mẹ về gấp cha sắp chết rồi”.

Lúc này, tên Trí vẫn bình thản có mặt tại hiện trường. Dù Trí tỏ ra dửng dưng trước cái chết của cha, nhưng người thân trong gia đình không mảy may nghi ngờ. Bởi thường ngày, Trí được cho là “thần kinh không bình thường”, giữa gã và cha đẻ lại hay cự cãi, bất đồng quan điểm. Nhận định, Trí là nghi can số một liên quan đến cái chết của ông D., nhưng chưa đủ bằng chứng kết tội, nên cơ quan CSĐT vẫn âm thầm điều tra, tránh trường hợp “rút dây động rừng”.

Lộ mặt nghịch tử

Cơ quan CSĐT căn cứ vào hiện trường vụ án, lời khai từ các nhân chứng và nhiều hiện tượng bất thường của Trí, nên đã mời Trí về làm việc. Tại đây, lúc đầu Trí vòng vo chối tội, nhưng trước những bằng chứng xác thực, lý lẽ, lập luận sắc bén của cán bộ cơ quan CSĐT, Trí đã cúi đầu thừa nhận hành vi giết người tàn ác. Đầu mối quan trọng khiến Trí bị đưa vào tầm ngắm, chính là thông tin thu thập được từ lực lượng công an địa phương. Theo đó, khi ông Nguyễn Văn Nhuận, Trưởng Công an xã Vĩnh Trạch, có mặt để chỉ đạo phong tỏa, bảo vệ hiện trường, thì thấy Trí vẫn thản nhiên nằm hút thuốc trên võng. Lúc này, ông Nhuận lấy làm lạ hỏi Trí: “Sao không vào lo cho cha?”, gã chỉ ậm ừ lảng tránh.

Một tình tiết quan trọng khác, theo khai báo của gia đình nạn nhân nhiều vật dụng có giá trị trên người ông D. như điện thoại di động, đồng hồ, đã “không cánh mà bay”. Cơ quan CSĐT đặt nghi vấn, chính hung thủ gây án đã chiếm đoạt số tài sản trên. Chi tiết này trùng khớp với tính cách ngỗ ngược, ăn chơi sa đọa, nợ nần của Trí. Bên cạnh đó, theo xác nhận, mối quan hệ giữa cha con Trí thường ngày không hề êm đẹp. Chính vợ nạn nhân thừa nhận, Trí và ông D. hễ đụng mặt là to tiếng, chửi bới sỉ vả nhau. Đến nỗi, hai cha con không thể sống chung một mái nhà. Trí phiêu bạt, bỏ quê đi làm ăn. Thi thoảng, gã thiếu tiền về xin cha mẹ, thì y như rằng hai cha con lại xảy ra “đại chiến”. Thương chồng con, bà T. nhiều lần lựa lời khuyên bảo, nhưng mọi chuyện cứ tiếp tục đi theo tình huống xấu.

Thảm án con dùng búa giết cha và hệ lụy từ rượu - 2

Bà T. trò chuyện với PV

Tại cơ quan CSĐT, sau một hồi quanh co, biết khó chối tội Trí đã khai báo tất cả. Theo đó, chiều 8/10, Trí vừa đi nhậu về đang nằm nghỉ, thì ông D. xuất hiện, quát tháo ầm ĩ. Hai cha con bắt đầu “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”. Trong lúc sôi máu, Trí vớ lấy cây búa đánh mạnh lên đầu cha, khiến ông gục tại chỗ, máu chảy ra lênh láng. Chưa dừng lại, gã lục lọi lấy điện thoại, đồng hồ của nạn nhân tính bỏ trốn. Trí còn ma mãnh cho chiếc búa vào túi nilon, mang ra cầu Tôn Đức Thắng ném xuống kênh Xáng (chảy qua địa phận hai tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu) phi tang. Để qua mặt cơ quan CSĐT, Trí cố tình ngụy tạo hiện trường giả, thông báo cho người thân, ông D. thổ huyết đang nguy kịch. Thế nhưng, lưới trời lồng lộng, Trí đã bị bắt giữ ngay sau đó. Phía trước hắn là bản án nghiêm khắc từ pháp luật đang chờ đợi và sự dằn vặt ghê gớm từ lương tâm khi đã chính tay sát hại người sinh thành, dưỡng dục mình.

Nói về thảm kịch “nồi da nấu thịt” xót xa trên, bà T. nghẹn lòng: “Đến bây giờ, tôi vẫn không dám tin thằng Trí sát hại cha mình. Nó trước đây vốn ngoan ngoãn hiền lành. Nhưng kể từ ngày con tôi đi bộ đội về rồi bị tai nạn giao thông ảnh hưởng thần kinh, đã không còn là chính mình. Trí thích chơi bời lêu lổng, không chịu làm việc, luôn gắt gỏng, sẵn sàng gây gổ với người khác.

Bản thân chồng tôi cũng là bộ đội phục viên, từng làm cán bộ xã. Nhưng, ông ấy biết mình bị bệnh tật mới chán nản sa chân vào rượu chè. Chồng tôi nghiện rượu, được bao nhiêu tiền bạc đều ném vào ăn nhậu. Mỗi lúc say xỉn, ông ấy về nhà chửi bới, kiếm chuyện với vợ con. Cũng chỉ vì rượu mà hai cha con ông như nước với lửa, rồi thì tai họa ập xuống. Giờ đây, chồng tôi không còn nữa. Tôi chỉ biết cầu nguyện pháp luật có thể xem xét, xử nhẹ để thằng Trí còn cơ hội làm lại cuộc đời”.

Sớm hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án

Chiều 11/10, trao đổi với PV, đại diện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Sau khi nhận được thông tin vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Vĩnh Trạch, chúng tôi đã nhanh chóng cắt cử lực lượng điều tra phá án. Hiện nghi phạm Lê Cao Trí đã bị bắt giữ và thừa nhận mọi tội trạng. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ vụ án”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trường Thạch (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN