"Tết ở trại giam chẳng khác ở nhà"!

Băng cho biết do điều kiện sống ở trại giam Z30D thoải mái nên Tết với phạm nhân chẳng khác gì ở nhà. Chỉ có chăng...

Cận Tết hầu hết cán bộ và gần 7.000 phạm nhân tại Trại giam Thủ Đức (Z30D - huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận - thuộc Tổng cục 8 Bộ Công an) lại tất bật chuẩn bị đón Tết. Những cây mai tứ quý nở vàng; những chiếc xe tải chở đầy lá dong, gạo nếp và thịt heo để chuẩn bi gói bánh chưng ra vào, tạo ra không khí náo nhiệt và sôi động hơn bao giờ hết.

"Tết ở trại giam chẳng khác ở nhà"! - 1

Cuối năm không khí lao động trong trại giam trở nên sôi động, náo nhiệt hơn.

Có mặt tại phân trại số 3, nhắc đến Tết hầu hết các phạm nhân đều vui sướng, vì đây là thời gian để họ chung vui, chúc Tết lẫn nhau. Khoảng sân trong sân trại sẽ là nơi sinh hoạt chung của mọi phạm nhân. Mỗi phòng giam sẽ được trang trí một cây mai giả, hộp đựng quà bánh để tiếp khách đến thăm.

"Tết ở trại giam chẳng khác ở nhà"! - 2

Những phạm nhân ở trại giam Z30D cho rằng Tết ở Z30D không khí như ở nhà.

Chúng tôi tiếp xúc với phạm nhân Nguyễn Thụy Ngọc Băng (SN 1983, ngụ quận Gò Vấp) hiện đang thụ án chung thân vì tội “Buôn bán ma túy”. Dù đã ở tù được 10 năm, nhưng khuôn mặt của Băng vẫn sáng ngời, da trắng và luôn tươi cười. Thấy mái tóc của Băng được dũi thẳng tắp, có nhuộm một số sợi màu vàng nhẹ, chúng tôi hỏi thăm, người đàn bà dù đã 33 tuổi vẫn bẽn lẽn cười: “Cán bộ cho phép em sửa tóc cho đẹp để đón Tết đó. Ở trong trại giam này nữ phạm nhân cải tạo tốt sẽ được thưởng bằng việc làm đẹp tóc, móng tay”.

Băng cho biết, do điều kiện sống ở trại giam Z30D thoải mái nên Tết với phạm nhân chẳng khác gì ở nhà. Chỉ mỗi khó chịu chính là nỗi nhớ nhà.

Kể về tội phạm của mình, Băng cho biết năm 2002 trong lúc học trường CĐ Sân khấu Điện ảnh TP HCM thì quen một người bạn trai ở Úc. Sau khi chia tay gã bạn trai đã nhờ Băng mang gói tiền đưa dùm cho bạn. Đến lần thứ 2, Băng mới phát hiện ra đó là tiền mua ma túy. “Lúc đó mới 19 tuổi, chưa có  kiến thức pháp luật, cứ nghĩ mình mang tiền dùm cho  người ta chứ đâu có cầm ma túy đâu mà đi tù. Nào ngờ đến vụ vận chuyển thứ 3, công an ập vào nhà đọc lệnh bắt khiến tôt sửng sốt”- Băng nhớ lại.

"Tết ở trại giam chẳng khác ở nhà"! - 3

Nữ phạm nhân Nguyễn Thụy Ngọc Băng (SN 1983, ngụ quận Gò Vấp) kể về chuyện ăn Tết ở trại giam.

Sau nhiều phiên tòa Băng bị kết án tử hình, suốt 4 năm phải nằm trong căn phòng biệt giam ở trại Chí Hòa (TP HCM). Do là tử tù, Băng được ở một nơi khá nhỏ hẹp, ánh sáng chỉ chiếu vào những khe cửa nhỏ bằng ngón tay. Cái Tết đầu tiên, Băng chỉ nghe thấy tiếng pháo hoa nổ bụp, bụp rồi tiếng người dân xung quanh nhà tù cười vui. Băng trải lòng: “Lúc đó, chỉ biết nằm khóc rồi thèm được về với mẹ, chăm sóc gia đình”.

Mãi cho đến khi gia đình của Băng viết thư xin ân xá gửi đến Chủ tịch nước, cô gái trẻ mới được giảm án xuống chung thân. Mùa xuân đúng nghĩa với Băng khi bắt đầu chuyển sang trại giam Z30D. Băng bày tỏ: “Lúc đầu, chưa về trại giam mọi người cứ nói ở đây lao động khổ sai lắm, trèo rừng lội suối đến khi nào ngất thì thôi. Tuy nhiên,  khi đến đây mọi thứ không như vậy, công việc cải tạo rất phù hợp với từng lứa tuổi và giới tính. Bản thân em với những người lớn tuổi  vẫn có thể làm được”.

Băng nói, Tết  đầu tiên ở trại giam Z30D được tặng thiệp, mứt ngọt và thoải mái hát karaoke khiến cô rất vui vẻ.

"Tết ở trại giam chẳng khác ở nhà"! - 4

Các phạm nhân kể lại những ngày ăn Tết ở trại giam Z30D

Hiện tại Băng được phân công làm lông mi giả ở bộ phận văn hóa. Băng cho biết, nếu cải tạo tốt cô sẽ được giảm án, chỉ ở tù 20 năm.

“Có dịp ra tù làm lại cuộc đời em sẽ  quay về nhà nấu những món mẹ yêu thích. Đồng thời sẽ mở một cơ sở sản xuất đồ gia công mỹ nghệ tạo công ăn việc làm cho những người có hoàn cảnh giống em”- Băng hy vọng.

Một trường hợp khác, đó là phạm nhân Đoàn Mạnh Quang (1989, ngụ Lâm Đồng) thụ án 10 năm tù về tội “Lừa đảo và sửa chữa giấy tờ không có tổ chức”.

Quang cho biết, những người nào lần đầu ăn Tết ở trại đều mang trong người nỗi khắc khoải nhớ nhà, nhớ người thân. Anh đã từng chứng kiến trường hợp người “anh cả” trong buồng bỗng dưng khóc nức nở như một đứa trẻ vì nghĩ đến cảnh đoàn viên đầu năm. “Lúc đó mọi người nắm chặt tay nhau động viên, hãy cải tạo tốt để được xã hội đón nhận”- anh Quang tâm sự.

"Tết ở trại giam chẳng khác ở nhà"! - 5

Phạm nhân Đoàn Mạnh Quang (1989, ngụ Lâm Đồng) cho biết dù Tết vui vẻ nhưng cũng là lúc một số người nhớ nhà khóc ướt cả gối.

Đại tá Trần Hữu Thông - Giám thị Trại giam Z30D cho biết nhờ “nới lỏng” việc sinh hoạt, vui chơi trong những ngày Tết đến, xuân về đã khiến nhiều phạm nhân không có người thân đến thăm cảm thấy ấm lòng. Đây là một cách giáo dục phạm nhân tốt nhất.

Được "thả lỏng" hoàn toàn 4 ngày

Theo thông báo Tết Bính Thân này, phạm nhân ở trại Z30D được nghỉ đến 4 ngày (từ giao thừa cho đến hết mùng 3 Tết). Thời gian này, phạm nhân sẽ được hát karaoke, diễn văn nghệ, chơi các trò chơi dân gian…

Riêng đêm giao thừa, tại các buồng giam được phép bật tivi xem truyền hình trực tiếp sau đó sẽ được Trưởng trại giạm đến từng phòng chúc Tết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN