Tạm giữ 2 bảo vệ đánh chết người vì... tưởng là cướp

Nghe tiếng truy hô cướp, 2 bảo vệ lập tức đuổi theo đối tượng, bắt giữ và có hành vi đánh đập khiến nạn nhân bị thương và tử vong sau đó…

Chiều 22/1, Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP.HCM đang tạm giữ Võ Hữu Tài (20 tuổi, quê Bến Tre) và Lê Ngọc Thạch (32 tuổi, quê Tiền Giang, cùng làm bảo vệ tại quận 1) để điều tra xử lý hành vi “Cố ý gây thương tích, dẫn đến chết người”.

Theo tin tức ban đầu, vào sáng 15/1, anh Phạm N.N. (26 tuổi, quê Nghệ An) đi cùng với 3 thanh niên tới tìm ông Nguyễn N. A. (52 tuổi, ngụ quận 1) để giải quyết mâu thuẫn về nợ nần.

Lúc này, nhóm của N. lao vào ẩu đả đánh ông A. bị thương, cùng lúc này 1 chiến sĩ hình sự đi ngang qua phát hiện sự việc nên vào can thiệp. Nhóm đối tượng liền hoảng loạn bỏ chạy. N. chạy vào trường học gần đó rồi leo lên tầng 1 ẩn nấp, thấy N. có hành động lấm lét tưởng là trộm nên người dân tri hô “cướp… cướp”.

Tạm giữ 2 bảo vệ đánh chết người vì... tưởng là cướp - 1

Hai bảo vệ đang bị tạm giữ để điều tra xử lý hành vi

Sự việc khiến N. chạy ra đường Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh, thì Tài và Thạch đang làm bảo vệ phát hiện liền truy đuổi theo N., khi bắt được 2 bảo vệ trên đã có hành vi đấm đá khiến N. ngất xỉu, nạn nhân được đưa vào bệnh viện nhưng đã tử vong vì chấn thương sọ não.

Làm việc với Công an, Thạch và Tài khai nhận nạn nhân bị ngã rồi tự bất tỉnh chứ các nghi can không hề đánh. Nhưng camera an ninh của một cửa hàng gần khu vực đã ghi lại được hình ảnh 2 đối tượng đạp nạn nhân. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phùng Sơn (Người đưa tin)
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN