Sự mất tích bí ẩn của người phụ nữ buôn thóc (P.1)

Sự kiện: Hành trình phá án

Ngày 29/11/2013, Công an huyện Điện Biên Đông (Điện Biên) nhận được tin báo của anh Quàng Văn Sương (trú xã Noọng Hẹt) về việc vợ anh là chị Lò Thị Mấn mất tích. Theo thông tin anh Sương trình báo, chiều hôm trước vợ anh vẫn còn bàn chuyện làm ăn qua điện thoại nhưng tới 5h sáng hôm sau (29/11) thì không còn liên lạc được.

Do trước khi đi, chị có cầm theo một số tiền lớn để mua bán, giao dịch nên việc chị mất tích khiến gia đình hết sức lo lắng. Ròng rã 96 giờ đồng hồ phơi sương không kể ngày đêm tìm kiếm từng mét vuông trên vùng núi non hiểm trở, tung tích nạn nhân vẫn bặt tăm.

Điểm mấu chốt là trước đó đã có nhân chứng nhìn thấy một thanh niên trao đổi việc bán 30 bao thóc nếp với nạn nhân vào khoảng 19h ngày 28/11 và có hẹn sáng hôm sau sẽ đến đón chị Mấn đi.

Mời độc giả đón xem phần cuối Hành trình phá án: "Sự mất tích bí ẩn của người phụ nữ buôn thóc", vào 19h00, 30/07/2015.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Hành trình phá án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN