Sự mất tích bí ẩn của người phụ nữ buôn thóc (P.Cuối)

Sự kiện: Hành trình phá án

Phơi là đối tượng có thâm niên nghiện ma túy, kinh tế gia đình cũng chỉ ở mức đủ ăn. Vậy hắn lấy đâu ra 30 bao thóc nếp bán cho nạn nhân?

Ngay say khi đưa Lò Văn Phơi vào tầm ngắm, chỉ trong một giờ ngắn ngủi những tài liệu hồ sơ về đối tượng trong một tuần vừa qua đã được thu thập đầy đủ, chi tiết. Lúc này lời khai của Phơi đã xuất hiện những điểm mâu thuẫn. Được biết Phơi là đối tượng có thâm niên nghiện ma túy, kinh tế gia đình cũng chỉ ở mức đủ ăn. Vậy hắn lấy đâu ra 30 bao thóc nếp bán cho nạn nhân?

Phơi khai rao bán hộ gia đình một người trong bản nhưng qua điều tra, cả bản không hộ nào có đến 30 bao thóc nếp. Mặt khác đã có lời khai về việc khoảng 3h sáng ngày 29/11 nghe thấy tiếng xe máy từ nhà Phơi. Sau gần một giờ đấu trí căng thẳng, Lò Văn Phơi đã phải cúi đầu nhận tội trước hành vi giết người, cướp tài sản của mình. Theo lời khai ban đầu của Phơi, thi thể chị Lò Thị Mấn bị đối tượng giấu cách căn nhà nạn nhân 10km đường rừng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Hành trình phá án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN