Sự thật tin đồn con bị bùa ngải, đoạt mạng cha

Sáng 1/7, Công an huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang bắt hung thủ Huỳnh Thanh Khải (SN 1989), ngụ ấp Hòa Bình, xã Bình Nghị để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là ông Huỳnh Hữu D. (SN 1953), cha ruột hung thủ. Điều đáng nói có nhiều tin đồn quanh vụ án mạng đau lòng này.

Cơn điên loạn hay bị bùa ngải?

Trong buổi tang lễ cha ngày 30/6, anh T., con trai nạn nhân không ít lần nhắc đến chuyện Khải là một đứa em ngoan, hiền, giỏi giang, nhưng bỗng chốc suy sụp hoàn toàn sau cơn bạo bệnh, để rồi kết cục lại là “nghịch tử giết cha”.

Anh T. bảo: “Khải là đứa em thứ bốn trong gia đình có năm anh, chị em. Hồi còn học phổ thông, Khải học rất khá. Khải thi đậu cao đẳng Cao Thắng, học cũng tốt. Trước khi học xong, Khải chuẩn bị hồ sơ để đi làm, khi đi khám, bác sỹ chẩn đoán Khải có chứng bệnh liên quan đến thần kinh. Từ sau lần ấy, Khải suy sụp hẳn. Khải trở về quê ở với cha mẹ, cùng những toa thuốc do bệnh viện kê đơn cho. Có lẽ chính vì tâm lý bi quan nên bệnh của Khải ngày càng nặng. Cũng từ khi ấy những bi kịch bắt đầu xảy ra, làm cho em gần như suy sụp hoàn toàn”.

Kể từ sau khi phát hiện mình bị bệnh, Khải sống “nép mình” hơn trước. Khải vốn thông minh, giỏi giang lại hay cười nói, cộng với vẻ điển trai, thư sinh, khiến không ít phụ nữ để ý. Khải cũng chọn cho mình một cô gái ưng ý, nhưng cuộc đời không như mong đợi, Khải bị bệnh cũng là lúc tình cảm bắt đầu lung lay.

Anh T. kể: “Chấn động lớn nhất và có lẽ là bi kịch nhất với Khải đó là lúc người yêu nói lời chia tay. Lúc ấy, Khải đang phải chống chọi với mặc cảm bệnh tật, lại bị cự tuyệt tình yêu. Mỗi lần việc điều trị không được như mong muốn, Khải lại lấy rượu ra uống. Có thể, chính rượu đã tác động không nhỏ đến tinh thần của Khải, nên em mới có những hành động kích động như vậy. Cũng từ sau khi người yêu chia tay, Khải không ít lần có ý định tự tử”.

Thấy Khải tuấn tú, nhưng lại về nhà với vẻ ngây ngây, dại dại, biểu hiện bất thường, nhiều người đồn đại đủ thứ chuyện nghi vấn. Có người vì thấy Khải như vậy mà xa lánh, bạn bè cũng ít khi ghé thăm Khải. Anh T. bảo: “Người dân xung quanh nhà thấy em tôi vậy thì đồn đại đủ thứ chuyện. Thậm chí, có người còn bảo em tôi bị bỏ bùa ngải nên mới ngơ ngẩn như vậy”.

Sự thật tin đồn con bị bùa ngải, đoạt mạng cha - 1

Anh Huỳnh Thanh T. (anh ruột Khải và là người con trai thứ ba của ông D.) trò chuyện với PV.

Đến “nghịch tử giết cha"

Trong gia đình anh T., ai nấy cũng đều khỏe mạnh, ngay cả ông D. mặc dù đã 63 tuổi, nhưng sức khỏe hãy còn dẻo dai. Ông N. (anh em con chú, con bác với ông D.) cho biết: “Ông D. còn khỏe lắm. Bình thường làm vườn rau vào thời điểm rộ, ông ấy mới thuê vài người làm công nữa. Còn thằng Khải thì tính nó cũng hiền. Ngày nào, nó cũng dắt xe máy đi lang thang, tới nhà bà con nào nó cũng ghé nằm chơi chút, không nói gì rồi lại bỏ đi. Lúc nào, nó cũng dắt cái tai phôn vào tai, đi lông nhông miết nhưng không thấy gây sự với ai”.

Theo người nhà ông D., lúc xảy ra vụ việc vào khoảng hơn 17h40 ngày 29/6. Sau hồi cự cãi, ông D. bỏ qua nhà bà L. hàng xóm, Khải đi theo rồi đâm ông D. mấy nhát. Ông D. được xác định chết lúc 17h50 trên đường đi tới bệnh viện. Sau khi gây án, Khải đã bỏ trốn.

Anh T. cho biết thêm: “Ở trong nhà ai cũng nghĩ là Khải chưa hết bệnh, chỉ có ba vì thương con nên cố khuyên giải và nghĩ rằng, Khải đã hết bệnh. Nhiều lần, ông cằn nhằn, nên Khải cứ lưu tâm rồi hay cự cãi. Hôm xảy ra án mạng, ba tôi cũng cố khuyên giải Khải, ai ngờ sự việc không như ý muốn. Lúc cự cãi, Khải có la hét năn nỉ “Ba ơi, ba giết con đi. Nếu ba không giết con thì con sẽ giết ba”. Lúc ba má tôi qua nhà hàng xóm lánh mặt, Khải đi theo lúc nào không biết, rồi gây ra tội”.

Ông Võ Văn Đ. (60 tuổi, nhà liền kề với nhà ông D.) phản ánh: “Lúc ấy, tôi đang tưới mấy luống cải ở phía sau nhà, thì nghe phía trước có tiếng con nít khóc la, một lúc sau thì nghe tiếng ông D. la lớn: “Trời ơi! Chết ba rồi Khải ơi! Khải ơi!”. Nghi có chuyện chẳng lành, tôi từ từ đi vô coi, thì thấy trên mảnh đất bên hông nhà mình, ông D. đang nằm bất động. Lúc đó tôi tính chạy ra, nhưng thấy thằng Khải vẫn còn ngồi ở cạnh xác ba nó, nên chưa thể can thiệp. Ngồi được một lúc thì thằng Khải bỏ đi về nhà, đem xe chạy lòng vòng, không biết sao đi vô bệnh viện đa khoa Gò Công. Nghe người ta nói, nó vô bệnh viện than mệt, kêu bác sỹ khám. Sau đó, Khải bỏ đi. Hai vợ chồng ông D. trước giờ sống rất hiền lành, không mất lòng ai, không thể ngờ, gia đình ông ấy có kết cuộc đáng thương như ngày hôm nay”.

Theo Công an huyện Gò Công Đông, sau khi Khải gây án không lâu, lực lượng công an đến hiện trường vụ án, tiến hành khoanh vùng đối tượng, điều tra. Đến sáng ngày 1/7, quy truy xét, CQĐT đã bắt Khải.

Chờ kết quả giám định

Trao đổi với PV, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang cho biết: “Sau khi gây án, Khải đã bỏ khỏi hiện trường. Qua truy xét, cơ quan công an đã bắt Khải. Hiện, CQĐT làm thủ tục đưa Khải đi giám định tâm thần”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Minh - Hải Đăng (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN