Tài xế bị ném đá trúng mắt có thương tích nặng hơn

Ngoài đứt dây thần kinh mắt phải, tài xế Phan Văn Đoàn, nạn nhân trong vụ ném đá xe khách ở Đắk Mil, Đắk Nông còn bị gãy xương gò má phải và thường bị đau đầu.

Sáng nay (1.7), tài xế Phan Văn Đoàn, 45 tuổi, nạn nhân trong vụ ném đá xe khách tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông vừa được người nhà đưa đi kiểm tra thương tích ở Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM.

Theo vợ của anh Đoàn, hiện anh đang điều trị ngoại trú. Sau khi khâu 20 mũi ở mí mắt tại Bệnh viện Mắt TP.HCM, gia đình đã đưa anh Đoàn tới Viện Pasteur tiêm kháng sinh vào chiều hôm qua (30.6). Ngoài ra, các bác sĩ ở Bệnh viện Mắt vừa phát hiện thêm vết thương ở má phải, nên yêu cầu người nhà đưa anh Đoàn tới Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM kiểm tra thêm.

Tài xế bị ném đá trúng mắt có thương tích nặng hơn - 1

Anh Đoàn tới khám ở Bệnh viện Răng Hàm Mặt với mắt phải được băng kín.

“Dự định là đưa anh tới Bệnh viện Răng Hàm Mặt từ chiều qua, nhưng hôm qua khám ở Viện Paster xong trễ quá nên sáng nay mới tới đây được. Ảnh bị đau ở bên má, tê tới mất cảm giác và sưng lên, chỉ ăn cháo và ăn ở một bên hàm”, vợ anh Đoàn cho biết.

Sáng nay, tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt, các bác sĩ đã chẩn đoán anh Đoàn bị gãy xương gò má phải. “Bác sĩ bảo phải phẫu thuật gò má, nhưng phải đợi 10 đến 15 ngày cho vết may ở mí mắt lành thì mới phẫu thuật được. Giờ anh đã mất cảm giác ở má phải và hàm răng trên, chỉ còn cử động nhẹ được ở hàm dưới”, anh Đoàn kể.

Trước đó, các bác sĩ ở Bệnh viện Mắt cho biết dây thần kinh mắt phải của anh Đoàn có thể sẽ tự hồi phục sau 6 tháng tới 2 năm. Tuy nhiên, sáng nay, bác sĩ tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM cho rằng, khả năng đó là rất khó và nhiều khả năng anh Đoàn sẽ bị dị tật suốt đời ở mắt phải.

Nghe thông báo của bác sĩ bệnh viện Răng Hàm Mặt, anh Đoàn và vợ đều tỏ ra vô cùng lo lắng. “Nhà có 2 đứa con, đứa lớn đang học năm 2 đại học, còn đứa nhỏ 7 tuổi. Giờ bị thương tích như thế này, mắt phải của anh chưa biết rồi sẽ ra sao, trong khi anh là lao động chính trong gia đình. Tôi cũng chẳng biết tương lai rồi sẽ ra sao nữa”, vợ anh Đoàn than thở.

Đáng lo hơn, người nhà cho biết anh Đoàn còn bị đau đầu nhưng chưa rõ nguyên nhân. Do đó, sau khi nhận kết quả từ Bệnh viện Răng Hàm Mặt, anh Đoàn cùng vợ và người thân trở về nhà nghỉ ngơi. Chiều nay, anh Đoàn sẽ tiếp tục tới Bệnh viện Mắt để tái khám và kiểm tra phần đầu.

Trước đó, vào khoảng 0h30 (rạng sáng 29.6), một nhóm thanh niên khoảng 7 người (trong đó có một nữ) rủ nhau ra quán nhậu ven đường Hồ Chí Minh trên địa bàn xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil ngồi nhậu. Sau đó, các đối tượng kéo nhau ra đường Hồ Chí Minh và ném đá vào xe khách có biển kiểm soát 81B-002.78. Hậu quả, tài xế Đoàn bị một viên đá bay trúng mắt. Ngoài ra, còn có 4 hành khách trên xe bị thương nhẹ do đá và kính vỡ văng vào.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN