Tận mục những “thiên đường sung sướng” giữa lòng Hà Nội

Hà Nội có những hình ảnh đẹp đã trở thành biểu tượng văn hóa, nhưng đâu đó vẫn có những góc khuất lem nhem khiến nhiều người phải suy nghĩ. Một trong những góc khuất đó là vấn nạn mại dâm trên nhiều tuyến đường phố của Thủ đô.

Từ lâu, mại dâm đã trở thành vấn đề nóng của xã hội. Hoạt động mại dâm với muôn hình vạn trạng, không chỉ làm các cơ quan chức năng đau đầu giải quyết mà còn là thứ ung nhọt phá vỡ hạnh phúc nhiều gia đình…

Đâu đó trên các trang báo mạng, chúng ta thấy một vài ổ mại dâm trá hình bị các cơ quan chức năng triệt phá. Nhưng dường như tất cả các hành động nỗ lực đó chỉ như muối bỏ bể. Bởi hoạt động mại dâm ngay tại các thành phố lớn như Hà Nội, vẫn diễn ra nhộn nhịp, thậm chí công khai như một nghề được xã hội công nhận…      

Tận mục những “thiên đường sung sướng” giữa lòng Hà Nội - 1

Rất gần Bờ Hồ, một biểu tượng văn hóa của Thủ đô, dốc Bác Cổ nổi tiếng bởi một công trình góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Đó là Viện Viễn Đông Bác Cổ.

Ngay sát chân công trình này, vỉa hè đường Trần Quang Khải, từ lâu cũng nổi tiếng không kém. Nhưng thật mỉa mai, sự nổi tiếng phi văn hóa ấy lại nhờ những cô gái bán dâm… Không ai còn xa lạ với những hình ảnh các cô gái ăn mặc hở hang, lả lơi đứng đón khách tại đây khi đêm xuống.

Cách đó không xa, đường Trần Khánh Dư cũng được mệnh danh là một trong những con phố sung sướng của Hà Nội. Đêm xuống, bên hông hai bệnh viện lớn là Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô và 108, đèn đường dường như cũng bất lực trước cành lá xum xuê của những hàng cây cổ thụ. Đường phố nhập nhèm ánh sáng đã biến nơi đây thành một địa điểm lý tưởng của hoạt động mua bán dâm…

Gần Trung tâm Hội nghị Quốc gia, có lẽ nhiều chủ nhà nghỉ, khách sạn trên phố Trần Duy Hưng cũng đang phất lên nhờ hoạt động mại dâm khép kín. Những cô gái hành nghề này không cần phải đứng đường chào mời khách nữa. Đám chăn dắt đã thiết lập một đường dây môi giới tinh vi, khách chỉ cần có nhu cầu, sau một cú điện thoại ngã giá, là đào (gái bán dâm) được điều đến. Vừa kín đáo, vừa an toàn… Một việc đã “xưa như trái đất” vậy…

Chỉ trong một giờ đồng hồ quan sát, chúng tôi không khỏi giật mình bởi hoạt động mại dâm nơi đây. Có cô tự đi, có cô được bảo kê chở đến phục vụ khách… Sự nhộn nhịp chẳng khác mấy một buổi họp chợ.

Tận mục những “thiên đường sung sướng” giữa lòng Hà Nội - 2

Trở lại phía đông thành phố, vườn hoa pastuor từ lâu đã là nơi thư giãn, tập thể dục mỗi ngày của người dân quanh đây… Và nhiều người biết, đường yesaint (y éc xanh) cũng là nơi có nhiều gái đứng đường nhất trong những con phố sung sướng của Hà Nội.

Ngoài trung tâm thành phố, tuyến đường 72 cũ, nay mang tên là đường Hữu Hưng, dù bụi bặm và ổ gà dày đặc nhưng đêm đêm nó vẫn thu hút rất nhiều “quý ông” qua lại. Lý do không gì khác chính là những cô gái bán dâm. Sự nhập nhèm về địa giới hành chính đã biến nơi đây trở thành một “thiên đường sung sướng” ngoại ô với hoạt động nửa kín, nửa hở bởi “cha chung không ai khóc”.

Nhiều ngày qua, mưa rả rích khắp phố, nhưng tuyệt nhiên không làm ảnh hưởng đến hoạt động mại dâm công khai. Các cô gái bán dâm vẫn đứng đợi khách. Và những người đàn ông hám của lạ vẫn đến tìm chỗ giải quyết nhu cầu sinh lý của mình. Không mấy ai quan tâm đến những góc tối của thành phố như thế này…                 

Hoạt động mại dâm tại những “thiên đường sung sướng” của Hà Nội ngang nhiên, nhộn nhịp như thế nào, chúng được bảo kê ra sao?  Những cô gái bán hoa tâm sự gì, vấn nạn này vì sao cứ âm ỉ mãi, không giải quyết triệt để được...?  Mời quý vị và các bạn đón xem phóng sự Tận mục những “thiên đường sung sướng” giữa lòng Hà Nội trên kênh An ninh Thế giới (ANTG) - Truyền hình An Viên:

Phát sóng chính thức: 20h15 thứ Hai (30/3/2015)

Phát lại: 9h thứ Ba (31/3/2015) & 15h thứ Tư (1/4/2015)

Xem link trailer tại đây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngô Chung ([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN