Tên trộm ngủ quên sau khi phá tường, đục két sắt

Tên trộm đột nhập vào tòa nhà ở trung tâm TP.HCM đục la phông, phá két sắt trộm tài sản nhưng sau đó ngủ quên nên bị phát hiện.

Công an quận 1, TP.HCM vừa bắt tạm giam Phạm Minh Thành (SN 1978, ngụ quận Thủ Đức) để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, tối 2-4, Thành mang túi xách chứa xà beng, búa, đục, dây thừng, găng tay, quần áo… đón xe ôm đến tòa nhà Sài Gòn Trade Center (37 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1) với ý định ăn trộm.

Tên trộm ngủ quên sau khi phá tường, đục két sắt - 1

Thành đột nhập vào tòa nhà ở trung tâm TP trộm cắp rồi lăn ra ngủ. Ảnh: CA

Đến tầng 11, người này dùng xà beng nạy cửa vào một căn phòng. Sau khi lục tìm tài sản, Thành tiếp tục trổ cửa, đục la phông, vào các phòng khác để tìm đồ có giá trị.

Khi thấy chiếc két sắt ở góc phòng, Thành dùng dụng cụ phá tung nhưng không có tài sản có giá trị.

Nam thanh niên sau đó lấy đi bốn máy tính xách tay, một máy ảnh có giá trị cho vào túi xách định mang đi.

Tên trộm ngủ quên sau khi phá tường, đục két sắt - 2

Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Tuy nhiên, do quá trình trổ cửa, phá tường tốn sức nên sinh mệt mỏi, Thành cất chiếc túi xách lên la phông rồi thay quần áo xong lăn ra ngủ.

Sáng sớm hôm sau, người phụ nữ làm lao công đến văn phòng dọn dẹp, phát hiện Thành nên báo bảo vệ khống chế cùng tang vật giao cho công an xử lý.

Thành khai do từng đến tòa nhà, biết có nhiều tài sản giá trị nên nung nấu ý định đột nhập lấy tài sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Tân (Pháp luật TP.HCM)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN