Suýt bị đâm chết vì không đi ăn tối với người yêu cũ

Chỉ vì từ chối đi ăn tối với người yêu cũ, thiếu nữ bị chính kẻ này đâm suýt chết.

Suýt bị đâm chết vì không đi ăn tối với người yêu cũ - 1

Mỹ suýt giết chết người yêu cũ vì bị từ chối đi ăn tối và nói lời chia tay.

Ngày 25.5, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Thạch Mỹ (SN 1985, ngụ quận Bình Tân) 14 năm tù về tội “Giết người”.

Theo bản cáo trạng, bị cáo và chị T.T.H.D có mối quan hệ tình cảm với nhau. Tuy nhiên, sau đó chị D đã chia tay với Mỹ dù thanh niên này không đồng ý. Vào khoảng 6h30 ngày 30.9.2015, do bực tức người yêu cũ không đi ăn tối và chấm dứt quan hệ tình cảm, Mỹ lấy một con dao bỏ vào túi quần rồi đi tìm chị D.

Mỹ gặp chị Duyên tại đường Lò Siêu, phường 16, quận 11, TP.HCM. Vừa gặp thiếu nữ này Mỹ hỏi: “Tối qua sao không đi ăn tối với Mỹ”, đáp lại, chị D trả lời: “Không đi và muốn chấm dứt quan hệ tình cảm”.

Bực tức và có chuẩn bị từ trước, Mỹ lấy dao mang theo lao đến đâm nhiều nhát vào bụng, ngực và lưng khiến nạn nhân gục tại chỗ. Rất may cho chị D khi được những người dân tại khu vực này đưa đi cấp cứu nên thoát chết. Tuy nhiên, chị D bị thương tật lên đến 66%.

Sau khi gây án Mỹ đến cơ quan Công an đầu  thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.Phong ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN