Sự thật vụ chị gái trộm tiền, bị phát hiện đánh chết em

Nghi phạm là người chị đang bị tạm giữ, còn gia đình quả quyết cho rằng hai chị em chỉ trêu đùa và giằng co rồi gây hậu quả đáng tiếc.

Khoảng 20 giờ ngày 22/5 tại khu dân cư Bến Tắm, phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh (Hải Dương) xảy ra án mạng nghiêm trọng. Nghi phạm Nguyễn Hoài Thu (SN 2000) được cho là đã sát hại em trai cùng cha khác mẹ N.V.H (SN 2006).

Sau khi sự việc xảy ra, có nhiều đồn đoán ban đầu cho rằng vì mối quan hệ chị em cùng cha khác mẹ không tốt nên người chị đã xuống tay sát hại người em, hoặc có người lý giải vì người chị lấy trộm tiền bị cháu H phát hiện nên đã giết em trai để phi tang.

Sự thật vụ chị gái trộm tiền, bị phát hiện đánh chết em - 1

Hiện trường xảy ra nghi án chị gái sát hại em trai. Ảnh: Đ. Tuỳ

Để giúp cho bạn đọc có cái nhìn đa chiều, PV Báo Gia đình & Xã hội đã có mặt tại gia đình nạn nhân để tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Với gương mặt hốc hác, mệt mỏi, anh Nguyễn Văn Trường (33 tuổi, bố cháu H) vẫn không tin sự việc đau lòng lại xảy ra với gia đình mình. Anh cho biết: "Sau khi khám nghiệm tử thi cháu H xong, 7 sáng (24/5) gia đình đã hoàn tất việc chôn cất cháu. Từ hôm xảy ra sự việc đến nay, gia đình tôi đau xót vì đã mất con, nay lại còn khốn khổ khi nhiều người nói không đúng về sự việc. Tôi khẳng định cháu Thư không lấy trộm tiền và không có việc vợ tôi hắt hủi cháu".

Nằm bên giường khóc sưng hai mắt, chị Khuy (vợ anh Trường) chia sẻ: "Tại sao mọi người lại nói về cháu Thư như vậy. Nó có lấy trộm tiền đâu, đi làm được bao nhiêu nó còn đưa cho tôi giữ. Chỉ vì hai đứa nghịch ngợm rồi nô đùa dẫn đến giằng co và xảy ra sự việc" .

Theo lời kể của anh Trường, sáng 22/5, anh cùng bố đẻ và chú ruột đi làm công trình xây dựng cách nhà khoảng 2km. Buổi tối, gia đình chủ nhà có làm cơm mời tốp thợ. Khoảng 19 giờ 10 phút, chị Khuy bế con trai út (3 tuổi) qua xem công trình chồng làm. Sau đó anh về thẳng nhà để tắm, còn chị Khuy cùng con trai vào nhà ông nội chơi.

Khoảng gần 20h, chị Khuy về nhà không thấy cháu H đâu, còn Thư đang ngồi ở giường một mình. Chị Khuy có hỏi Thư thì được cháu cho biết em H vào nhà thím chơi. Tuy nhiên, chị vừa ở trong đó về và cháu H không ở đó. Sợ cháu mải chơi không về nên gia đình đi tìm nhưng không thấy. Lo cháu H bị bắt cóc, khoảng 21h30, gia đình đến trình báo công an phường Hoàng Tân và nhờ hàng xóm, người thân đi tìm nhưng cháu H vẫn bặt vô âm tín. Sáng sớm hôm sau ( 23/5), anh Trường đến công an thị xã Chí Linh thông báo sự việc.

Sự thật vụ chị gái trộm tiền, bị phát hiện đánh chết em - 2

​Anh Trường đau xót khi sự việc xảy ra với gia đình. Ảnh: Đ.Tuỳ

Anh Trường cho biết: "Khoảng 11 gờ trưa hôm sau (23/5), công an phát hiện có đôi dép tổ ong, màu xanh gần khu vực đập tràn Bến Tắm (cách nhà anh 100m). Khi xuống chỗ đôi dép thấy có vết chân, tôi nghi là vật lộn. Lấy tay dò tìm xung quanh thấy một viên đá có vết máu đã khô kèm theo ít tóc. Sau đó đập tràn được xả nước, đến gần 5 giờ chiều thi thể của cháu H được phát hiện bị cuộn vào cánh phay (cánh cống) thứ 5".

Chị Khuy nhận định, có thể trong lúc đi dạo ở bờ đê hai đứa trẻ trêu đùa rồi giằng co và lăn xuống triền đê, cháu H bị đập vào viên đá dẫn đến tử vong. "Tôi thương nó lắm, chỉ mong nó sớm về gia đình để đoàn tụ. Tôi đã mất 1 đứa rồi, giờ mất thêm nó nữa thì gia đình tôi biết sống thế nào" , mẹ nạn nhân đau đớn nói.

Sự thật vụ chị gái trộm tiền, bị phát hiện đánh chết em - 3

Ông Trịnh Đình Hợi - Trưởng khu dân cư Bến Tắm, không tin là cháu Thư lấy trộm tiền gia đình. Ảnh: Đ.Tuỳ

Ông Trịnh Đình Hợi – Trưởng khu dân cư Bến Tắm chia sẻ: "Sự việc diễn ra và nguyên nhân như thế nào chỉ có cháu Thư là rõ nhất. Tuy nhiên, tôi khẳng định không có chuyện chị Khuy đánh cháu Thư. Cháu Thư không lấy tiền của gia đình. Năm ngoái, khu dân cư chúng tôi còn phải đi vận động nhân dân đóng góp giúp vợ chồng anh Trường có kinh phí để xây nhà thì lấy đâu ra tiền mà để dành. Trong khi cháu Thư đã đi làm vẫn gửi tiền cho chị Khuy giữ".

Sự thật vụ chị gái trộm tiền, bị phát hiện đánh chết em - 4

Người thân gia đình khẳng định: Cháu Thư không lấy trộm tiền và chị Khuy không hắt hủi cháu. Ảnh: Đ. Tuỳ

Trao đổi với phóng viên Báo Gia đình & Xã hội, ông Lương Văn Nghinh – Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Tân cho biết: "Sau khi nhận được đơn trình báo của gia đình anh Trường về việc mất tích của cháu H, chúng tôi cùng với các cơ quan chức năng nhanh chóng sớm vào cuộc xem xét sự việc và điều tra. Bản thân tôi thấy cháu Thư ngoan ngoãn và đi làm phụ giúp gia đình. Đặc biệt gia đình anh Trường không có mâu thuẫn, to tiếng bao giờ".

Trung tá Nguyễn Đình Tuyên - Đội trưởng Đội tổng hợp, Công an Thị xã Chí Linh cho PV biết: "Khi tiếp nhận thông tin về vụ án, chúng tôi đã về gia đình và khám nghiệm hiện trường. Vì đây là sự việc đặc biệt nghiêm trọng và liên quan đến án mạng, nên toà bộ hồ sơ sự việc và nghi can chúng tôi đã bàn giao cho cơ quan Công an tỉnh Hải Dương thụ lý giải quyết".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Tuỳ (Báo Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN